Lượt trận thứ 4 Navibank Cup 2011: B.BD tạm dẫn đầu

09/12/2011 09:16 GMT+7 | Các giải khác

(TT&VH) - Chỉ phải tiếp đối thủ nhẹ ký nhất giải là Geylang Utd nên không có gì khó khăn để đội bóng đất Thủ “làm gỏi” CLB đến từ Singapore.

Cũng cần nói thêm rằng, không hiểu vì lý do gì mà BTC giải năm nay lại mời Geylang Utd đến dự giải, bởi chuyên môn của đội bóng này chỉ như một đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhì của VN và mỗi trận đấu trải qua với các đại diện VN là một cực hình với họ.

Và đối thủ tiếp theo là B.BD cũng không ngoài ngoại lệ đó với Geylang Utd. Trận này, đội bóng của Singapore thậm chí không có nổi một tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Ấn Độ. Và trong phần lớn thời gian thi đấu, bóng chỉ lăn trên phần sân đội bóng của Singapore.


B.BD (trái) dễ dàng vượt qua Geylang Utd

Nhưng, phải đợi đến khi hiệp đấu đầu tiên gần khép lại, B.BD mới chuyển hóa những cơ hội nguy hiểm của họ thành 2 bàn thắng để vượt lên. Cả 2 bàn thắng của đội bóng đất Thủ đều được thực hiện do công của tân binh Udo Fortune. Cú đúp hôm qua của Fortune cũng là bàn thắng thứ 8 của anh ở giải lần này.

Hiệp 2, B.BD vẫn áp đảo hoàn toàn về số cơ hội cũng như thời gian kiểm soát bóng. Dù tạo ra rất nhiều tình huống có thể dẫn đến bàn thắng, nhưng cả đội trưởng Philani lẫn tiền đạo Anh Đức đều không thể tận dụng thành công các cơ hội có được. Phải đợi đến khi hiệp 2 còn hơn 10 phút, tiền đạo Anh Đức mới có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-0 cho B.BD. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận cầu chênh lệch này. Chia tay giải với 9 điểm sau 3 trận thắng, B.BD đang tạm xếp đầu bảng giải đấu tập huấn này nhưng có lẽ, vị trí số một của B.BD sẽ không giữ vững vì còn một lượt trận nữa giải đấu mới kết thúc.

Sau trận thua đầy bạc nhược trước B.BD ở vòng đấu trước, HN.T&T nhập cuộc cố gắng hơn khi đụng độ N.SG. Xuất phát với đội hình gần như mạnh nhất với mong muốn tìm kiếm một trận thắng, 2 đội đã cống hiến cho 500 khán giả có mặt trên sân Thống Nhất một trận cầu tương đối hấp dẫn với 4 bàn thắng được ghi.

Kết quả

B.BD-Geylang Utd 3-0

N.SG-HN.T&T 2-2

Lịch thi đấu (ngày 10/12)

16h00 Geylang Utd-HN.T&T

19h00 N.SG-Chonburi

Phút 13, “gà son” Gonzalo của đội bóng Thủ đô bất ngờ giúp HN.T&T vươn lên dẫn trước với bàn thắng khá may mắn bằng lưng sau cú đá phạt góc của Cao Sỹ Cường. Một phút sau, tiền đạo Talla của đội chủ nhà đã đưa được bóng vào lưới Dương Hồng Sơn nhưng bàn thắng không được trọng tài Kim Jong Hyeok công nhận vì trước đó, Talla đã phạm lỗi với thủ môn đội khách.

Chơi không hay nhưng cũng không mất nhiều thời gian, N.SG đã tìm được bàn gỡ. 10 phút sau khi trọng tài Kim Jong Hyeok từ chối bàn thắng của tiền đạo Talla vì phạm lỗi với thủ môn trước đó, N.SG đã có bàn thắng gỡ hòa. Có bóng từ bên phần sân nhà, hậu vệ Quang Long đã có một pha dốc bóng rất nhanh và tung cú sút quyết đoán từ cự ly 35m. Bóng đi rất xiết và thủ môn Dương Hồng Sơn dù cố gắng nhưng cũng phải bất lực.

Trong những phút còn lại, 2 đội không tạo được nhiều cơ hội về phía khung thành của nhau. Khi mà hiệp một chỉ còn chưa đầy 5 phút, hậu vệ vừa mới chuyển về đầu quân cho N.SG Đoàn Việt Cường mới tạo nên khác biệt cho chủ nhà bằng bàn thắng từ cú đánh đầu cận thành sau quả phạt góc..

Hiệp 2, HN.T&T gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ. Và ý đồ đó của họ đã sớm thành hiện thực khi hiệp 2 trôi qua được 10 phút. “Gà son” Gonzalo thêm một lần chứng tỏ cái duyên của mình với đội bóng Thủ đô với bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 sau tình huống xoay người dứt điểm nhanh trong vòng cấm. Nhìn chung, đội khách chơi lấn sân hơn trong hiệp 2 nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link