Ba giọng ca vàng của làng nhạc cách mạng hòa giọng trong chương trình "Đảng trong mùa Xuân đại thắng"

29/04/2025 09:48 GMT+7 | Giải trí

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Đảng trong mùa Xuân đại thắng mùa 2 đã diễn ra đầy xúc cảm tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Sau thành công rực rỡ tại Đà Nẵng, chương trình nghệ thuật đặc biệt Đảng trong mùa xuân đại thắng đã đến với khán giả thủ đô vào tối 28/4 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Sự kiện do Bộ Công an chủ trì tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và hướng tới 80 năm thành lập ngành Công an Nhân dân (19/8/1945- 19/8/2025).

Ba giọng ca 'vàng' của làng nhạc cách mạng hội ngộ: Ký ức bất tử vang vọng - Ảnh 1.

Không gian chương trình "Đảng trong mùa Xuân đại thắng" bên ngoài Nhà hát Hồ Gươm. Ảnh: BTC

Chương trình vinh dự đón tiếp Tổng Bí Thư Tô Lâm cùng phu nhân và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu, khách quý, nhiều bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cũng như đông đảo cựu chiến binh và hàng ngàn khán giả thủ đô. 

Đây không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn là hoạt động văn hóa – chính trị sâu sắc, tái hiện khí thế hào hùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và Đại thắng mùa Xuân 1975, ca ngợi sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh tinh thần yêu nước và sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Sự kiện vinh dự được đón tiếp Tổng Bí Thư Tô Lâm cùng phu nhân và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: BTC

Điểm nhấn xúc động và được chờ đợi bậc nhất của đêm diễn là các tiết mục của ba giọng ca vàng, những cây đại thụ của dòng nhạc cách mạng Việt Nam: NSND Thu Hiền, NSND Trung Đức và NSND Quang Thọ. Bên cạnh đó là sự tham gia của các ca sĩ tài năng thế hệ kế cận như: Tùng Dương, Đào Tố Loan, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, NSƯT Lan Anh, Lê Anh Dũng, Đông Hùng. 

NSND Quang Thọ - dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng giọng ca baritone trầm ấm, hào sảng nổi tiếng một thời vẫn làm khán giả phải "nổi da gà" khi mang đến những phút giây lắng đọng với Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng Tình ca. Trong khi đó, giọng ca mượt mà, hào sảng của NSND Trung Đức lại thổi bùng lên không khí hào hùng, tái hiện hình ảnh những đoàn quân trùng điệp vượt Trường Sơn huyền thoại qua liên khúc Trên đỉnh Trường Sơn ta hát - Chiếc gậy Trường Sơn - Chào em cô gái Lam Hồng hát cùng NSƯT Vũ Thắng Lợi. Giọng hát khoẻ khoắn và hào sảng của họ như đưa khán giả trở về với khí thế sục sôi của những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bộ ba giọng ca vàng của làng nhạc cách mạng khoe giọng trong chương trình 'Đảng trong mùa xuân đại thắng' - Ảnh 3.

NSND Quang Thọ. Ảnh: BTC

Bộ ba giọng ca vàng của làng nhạc cách mạng khoe giọng trong chương trình 'Đảng trong mùa xuân đại thắng' - Ảnh 4.

NSND Trung Đức. Ảnh: BTC

NSND Thu Hiền, người mang đến những giai điệu bất hủ của Câu hò bên bờ Hiền Lương, xúc động chia sẻ về những ký ức đặc biệt khi hát ca khúc này trong bối cảnh chiến tranh và bày tỏ niềm hạnh phúc khi được sống lại cảm xúc thiêng liêng trên sân khấu hiện đại. Bà cũng gửi gắm đến thế hệ trẻ thông điệp về sự trân trọng hòa bình và biết ơn thế hệ đi trước: "Trong những ngày này, niềm tự hào về chiến thắng 30/4 vĩ đại đang mang đến cho chúng ta những cảm xúc khó nói nên lời. Đối với các văn nghệ sĩ, chiến thắng là một mốc son mà ở đó, những nghệ sĩ - chiến sĩ đã xông pha, đóng góp một phần xương máu cho thắng lợi của dân tộc".

Bộ ba giọng ca vàng của làng nhạc cách mạng khoe giọng trong chương trình 'Đảng trong mùa xuân đại thắng' - Ảnh 5.

NSND Thu Hiền. Ảnh: BTC

"Có cơ hội được đứng trên một sân khấu hiện đại, quy mô, các thế hệ nghệ sĩ chúng tôi đều có những cảm xúc rất đặc biệt. Chúng tôi muốn hát hết mình, hát bằng cả trái tim, cùng tạo nên dấu ấn từ tình yêu Tổ quốc. Với sự đầu tư bài bản, nghiêm túc, ekip đã mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật chính luận chỉn chu, nhiều cảm xúc.

Thế hệ nghệ sĩ đi qua chiến tranh như chúng tôi đã không còn nhiều nữa. Bởi thế, còn sức là còn hát, còn cống hiến. Đó là lời tri ân đẹp nhất mà tôi muốn gửi đến thế hệ cha anh, cũng là thông điệp gửi đến thế hệ hôm nay, hãy lắng nghe để cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình, biết ơn thế hệ đi trước" - NSND Thu Hiền chia sẻ thêm.

Ba giọng ca 'vàng' của làng nhạc cách mạng hội ngộ: Ký ức bất tử vang vọng - Ảnh 3.

Màn kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ đã mang đến một không gian âm nhạc vừa hùng tráng, tự hào, vừa sâu lắng, trữ tình, thể hiện sự tiếp nối của âm nhạc cách mạng. Ảnh: BTC

Ca sĩ Đào Tố Loan - một nghệ sĩ trẻ sinh ra trong hòa bình, cảm thấy vinh dự khi được trình diễn Dâng Người tiếng hát mùa xuân và mong muốn truyền tải lòng biết ơn đến thế hệ cha ông. Cô cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ khi được đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ gạo cội.

"Tôi cảm thấy rất vinh dự và xúc động khi được góp mặt trong chương trình nghệ thuật ý nghĩa Đảng trong mùa xuân đại thắng. Là một nghệ sĩ trẻ sinh ra trong hòa bình, Loan mong muốn thông qua phần trình diễn của mình, các bạn đồng trang lứa sẽ cảm nhận được sự biết ơn đối với thế hệ cha ông – những người đã hy sinh để chúng ta có được cuộc sống tự do, độc lập hôm nay. Lịch sử không chỉ nằm trong sách vở mà còn hiện diện trong từng câu hát, từng giai điệu.

Việc được đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ gạo cội – những "cây đa, cây đề" của dòng nhạc cách mạng không chỉ là niềm tự hào mà còn là một trải nghiệm quý báu, giúp tôi học hỏi rất nhiều về tinh thần biểu diễn, sự đắm say trong âm nhạc và lòng yêu nước được thể hiện qua từng câu hát".

Ba giọng ca vàng của làng nhạc cách mạng hòa giọng trong chương trình "Đảng trong mùa Xuân đại thắng" - Ảnh 7.

Ca sĩ Đào Tố Loan. Ảnh: BTC

Góp phần quan trọng tạo nên đẳng cấp cho chương trình là sự đồng hành của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (SSO) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Olivier Ochanine. Sự kết hợp giữa âm nhạc cách mạng và hòa âm giao hưởng đã mang đến những trải nghiệm mới mẻ và đầy cảm xúc cho khán giả.

Ba giọng ca 'vàng' của làng nhạc cách mạng hội ngộ: Ký ức bất tử vang vọng - Ảnh 5.

Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (SSO) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Olivier Ochanine. Ảnh: BTC

Không gian Nhà hát Hồ Gươm như lắng lại rồi vỡ òa trong cảm xúc khi những giai điệu cách mạng quen thuộc vang lên, được phối khí mới mẻ và dàn dựng sáng tạo. 

Ba giọng ca vàng của làng nhạc cách mạng hòa giọng trong chương trình "Đảng trong mùa Xuân đại thắng" - Ảnh 9.

Khoảnh khắc xúc động bên trong khán phòng Nhà hát Hồ Gươm. Ảnh: BTC

Đặc biệt, khi khúc ca khải hoàn Đất nước trọn niềm vui kết lại chương trình, cả khán phòng tràn ngập niềm xúc động và tự hào, với những giọt nước mắt, tiếng vỗ tay không ngớt và rừng cờ đỏ thắm. Đảng trong mùa xuân đại thắng đã thực sự trở thành một khúc tráng ca xúc động, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào bất diệt trong trái tim mỗi người con đất Việt. 

Ba giọng ca 'vàng' của làng nhạc cách mạng hội ngộ: Ký ức bất tử vang vọng - Ảnh 7.

Ê-kip chương trình mong muốn góp sức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Ảnh: BTC

Duy An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link