Âm mưu nào chống lại Bayern?

20/02/2012 14:04 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Trong nỗi ám ảnh về một âm mưu nào đó chống lại mình được thực thi qua công cụ là các trọng tài, Bayern tiếp tục trượt dốc. Trận hòa trước Freiburg đã đẩy họ xuống vị trí thứ ba, và những ngày tồi tệ hơn vẫn còn đang ở phía trước, với một chấn thương ở đầu của Mario Gomez.

Cuộc chiến ấy được chính các quan chức Bayern khởi động, bắt đầu từ một tuyên bố của Chủ tịch Uli Hoeness cách đây vài ngày. Trên kênh Sky Sport, ông nói: “Có một sự thật hiển nhiên là các trọng tài dường như có vấn đề và thường chống lại chúng tôi, vì bằng cách đó, họ sẽ được hưởng bầu không khí yên bình vào tuần sau. Các CĐV của chúng tôi có thể chịu đựng được sai lầm, nhưng các CĐV của các đội khác thì không, và họ liên tục gọi điện khủng bố các trọng tài. Đó là lý do tại sao tôi nghi ngờ rằng các trọng tài luôn chống lại chúng ta”.



"Hùm xám" sa cơ - Ảnh Getty

Nguyên nhân làm bùng lên những lời chỉ trích này là bàn thắng bị từ chối của Bayern trong trận hòa 1-1 trước Hamburg cách đây 3 vòng: “Nếu ông Kircher không loại bỏ một bàn thắng hợp lệ trong trận đấu với Hamburg, chúng tôi vẫn là đội dẫn đầu” – Hoeness nhấn mạnh. Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge cũng cho rằng Bayern đã mất điểm vì sự thiếu công bằng của các trọng tài. Nhưng các băng hình quay chậm cho thấy Mario Gomez đã đẩy người, và dù quyết định không công nhận bàn thắng có là nghiêm khắc, thì ông Kircher vẫn đúng.   

Trận đấu giữa Bayern và Freiburg, đội đã thua CLB xứ Bavaria đến 0-7 ở lượt đi, đã diễn ra với bầu không khí căng thẳng đè nặng lên trọng tài chính Peter Gagelmann, người bị “soi” rất kỹ sau những phát ngôn của các “sếp lớn” ở Bayern. Đây cũng mới là trận đấu thứ 163 ông cầm còi ở Bundesliga. Thêm một lần nữa, “sự cố” xảy ra: Phút 52, Arjen Robben va chạm với Schmid của Freiburg và ngã vật ra trong vòng cấm. Không có tiếng còi nào cất lên, và đó lại là một tình huống gây tranh cãi.

Nhưng sự thật là gì?

Sẽ có thêm lý do để các quan chức Bayern đổ lỗi cho cú vấp ngã đã khiến họ tụt xuống vị trí thứ ba và kém ngôi đầu đến 4 điểm, nhưng sự thật là đội bóng xứ Bavaria đã chơi tệ hại và nguyên nhân trọng tài là điều lố bịch do họ tưởng tượng ra. Tạp chí bóng đá uy tín nhất nước Đức Kicker đã tổ chức chấm điểm các trọng tài theo thang điểm từ 1-6, và chỉ có trọng tài Knut Kircher, được chấm 4 điểm ở trận Hamburg – Bayern, được cho là đã xử ép Bayern.

Trong 6 trận khác mà đội bóng xứ Bavaria mất điểm, có 4 trong số 6 trọng tài chính đã bị chấm điểm từ 3 trở xuống, và hầu hết các quyết định của họ là có lợi cho Bayern! Thorsten Kinhoefer bị chỉ trích vì vài tình huống không bắt lỗi việt vị của Bayern trong trận gặp Gladbach, trong khi Manuel Graefer phải nhận điểm 3 vì đã không rút thẻ vàng thứ hai cho Thomas Mueller sau một pha phạm lỗi thô thiển trong trận gặp Hannover. Theo một thống kê khác của tờ Bild, thì nếu trọng tài cứ thẳng tay mà xử, Bayern sẽ còn kiếm… ít hơn hiện tại 2 điểm!

Tức là chẳng có một âm mưu nào chống lại Bayern hết, mà họ đang tự hủy hoại chính mình vì những lời lẽ hòng cố tạo áp lực cho các trọng tài. Phản ứng ấy của Chủ tịch Hoeness và CEO Rummenigge thậm chí khiến chính các cầu thủ của họ mất tập trung, và trận đấu với Freiburg đáng ra phải trở thành một bàn đạp chiến thắng cho tương lai, thì là thành nơi kiểm chứng xem liệu các trọng tài có phải là một công cụ cho một âm mưu nào đó hay không.

Sự bế tắc cùng cực của Bayern ở trận này, chưa kể việc họ có nguy cơ mất chân sút chủ lực Mario Gomez trong thời gian tới vì chấn thương ở đầu trong trận, nói lên một sự thật rằng Bayern đang sa vào một vũng lầy và việc tưởng tượng ra cuộc chiến với các trọng tài chính là màn sương che mắt họ trong đầm lầy ấy.

“Chuông báo động đã vang lên”

Đội trưởng Philipp Lahm đã lên tiếng cảnh báo các đồng đội của anh, sau trận hòa đáng thất vọng trước đội bét bảng Freiburg. Trên tờ Bild số ra ngày cuối tuần, Lahm gay gắt: “Chúng ra thể hiện quá ít sự quyết tâm, và thiếu cả sự dữ dằn cần thiết. Đây là điều rất đáng thất vọng, và nếu muốn trở thành nhà vô địch, chúng ta không nên để những gì đã diễn ra trong trận gặp Freiburg lặp lại”. Giám đốc thể thao Christian Nerlinger cũng thừa nhận rằng: “Chuông báo động đã vang lên ở cửa, và chúng tôi phải thể hiện được chính mình trong những vòng đấu sắp tới”. Về quyết định không thổi phạt đền của trọng tài chính Gagelmann trong tình huống Robben bị đốn ngã, HLV Heynckes cho rằng Bayern nên tập trung vào chuyên môn, vì “bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể sai lầm, và đây chỉ là một trong số đó”.

0 – Lần thứ hai mùa bóng này, Mario Gomez rời sân mà thậm chí không tung ra nổi một cú sút về phía khung thành của đối phương, ngay cả khi đối thủ chỉ là Freiburg

4 – Lần đầu tiên trong lịch sử, Hertha Berlin mới thua 4 trận liên tiếp trên sân nhà, và họ đã thủng lưới 7 bàn liên tục mà thậm chí không ghi trả được đối phương một lần nào

17 – Dortmund đã toàn thắng tất cả các trận mà Kevin Grosskreutz nổ súng kể từ khi anh ký hợp đồng chơi cho đội bóng này vào năm 2009, tổng cộng 17 trận tất cả

Bóng lăn đêm qua: Huntelaar lập cú đúp, Schalke thắng “4 sao”

Sau thảm bại 0-3 trước Gladbach ở vòng trước, Schalke đã “rửa mặt” bằng một thắng lợi còn đậm hơn thế, trong ngày tái ngộ HLV Felix Magath. 3 điểm được đội bóng của HLV Huub Stevens giành lấy rất chóng vánh: Chỉ mất 10 phút bóng lăn, Raul Gonzalez đã ghi bàn thắng thứ 400 của anh trong sự nghiệp, từ đường chuyền bằng đầu của Joel Matip. Trận này, Klaas-Jan Huntelaar lập một cú đúp để cân bằng số bàn thắng với Mario Gomez (18), dù anh chính là người đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 cho Schalke sớm hơn vào cuối hiệp một, sau khi đá hỏng một quả penalty. Joel Matip đã thay anh làm điều ấy, với bàn thứ 9 được ghi bắt nguồn từ một quả phạt góc của Schalke ở Bundesliga mùa này, nhiều nhất giải, trước khi Huntelaar khép lại chiến thắng “4 sao” bằng một cú đánh đầu

Kết quả vòng 22

Hoffenheim – Mainz 1-1

Leverkusen – Augsburg 4-1

Kaiserslautern – Gladbach 1-2

Hamburg – Bremen 1-3

Hertha Berlin – Dortmund 0-1

Nuremberg – Cologne 2-1

Freiburg – Bayern 0-0

Schalke – Wolfsburg 4-0

Chân sút hàng đầu

18 bàn – Mario Gomez (Bayern), Klaas-Jan Huntelaar (Schalke)

15 bàn – Claudio Pizarro (Bremen)

Lịch vòng 23

Thứ Bảy (25/2) 02h30: Gladbach – Hamburg (1-0), Stuttgart – Freiburg (2-1), Wolfsburg – Hoffenheim (1-3), Cologne – Leverkusen (4-1), Mainz – Kaiserslautern (1-3), Augsburg – Hertha Berlin (2-2)

Chủ nhật (26/2) 0h30: Bremen – Nuremberg (1-1) 21h30: Bayern – Schalke (2-0) 23h30: Dortmund – Hannover (1-2)

Trong ngoặc là kết quả lượt đi


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link