Arsenal: Ai xây, ai phá?

09/07/2009 19:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - 5 mùa giải trắng tay, dường như chừng đó là chưa đủ để những nhà hoạch định chiến lược của Arsenal tỉnh giấc. Họ vẫn cứ mải mê theo đuổi chiến lược trẻ hoá triền miên, để rồi thành công vẫn cứ là cái gì đó xa xỉ, xa vời…

Có một con người chẳng xa lạ gì với các CĐV Pháo thủ, đó là tỷ phú người Nga Alisher Usmanov, người đã và đang làm mọi cách để thay đổi tư duy trì trệ tại đội bóng này. Tuy nhiên, trong cuộc họp cổ đông gần đây nhất, việc đề xuất về một chiến dịch mua sắm quy mô đã bị gạt bỏ. Điều đơn giản là những người có quyền hành khác tại đây tin rằng lực lượng hiện tại của HLV Wenger đã đủ để cạnh tranh cùng những đội bóng lắm tiền nhiều của ở giải ngoại hạng Anh.
 
Nét u sầu vẫn hằn trên khuôn mặt Giáo sư

Kể từ ngày Usmanov mua được một lượng lớn cổ phần của đội bóng, để trở thành cổ đông lớn thứ hai của CLB, những định kiến của CĐV dành cho người đàn ông này đã dần thay đổi. Trong bản đề xuất mới nhất của mình, Usmanov đề nghị phát hành thêm cổ phiếu ra thị trường, hòng huy động một nguồn tài chính lớn giúp HLV Arsene Wenger chiêu mộ những cầu thủ tầm cỡ, đủ sức cạnh tranh với Man Utd, hay Chelsea.

Thế nhưng, câu trả lời của những người nắm quyền cao nhất tại Arsenal là: “Chúng ta xây, chứ không bán CLB”. Giám đốc điều hành của đội bóng là Ivan Gazidis lý giải rằng, việc sử dụng vốn đầu tư vào thị trường chuyển nhượng là không cần thiết. Lực lượng hiện có của Arsenal đã đủ để đương đầu với thách thức. Chính sách đào tạo cầu thủ trẻ của Arsenal đang đi đúng hướng.
 
Thực tế đã có câu trả lời, bởi tập thể trẻ trung của Arsenal gặt hái được những gì trong 5 năm qua hẳn ai cũng rõ. Cú trượt chân của Kieran Gibbs trong trận bán kết lượt về Champions League giữa Arsenal và Man Utd đã cho thấy toàn bộ vấn đề. Và đến mùa giải này, bản thân Arsene Wenger cũng đã thay đổi. Ông mạnh mẽ hơn trong việc thúc giục BLĐ chi tiền, Song nhiều nguồn tin phát đi từ CLB cho biết, bản hợp đồng 10 triệu bảng mua hậu vệ Thomas Vermaelen từ Ajax sẽ là lần xuất tiền lớn duy nhất. Nếu vậy, đó sẽ lại là một đòn đau giáng vào kỳ vọng của những người yêu "các Pháo thủ".
 
Thomas Vermaelen (trái) có thể là bản hợp đồng lớn duy nhất của Arsenal
Lý do muôn thuở mà những nhà lãnh đạo của Arsenal luôn viện vào, đó là khoản nợ khổng lồ từ việc xây dựng SVĐ mới. Dự án Emirates đã tốn của Arsenal gần 450 triệu bảng, và họ đang phải vay mượn số tiền lên đến 260 triệu bảng. Một con số quá lớn, song không thể vì đó mà Arsenal trì hoãn việc bổ sung lực lượng. Thực tế, nếu dựa vào việc phát hành cổ phiếu mới, đội bóng có thể thu về 100, thậm chí là 150 triệu bảng nếu muốn. Chừng đó đủ để ông thầy người Pháp đưa về đây ít nhất một ngôi sao thượng thừa.

Với việc không thể chiêu mộ thêm tinh binh, đặc biệt là những cái tên có thể nâng hàng phòng ngự và tiền vệ lên một tầm cao mới, xem ra thành công vẫn chỉ là điều gì đó xa vời. Arsenal vừa thuyết phục thành công tiền đạo Van Persie ký vào một bản hợp đồng mới, nhưng chừng đó mới chỉ đủ duy trì được sức mạnh hàng công hiện tại. Trong khi đó, linh hồn ở tuyến giữa là Cesc Fabregas đang bị tấn công dữ dội từ phía Barca. Bản thân Wenger cũng không còn tự tin vào khả năng giữ chân cầu thủ tối quan trọng này.

Vậy, SVĐ mới để làm gì, đẹp đẽ để làm gì, trong khi những người đến xem bóng không được tận hưởng niềm vui. 5 năm, đủ dài để một đội bóng thực hiện một chu kỳ thành công. Cũng đủ để người ta nhận ra trong xu thế vị kim tiền này, chỉ sống bằng nội lực không thôi là chưa đủ.

Alisher Usmanov từng bị xem là một người có dã tâm thôn tính đội bóng. Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng, ở Arsenal cần một người dám đưa ra những thay đổi, dám chi tiền để mua lại thành công. Lúc này, sự cách tân ở Arsenal lại chưa có những tín hiệu mới.

Mai Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link