02h05 ngày 16/9, Atletico Madrid - Celtic: Đợi chờ Falcao

15/09/2011 12:18 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Toàn thắng cả 4 trận ở vòng sơ loại (ghi 10 bàn và chỉ để lọt lưới 4 bàn), Atletico hiên ngang bước vào vòng bảng với sự tự tin lớn. Cơ sở để họ tự tin là dàn tân binh chất lượng cao vừa gia nhập sân Calderon với những cái tên Gabi, Adrian, Silvio, Turan, Diego và đặc biệt là Falcao, Vua phá lưới của Europa League mùa giải trước.

Đợi chờ Falcao - Ảnh Getty

Trong màu áo Porto, Falcao đã cho thấy anh là một sát thủ thực sự. Khả năng chiến đấu, nguồn thể lực dồi dào cũng như lối dứt điểm đa dạng (không chiến tốt, sút bóng 2 chân như một), khiến anh là nỗi khiếp sợ với mọi hàng thủ đối phương. Từ Villarreal tới Braga và rất nhiều đối thủ khác, không đội bóng nào thoát khỏi tầm ngắm của chân sút có biệt danh là “máy bay tiêm kích” này. Sau mùa giải thăng hoa cùng Porto, Falcao đến Liga, nơi Atletico sẵn sàng đưa anh lên một bệ phóng mới sau khi đã bỏ ra khoản tiền chuyển nhượng kỷ lục cho anh. Song, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng…

Phải đến vòng đấu thứ 3, tức trận thứ 2 của mùa giải, Ramadel Falcao mới chính thức đá trận đầu tiên cho Atletico Madrid. Ngặt một nỗi, trận đó Atletico phải chơi ở Mestella, trước một Valencia đang có phong độ cao (đang cùng Real Madrid chia sẻ ngôi đầu bảng), và đó là lý do Falcao không để lại được dấu ấn nào đáng kể. Anh đá suốt 90 và chỉ chơi tròn vai, thỉnh thoảng tung ra được một cú dứt điểm nhưng hầu hết đều vô hại. Falcao không ghi bàn còn Atletico thì thua 0-1.

Một trận đấu chưa thể nói lên điều gì, Falcao cần thêm nhiều trận đấu nữa để chứng minh. Không phải ngẫu nhiên mà Atletico bỏ ra tới 40 triệu euro để chiêu mộ anh. Con số 17 bàn thắng ở sân chơi Europa League quá ấn tượng và đương nhiên đó là lý do Atletico dám chi đậm để đưa tuyển thủ Colombia về với Calderon. Atletico vẫn đặt mục tiêu khiêm tốn là giành vé dự Champions League mùa tới nhưng với một chân sút đã là "vua dội bom" của Europa League, họ cũng đã bắt đầu nghĩ nhiều hơn tới tham vọng chinh phục chiếc cúp hạng Hai của châu Âu.

Sau vòng sơ loại, những trận đấu ở vòng bảng mới chính là những thách thức thực sự. Atletico đã “đen” khi rơi vào một bảng đấu không thực sự dễ dàng. Celtic luôn là khách quen của Champions League, Udinese và Rennes là những đối thủ có thực lực và tên tuổi. Thế nên, ở một bảng đấu cân bằng như thế, mỗi trận đấu sẽ như một trận chung kết, đội nào mắc nhiều sai lầm, đội đó sẽ phải trả giá. Atletico Madrid không muốn thế. Tiếp Celtic, được chơi trên sân nhà, sở hữu một dàn tân binh hùng hậu, mục tiêu của Atletico chắc chắn phải là một chiến thắng.

Muốn thế, họ càng chờ đợi nhiều hơn từ Falcao. Trận đầu tiên ở Liga có thể là một sự khởi đầu không tốt và Falcao sẽ chờ đợi Europa League để hướng tới một màn ra mắt khác. HLV Manzano đã tuyên bố ông sẽ làm tất cả để chân sút người Colombia phát huy tối đa bản năng của mình. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không lên tiếng đi, Falcao!

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến

Atletico: Courtois, Silvio, Miranda, Dominguez, Luis Felipe,Tiago, Gabi, Arda Turan, Diego, Reyes, Falcao

Celtic: Forster, Wilson, Majstorovic, Rogne, Mulgrew, Brown, Ki Sung-Yeung, Ledley, Forrest, Bangura, Stokes


Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link