Album "2025 - hay không hay lắm": Khi giọng hát là một nhạc cụ

20/03/2025 06:54 GMT+7 | Giải trí

Với cái tên khá dị "2025 - hay không hay lắm", album của nghệ sĩ Dzung vừa ra mắt vào ngày 17/3 vừa qua TP.HCM. Như lý giải của Dzung, tựa đề này có thể hiểu theo nhiều cách: Có thể theo cách diễn giải của người đọc, hoặc đơn giản là một cột mốc về năm chúng ta đang sống.

1. Dzung (Phạm Việt Dũng) sinh năm 1989 tại Hà Nội, trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Anh chơi nhạc từ năm 13 tuổi. Năm 2004, anh đồng sáng lập ban nhạc Final Stage với thể loại death metal. Rồi, vì đam mê âm nhạc và guitar, Dzung bỏ học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, rời Hà Nội vào TP. HCM để lập nghiệp.

Album "2025 - hay không hay lắm": Khi giọng hát là một nhạc cụ - Ảnh 1.

Album “2025 - hay không hay lắm”

 Tại đây, anh tiếp tục đồng sáng lập ban nhạc progressive metal Hạc San. Nhóm giành nhiều giải thưởng tại Bài hát Việt (2014), đăng quang Gia đình tài tử (2015), và đại diện Việt Nam tại Liên hoan âm nhạc Châu Âu (2015), đồng thời phát hành  một số album. Còn trong vai trò solo, Dzung phát hành một số tác phẩm khí nhạc, góp mặt trong các sự kiện như Rock Việt, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế HOZO, và phát hành EP Dzanca Dzanvu (2023)…

Như lời Dzung, quãng thời gian qua là thời điểm anh có nhiều bước ngoặt trong sự nghiệp. Và 2025 - hay không hay lắm vừa phát hành là một bước đi mới của Dzung, kết hợp với tiến sĩ NSƯT Hải Phượng, ca sĩ Phạm Anh Khoa, nghệ sĩ Lê Hoàng Phi, nghệ sĩ bass Trần Chánh Thảo.

Album "2025 - hay không hay lắm": Khi giọng hát là một nhạc cụ - Ảnh 2.

Dzung (ngoài cùng bên phải) và các nghệ sĩ cùng hợp tác trong album

Album 2025 - hay không hay lắm gồm 14 ca khúc, được chia thành hai mặt: Mặt 1 Đờn với 7 bản hòa tấu và mặt 2 Ca gồm 5 ca khúc và 2 bản hòa tấu. Nhưng đây không phải 7 nhạc phẩm được lặp lại 2 lần. Mặt 1 Đờn là những câu chuyện được kể bằng tiếng đờn, bằng ngôn ngữ quốc tế là âm nhạc. Mặt 2 Ca là những câu chuyện được kể bằng tiếng ca, bằng ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam là tiếng Việt.

Chia sẻ về cách biên tập lạ lùng này, Dzung mong muốn mang tới trải nghiệm đa chiều cho khán thính giả khi thưởng thức album. "Với tôi, giọng hát nói riêng và tiếng nói con người nói chung là một nhạc cụ, và một nhạc cụ thì luôn cần được toả sáng và quan trọng hơn nữa là kết hợp hài hoà với những nhạc cụ khác" - anh nói - "Vì vậy 2 mặt với tổng cộng 14 tracks của 2025 là 2 trải nghiệm khác nhau khi bạn du lịch trên con tàu 2025 - hay không hay lắm của tôi với 2 cách mix, 2 cách phối khí khác nhau cho mỗi mặt".

"Với tôi, giọng hát nói riêng và tiếng nói con người nói chung là một nhạc cụ, và một nhạc cụ thì luôn cần được toả sáng"- Dzung.

2. Dzung cho biết anh lên ý tưởng đưa người nghe trải nghiệm du lịch Việt Nam thông qua âm nhạc. "Những chuyến đi của tôi từ du lịch đến công tác đều góp nhặt những "sàng khôn" từ "ngày đàng" và giờ đã có dịp dùng đến" - anh chia sẻ - "Tôi sẽ đưa bạn qua các vùng đất tươi đẹp của Việt Nam, ở đó có những lễ hội truyền thống, về lịch sử cha ông hào hùng, ẩm thực đặc sắc của từng vùng và tình yêu con người trong thời đại mới".

Đặc biệt, ở những nơi anh từng đặt chân tới, Dzung đều ghi lại những âm thanh, tiếng động của từng địa phương. Dzung nói thêm: "Tôi sử dụng những âm thanh ấy như một nhạc cụ để tái tạo lại không gian cũng như cảm xúc của những vùng đất của Việt Nam. Đó là tiếng tàu lửa SE chạy dọc Bắc - Nam, tiếng động cơ của những con tàu đánh cá nơi đảo Phú Quý, những chiếc vỏ lãi, tắc ráng của miền Tây sông nước, hay tiếng pháo hoa trên bầu trời sông Nậm Rốm - Điện Biên trong dịp kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ..."

Album "2025 - hay không hay lắm": Khi giọng hát là một nhạc cụ - Ảnh 4.

Dzung là một nhà sản xuất, nhạc sĩ, guitar cá tính

"Những âm thanh của mỗi thời đại đều sinh ra và cũng mất đi. Tôi muốn lưu giữ những âm thanh ấy trong album này như những âm thanh của thời đại 2025" - anh khẳng định.

Như lời Dzung, những tiết tấu sôi động của nhạc disco, funky cùng những âm thanh điện tử kết hợp với nhạc cụ truyền thống và tiếng đàn guitar có thể sẽ làm người nghe khó định hình thể loại nhạc. Nhưng với Dzung, âm nhạc của anh vốn dĩ không có giới hạn. Và nếu mô tả, nghệ sĩ cá tính gói gọn trong 4 chữ "quê hương trữ tình" bởi đó là tất cả anh muốn gửi gắm.

"Năm 2025 là tổng hợp của quá trình đúc kết hơn 20 năm chơi nhạc của tôi với nhiều trải nghiệm âm nhạc khác nhau. Ở đó, tôi không bó buộc bản thân vào một thể loại nhạc cụ thể, để bản thân được tự do viết và chơi những nốt nhạc từ chính trái tim mình" - Dzung nhấn mạnh.

3. Tham gia album, nếu khách mời NSƯT Hải Phượng, nghệ sĩ bass Trần Chánh Thảo, nghệ sĩ Phạm Anh Khoa khá phù hợp cho dự án thì diễn viên Hoàng Phi lại là một ẩn số thú vị.

Album "2025 - hay không hay lắm": Khi giọng hát là một nhạc cụ - Ảnh 5.

Dzung kể anh từng xem những vở kịch của Hoàng Phi và không rõ "anh ta là một kép hát hay một gã bụi đời" nhưng luôn "có một ngọn lửa rực cháy bên trong anh ta, thiêu rụi tất cả danh xưng, vỏ bọc để lộ ra cái cốt lõi sau cùng là nhân vật mà anh đang hoá thân".

Dzung tin rằng với chất khàn đặc trưng và sự hoá thân, Hoàng Phi sẽ mang cả đường phố TP.HCM náo nhiệt vào trong nhạc phẩm Dừa sai trái.

Tại buổi họp báo, Phạm Anh Khoa chia sẻ về lần đầu hợp tác Dzung trong ca khúc Nghinh ông thuỷ tướng: "Ở tuổi này, tôi có sự dè chừng nhất định. Ngoài chuyện giỏi là điều mặc định, thứ tôi nhìn xa hơn là cái tâm làm nghề. Điều này nghe có vẻ xa xỉ trong vài năm gần đây. Những ngày đầu làm việc với Dzung, tôi nhận ra lâu lắm mới có một cộng sự chịu tương tác, tôn trọng, thậm chí tôi còn cảm thấy giống như mình bị tán tỉnh lại từ đầu (cười)".

Kim Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link