Kẻ tám lạng, người nửa cân

20/08/2011 11:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Phan Thanh Hùng và Nguyễn Hữu Thắng có là những HLV tài năng bậc nhất làng bóng đá Việt vào thời điểm hiện tại, nhưng họ không phải là những người quyết định số phận trận đấu trên sân. Vậy người đó là ai?

1. Vẫn là một trong những đội bóng chịu thủng lưới ít nhất V-League 2011, nhưng hàng phòng ngự trứ danh của SLNA không phải lúc nào cũng đảm bảo được tiêu chí an toàn. Bằng chứng là rất nhiều những bàn thua vô duyên, thậm chí đá phản lưới nhà, đã xảy ra. “Nhà vô địch” SLNA vì thế đã không xây dựng hệ thống chiến đấu, từ tuyến thấp nhất. Xứ Nghệ “đầu tư” cho khu trung tuyến và đặc biệt là những cái tên trên hàng công, với những ngoại binh chất lượng.

Fagan, một ngoại binh trên hàng công của SLNA được đánh giá cao. Ảnh Bá Châu


SLNA có Hodges Deron và Fagan Diego, bộ đôi tiền đạo đã ghi 18 bàn thắng cho đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải năm nay. Theo đánh giá của rất nhiều cầu thủ từng có kinh nghiệm đối đầu với SLNA, Fagan Diego thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Kevin Brian! Vậy Kevin có thứ gì hơn người? Đó là khả năng bứt tốc ở cự ly ngắn, độc lập tác chiến và sự lạnh lùng trong những pha đối mặt với thủ môn đối phương. Còn Deron, chỉ là thứ yếu trong hệ thống tấn công của SLNA.

Cầu thủ SLNA giải thích rằng, Kevin Brian, chân sút đã phải sớm chia tay V-League 2011 sau vòng đấu thứ 15 (vì chấn thương nặng), đã ghi được rất nhiều bàn thắng là nhờ một tỷ lệ cung cấp bóng rất lý tưởng của hàng tiền vệ. Kevin về cơ bản cũng là một tân binh ở V-League, nên chưa bị “đọc vị”. Đó là lý do mà sau khi Kevin trở thành thương binh, tuyến đầu của SLNA phải vừa chạy vừa xếp hàng. Những Trọng Hoàng, Văn Bình và Quang Tình, đã lại lên tiếng rất đúng lúc.

Lối chơi của SLNA vào thời điểm hiện tại xoay quanh cầu thủ tấn công đa năng Trọng Hoàng, một trong những cái tên đáng xem nhất làng bóng đá Việt. Chỉ cần một động tác ra dấu, Văn Bình có thể chuyền bóng (kiểu một phát ăn ngay) mà không cần nhìn đồng đội di chuyển. Lứa cầu thủ trẻ tài năng của xứ Nghệ, vốn trưởng thành cùng nhau từ tấm bé, đã chơi bóng theo cách đó. Khá may mắn khi mùa này, SLNA được hưởng lợi từ các ngoại binh chất lượng, và xứ Nghệ đã bay cao.

2. Một trong những chương trình thể thao của VTV3 gần đây đã đề cập đến những bộ đôi tấn công đáng sợ nhất V-League 2011, thông qua tỷ lệ bàn thắng. HN.T&T với Gonzalo và Công Vinh thuộc một trong số đó. Không phải lúc nào Vinh cũng chơi tiền đạo, với sự bố trí (và cả đặc cách) linh động của HLV Phan Thanh Hùng, nhưng trên dưới 10 bàn thắng mà Vinh ghi được (dù Vinh mới chỉ trở lại kể từ lượt trận thứ 4), đã chứng minh sự hiệu quả của nghệ-thuật-sắp-đặt.

Công Vinh là một tiền đạo đặc biệt, trong đó tốc độ xuất phát, khả năng đi bóng lắt léo và kỹ năng tiếp cận cầu môn của Vinh khá ưu việt so với phần còn lại. Nhiều người đã lầm tưởng Vinh sẽ bị triệt tiêu khả năng ghi bàn khi bị kéo ra đá tiền đạo cánh, nhưng tất cả đã nhầm. Bản thân Công Vinh cũng hơn một lần thừa nhận, anh rất biết… ăn gian không gian chơi bóng khi cần thiết. Vinh được đặc cách và anh đã chứng minh, mình xứng đáng với những đặc cách ấy.

HN.T&T đã và đang được biết đến như một đội bóng có lối chơi bóng ngắn đẹp mắt và hiệu quả bậc nhất, bằng một hành tiền vệ giàu kỹ thuật. HLV Nguyễn Hữu Thắng của SLNA khẳng định, đối thủ cực kỳ nguy hiểm ở 2 hành lang cánh, với Công Vinh (trái) và Văn Quyết (phải). Nhưng, bất cứ lúc nào Duy Nam và Sỹ Cường ở tuyến 2 cũng có thể tạo đột biến. Đó là chưa kể đến tuyển thủ QG Ngọc Duy, người có thể chơi rất đa năng ở hàng tiền vệ.

Trận thắng ngược ngoạn mục N.SG trên sân Thống Nhất (với tỷ số 4 - 2, sau khi đã bị dẫn 0 - 2, vòng 24), HN.T&T lần đầu tiên bỏ sở trường (bóng ngắn) để chuyển quan bóng bổng (nhằm vào “cây sào” Gonzalo), và họ đã toại nguyện. Nhưng, Gonzalo cũng chỉ tỏa sáng (tại Thống Nhất) bằng cả cú hat-trick, khi Antonio Tavares xuất hiện trên sân. Đây sẽ là bộ đôi tác hợp, thậm chí quyết định luôn số phận “trận chung kết” ở thành Vinh vào chiều mai.

Thành bại tại hiền tài. SLNA hay HN.T&T sẽ lên ngôi?! Câu trả lời sẽ đến sau 24h nữa.

TÙY PHONG

“Chung kết”cũng không quên khởi kiện

Trước thông tin tiền đạo Samson (TĐCS.ĐT) đã ký hợp đồng với CLB TBN Atletico Madrid, ngày hôm qua CLB HN.T&T đã gửi toàn bộ hồ sơ khiếu nại lên VFF. Thông tin từ đội bóng Thủ đô cho biết, trong khoảng thời gian 6 tháng trước khi bản hợp đồng của Samson với TĐCS.ĐT đáo hạn, tiền đạo người Nigeria đã ký hợp đồng mới với đội bóng Thủ đô. Về nguyên tắc, HN.T&T đã không làm sai luật và có đầy đủ bằng chứng chứng minh Samson đã đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không hề có bất kỳ sự thông báo nào hay thỏa thuận về việc bồi thường. Vì vậy, HN.T&T có quyền yêu cầu VFF không cấp ITC (giấy chuyển nhượng quốc tế) cho Samson. Nếu điều này xảy ra, cựu tiền đạo của TĐCS.ĐT sẽ không thể hành nghề tại châu Âu như mong muốn. Trao đổi với TT&VH, GĐĐH Nguyễn Quốc Hội (HN.T&T) nói: “Chúng tôi tôn trọng mơ ước được thi đấu tại châu Âu của Samson nhưng một khi hợp đồng đã ký kết thì mọi việc phải được ứng xử theo luật. Nếu Samson muốn đơn phương phá vỡ hợp đồng, ít nhất cậu ta cũng cần thương thảo với CLB chứ không thể có chuyện tùy tiện như vậy”

Đức Hoàng


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link