Đã không có một quái vật nào xuất hiện để nuốt chửng Bayern Munich, ngoài việc Barcelona bị Hùm xám nuốt gọn một lần nữa trong trận đấu của lòng tự trọng, của danh dự và của những giá trị truyền thống.
Kết quả bóng đá Cúp C1: Barcelona và Atletico Madrid chính thức bị loại. Trong khi đó, Inter và Porto đoạt vé đi tiếp.
HLV Xavi đã khẳng định trước khi bi kịch của Barcelona tiếp tục rằng, họ sẽ phải giành chiến thắng để khẳng định đẳng cấp và lòng tự trọng của mình, ngay cả khi biết chắc đã bị loại ngay từ vòng bảng mùa thứ hai liên tiếp.
Nhưng cuối cùng thì điều đó đã không xảy ra, đội bóng xứ Catalunya vẫn bị đánh bại một cách dễ dàng, bởi sự kém cỏi trên băng ghế chỉ đạo, sự yếu kém của các vị trí trên sân, sự non nớt của các cầu thủ, và sự bất lực toàn diện của cả tập thể không thể giãy giụa trước một đối thủ chỉ chơi với một nửa sức mạnh của mình.
Đội bóng này đơn giản là không thể chơi bóng ở đẳng cấp của Bayern Munich, Inter Milan, và thậm chí nếu đây là Leverkusen hay Frankfurt thì có lẽ thảm họa cũng là tương tự, dù sở hữu những ngôi sao đã từng đăng quang ở cựu lục địa nhiều lần trong quá khứ. Điều an ủi duy nhất với họ, hoặc chỉ khiến cho họ nằm trong số những nạn nhân của thất bại chính là việc Atletico Madrid cũng bị dội cho một gáo nước lạnh tương tự ở bảng đấu còn dễ dàng hơn.
Sau trận lượt trận thứ 5 của các bảng A, B, C, D, Champions League tiếp tục xác định các đội bóng đi tiếp như Liverpool, Napoli, Bayern Munich, Napoli, Club Brugge, Porto và đồng thời cũng nói lời chia với Barcelona
Nhưng đó không phải là lời bào chữa và sẽ không có biện minh nào chấp nhận được ở thời điểm này, sau khi Xavi đã đòi hỏi những cầu thủ tốt nhất từ cuối mùa trước, đã buộc Chủ tịch Laporta và các cộng sự quản lý khác phải thực hiện vô số những đòn bẩy kinh tế, đưa về những ngôi sao cừ khôi trong danh sách mơ ước của Xavi.
Và cuối cùng, thật cay đắng, có lẽ, chính chiến lược gia đến từ Terressa mới là người không nên xuất hiện ở Camp Nou và không đủ năng lực để thực hiện cuộc cách mạng tốn nhiều tiền bạc, tâm huyết và chịu đựng của ông Laporta. "Tôi hiểu mọi thứ, nhưng mọi thứ đã xảy ra với chúng tôi, chủ yếu là những sai lầm về hiệu quả của Barca. Mọi thứ thật tàn nhẫn cho đến bàn thua thứ ba. Chúng tôi đã ở đẳng cấp để xứng đáng với điều gì đó hơn thế nữa, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn và tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải tiếp tục", Xavi nói trong phòng họp báo.
"Barca là món đồ chơi của Bayern Munich", kí giả Juan Jimenez bình luận trên AS. Đêm qua, Barcelona, một lần nữa lại bị nhà vô địch nước Đức nghiền nát một cách dễ dàng và không tốn quá nhiều sức lực.
Họ mạnh mẽ hơn đối thủ, hiển nhiên, nhưng đội chủ nhà thật sự mềm yếu và không đủ năng lực để chơi một trận sòng phẳng với Bayern Munich. Sự tàn nhẫn ở chỗ, Hùm xám coi việc đánh bại đội bóng xứ Catalunya như một trong những trò tiêu khiển nhất trên thế giới này và họ làm điều đó với sự thích thú cao nhất.
Vào tháng 9, Jordi Cruyff nói rằng Barca đã gửi một thông điệp đến thế giới sau khi thua 0-2 ở Allianz theo nghĩa mà hiện tại đã trở nên thật kỳ cục, ngốc nghếch và khoa trương một cách trống rỗng. Đội bóng này đã không tiến thêm được một mét nào của sự tiến bộ so với cách đây một tháng, một năm hoặc từ nhiều năm trước.
Bayern Munich đơn thuần là lột trần Barca bằng một sự đơn giản đến choáng ngợp, điều đó hẳn là cực kỳ khắc nghiệt đối với Xavi. Đội bóng nước Đức chơi với một tư thế chuyên nghiệp, không phô trương hay ồn ào, đã cho đối thủ những bài học về sự đau đớn, buộc đội bóng xứ Catalunya phải phô bày sự thật về bản thân.
Họ chỉ thể hiện mình là một đội bóng yếu đuối, không có thủ lĩnh hay tinh thần trỗi dậy, bị Bayern giày vò, và đối xử như một món đồ chơi. Các cầu thủ đã không thể chơi bóng một cách bình thường, đã bị chia cắt trong mọi không gian, bị ném vào những cuộc tranh chấp tay đôi không bao giờ có cơ hội chiến thắng, dù là nhỏ nhất.
Họ đã bị đánh bại ở mọi kĩ năng của trò chơi này, từ cá nhân tới tập thể, từ pressing tới tốc độ, từ sự tinh thần cho tới bản lĩnh. Barcelona đã bị bỏ túi một cách đáng thương hại và những gì người ta được thấy chỉ là sự bất lực của Xavi trên đường biên trong trận so tài với Nagelsmann, đối thủ mà nếu ở vai của một cầu thủ bóng đá thông thường, không bao giờ chạm tới vạt áo của anh.
Sự bất lực của Busquets trong vai trò là một thủ lĩnh. Sự bất lực của Dembele trong cuộc chiến tốc độ với Davies, tiền đạo người Pháp là một điều gì đó bất nhẫn với những người yêu mến đội bóng xứ Catalunya, anh ta luôn là một con muỗi nhỏ như biệt danh Mosquitos của mình trong các trận đấu lớn. Sự bất lực của Pedri trong trò đấu trí với Kimmich, sự bất lực của Kessie, người được đưa về với sự mệnh của một Edgar Davids, nhưng lại quì gối trước sự mạnh mẽ của Goretzka, một Goliath thật sự ở trên sân.
Ở Camp Nou còn là sự bất lực của Lewandowski trước De Ligt và Upamecano, những người mà nếu ở một đội bóng khác, tiền đạo người Ba Lan hẳn sẽ khiến cho các trung vệ này có một ngày khốn khổ. Nhưng đêm qua thì chính anh mới là một người khổ sở vì bị nhốt chặt trong chiếc lồng sắt của cặp trung vệ này.
Và trên tất cả là hình ảnh Hector Bellerin bị Mane dắt mũi trong cả hai bàn thua của Barcelona khiến người ta nhìn thấy một hiện thực tàn nhẫn, một cầu thủ được đào tạo từ lò La Masia bị một sản phẩm của Jurgen Klopp, đại diện cho tinh thần bóng đá hiện đại và đẳng cấp, vượt qua dễ dàng ở tất cả những kĩ năng của một cầu thủ bóng đá.
Barcelona đã bị đưa đám bởi Bayern Munich trước sự tuyệt vọng của hàng chục nghìn cổ động viên nhà. Và thất bại này là một sự sỉ nhục!
Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, đảng viên và người dân trên mọi miền đất nước đều bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn khi phải tiễn biệt một nhân cách lớn của dân tộc, một Tổng tư lệnh của lòng dân.
13 giờ 38 phút ngày 19/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng ta đã ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào, chiến sĩ cả nước. Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, con người của Tổng Bí thư là hình mẫu về đạo đức cách mạng khiêm tốn, giản dị, gần gũi với đồng chí, với nhân dân.
Khái niệm, hay trường phái “Ngoại giao cây tre Việt Nam" được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu lên lần đầu tiên trong Hội nghị đối ngoại toàn quốc (14/12/2021).
XSMN 20/7: Xổ số miền Nam ngày 20/7/2024 gồm các tỉnh TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Theo dõi kết quả XSMN hôm nay thứ Bảy ngày 20/7/2024 trên Thethaovanhoa.vn.
XSHCM 20/7: XSHCM được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, quay thưởng vào lúc 16h10 thứ Hai và thứ Bảy hàng tuần. Kết quả xổ số Hồ Chí Minh được cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
XSHG 20/7: Xổ số Hậu Giang được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang. Kết quả xổ số miền Nam được cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
XSBP 20/7: Xổ số Bình Phước được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước. Kết quả xổ số miền Nam được cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình về nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo các nước đã gửi Thư, Điện, Thông điệp chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.
Gần 10 năm kể từ lần cuối cùng công chúng nhìn thấy Michael Schumacher, cựu giám đốc Ferrari Jean Todt lại một lần nữa lên tiếng về người bạn thân thiết của mình.
Khuôn mặt thẫn thờ của Kylian Mbappe. Những giọt nước mắt của Cristiano Ronaldo. Nỗi buồn phảng phất trên mặt Harry Kane khi anh bị thay ra trong trận chung kết.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/7, rạng sáng 21/7 - Thethaovanhoa.vn cập nhật nhanh và chính xác nhất lịch thi đấu và trực tiếp U19 Đông Nam Á, giao hữu mùa hè.
Xem VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 20/7 trên Thethaovanhoa.vn. Cập nhật link xem trực tiếp bóng đá thuộc giải U19 Đông Nam Á, U19 châu Âu và giao hữu quốc tế cấp CLB.
Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Úc, U19 Đông Nam Á 2024 (15h00, 21/7) – Thethaovanhoa.vn cập nhật diễn biến trực tiếp bóng đá, kết quả trận đấu giữa Việt Nam vs Úc thuộc giải U19 Đông Nam Á 2024 diễn ra ngày hôm nay.
Ngày 17/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự Olympic Paris 2024.