Trận chiến quen của Conte

15/12/2013 06:35 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Để thua Galatasaray và bị loại khỏi vòng bảng Champions League là một thất bại của Juve, theo quan điểm của số đông. Nhưng Antonio Conte, HLV Juve, lại không nghĩ vậy. Anh nói trong buổi họp báo trước trận gặp Sassuolo đêm nay: “Đó không phải trận thua đầu tiên của chúng tôi. Mùa này chúng tôi đã thua hai trận trước Fiorentina và Real Madrid”.

“Trong hai năm rưỡi, chúng tôi thua vài trận nhưng chúng tôi phải trở lại và đi trên đôi chân mình. Thất bại vì điều gì? Vì chúng tôi không vô địch Champions League? Nếu mục tiêu mùa này của chúng tôi là vô địch Champions League thì chúng tôi đã thất bại, nhưng sự thật chúng tôi chỉ đặt mục tiêu đi xa nhất có thể mà thôi”.

Phát biểu này của Antonio Conte không phải là một sự bào chữa giả dối. Ngay sau khi thua Bayern Munich ở tứ kết mùa trước, Conte đã nói: “Tôi không thấy có đội bóng Italy nào đủ khả năng vô địch Champions League trong vài năm tới. Thật nực cười nếu ai đó nghĩ rằng, chỉ sau vài ba thương vụ, có thể nghĩ ngay đến chức vô địch”.

Nghĩ đến chức vô địch thì không thể, nhưng bị loại ở vòng bảng là quá sớm. Các nhà báo thể thao Italy nhanh chóng tính ra số tiền Juve thiệt hại vì không vào vòng 1/8 Champions League là 20 triệu euro, và giá cổ phiếu của họ sẽ sụt giảm khoảng 30 triệu euro. Đội vô địch Europa League cũng chỉ được nhận 5 triệu euro tiền thưởng, trong khi đó, chỉ cần lọt vào vòng 1/8 Champions League, Juve đã đút túi 3,5 triệu euro.

Nói vậy để thấy, dù nhìn dưới bất cứ góc độ nào, thì Juve cũng không thể trốn được cái danh kẻ thất bại ở châu Âu. Nhưng tuyên bố có phần cùn của Antonio Conte cũng chính là lời động viên quen thuộc của thủ lĩnh khi đội bóng gặp khó khăn, thứ đội bóng đang cần nhất. Không thất bại, và không đặt mục tiêu vô địch, nghĩa là dự án của Conte với Juve vẫn chưa đến lúc gặt hái thành quả. Trụ cột Vidal đã gia hạn hợp đồng, và sắp tới là Pogba. Ngay sau thất bại, tin đồn Juve liên hệ với Muniain, tiền đạo trẻ của Bilbao, cũng dấy lên.

Không phải một thất bại, và đã chuẩn bị tâm thế cho chiến dịch giành Scudetto thứ ba liên tiếp (thành tích Juve chưa làm được trong 78 năm) là cách tốt nhất Juve có thể làm. Nhìn cách họ thắng 7 trận liên tiếp không để thủng lưới sau trận thua Fiorentina, và cách họ tự tìm động lực cho mình sau khi bị Bayern loại khỏi Champions League mùa trước, có thể tin Juve sẽ ổn. Nếu họ làm được như Conte nói, thì đấy thậm chí là một chiến thắng.

Đội hình dự kiến:

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pogba, Asamoah, Peluso; Tevez, Llorente.

Sassuolo (3-4-3): Pegolo; Antei, Bianco, Rossini; Gazzola, Magnanelli, Marrone, Longhi; Masucci, Zaza, Floro Flores.

Dự đoán:2-0

Đ.Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link