02/06/2011 11:01 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(TT&VH)- Vừa "tàn phá" châu Âu và Liga với sức mạnh mà phần đông các chuyên gia đều cho rằng là "khủng khiếp nhất từ trước tới nay", nhưng người Barca dường như vẫn tin rằng họ còn có thể mạnh hơn được nữa. Một kế hoạch tăng cường lực lượng rầm rộ đã được vạch ra, với những cái tên có thể khiến đối thủ rùng mình e ngại, còn các cule rùng mình vì… sướng.
99% xong vụ Rossi
Sau khi đánh bại Manchester United, việc đầu tiên mà ban lãnh đạo Barca làm là mang về một… cựu cầu thủ của đội bóng này. Đó là tiền đạo Giuseppe Rossi. Vụ chuyển nhượng tiền đạo người Italia nhưng sinh ra ở Mỹ này vẫn còn thiếu khâu quan trọng nhất, một thỏa thuận giữa Barca với đội chủ quản Villarreal, nhưng theo chính người đại diện của Rossi, ông Federico Pastorello, thì đây không còn là vấn đề lớn nữa. Pastorello cho biết quá trình thương lượng đang diễn ra trong một bầu không khí rất tích cực, khi phía Villarreal sẵn sàng để chân sút tốt nhất trong lịch sử của họ ra đi với giá "từ 25 đến 30 triệu euro" nếu Barca chấp nhận "các" thêm tiền đạo trẻ Bojan Krkic. Đây rõ ràng cũng chẳng phải vấn đề với Guardiola, người từ lâu đã không thấy ở Krkic những tiềm năng để phát triển lên một trình độ cao hơn.
![]() |
Cesc và hơn thế nữa
Cesc Fabregas, một lần nữa, lại có tên trong danh sách những cầu thủ cần tuyển mộ của Barca. Đưa Cesc trở về giống như một nỗi ám ảnh những người chịu trách nhiệm cao nhất ở Camp Nou, dù đó là Laporta hay Rosell. Đây là mùa Hè thứ 3 liên tiếp đội trưởng của Arsenal được đội bóng cũ liên hệ. Mùa đầu tiên, Cesc từ chối. Mùa thứ hai, Cesc không từ chối, thậm chí còn muốn đi, nhưng Arsenal từ chối. Giờ là mùa thứ 3, và không ai biết kịch bản sẽ là như thế nào. Arsene Wenger vẫn khẳng định không bao giờ bán Fabregas, nhưng sau những thất bại liên tiếp, tiếng nói của ông không còn đủ trọng lượng để ban quản trị phải răm rắp nghe theo như trước nữa. Sau khi Arsenal rơi vào tay ông chủ Mỹ Kroenke, người ta càng có lý do để tin rằng chỉ cần thấy hợp lý, Arsenal sẽ bán Cesc.
Thế nào là "hợp lý", các ông chủ của hai bên sẽ quyết định với nhau. Tất nhiên là sẽ không dễ để đi đến thỏa thuận cuối cùng, và vụ Barca theo đuổi Cesc có vẻ sẽ tiếp tục là một câu chuyện tốn giấy mực. Nhưng các cule thì có lý do để hạnh phúc ngay từ lúc này. Việc Barca mua Rossi, rồi liên hệ mua Cesc và một loạt tên tuổi khác (Alexis, Thiago Silva, Pastore…), cho thấy ban lãnh đạo không hề ngủ quên trên chiến thắng. Đúng là Barca hiện đã quá mạnh, và với những trụ cột đều đang ở tuổi sung mãn, họ còn có thể thống trị châu Âu thêm vài năm nữa mà không cần phải thay đổi nhiều. Song sự xuất hiện của những ngôi sao mới vẫn là cực kỳ cần thiết. Họ vừa tăng chiều sâu cho đội bóng, vừa đánh thức động lực của những người cũ, nếu chẳng may chúng ngủ quên.
Đó cũng là cách Barca chứng tỏ với thế giới, rằng dù đã là những người mạnh nhất, họ vẫn muốn (và còn có thể) mạnh hơn. Một thông điệp có thể khiến những đội bóng khác nghe xong phải rùng mình…
Việt Cường
Trong tầm ngắm Barca Cesc Fabregas Tiền vệ, 24 tuổi CLB: Arsenal Giá: 45 triệu euro Javier Pastore Tiền vệ, 21 tuổi CLB: Palermo Giá: 35 triệu euro Thiago Silva Trung vệ, 26 tuổi CLB: AC Milan Giá: 25 triệu euro Alexis Sanchez Tiền vệ, 22 tuổi CLB: Udinese Giá: 30 triệu euro Jose Angel Hậu vệ trái, 21 tuổi CLB: Gijon Giá: 4,5 triệu euro Ngưng vụ Jose Angel Sau khi phía Sporting Gijon để lộ thông tin Barca muốn chiêu mộ hậu vệ trái Jose Angel của họ trước trận Chung kết Wembley, đội bóng xứ Catalunya đã "giận" tới mức quyết định ngưng các cuộc nói chuyện lại dù chúng sắp cho ra kết quả cuối cùng. Và bây giờ thì họ có thể để tuột cầu thủ này. Hôm qua, đại diện của hai đội bóng đều tuyên bố không đi đến được thỏa thuận nào sau cuộc gặp mặt mới nhất. Phía Barca có hẹn gặp lại, nhưng rất có thể Gijon sẽ để Angel sang Malaga hoặc Fiorentina trước khi ngày đó đến. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất