B.BD bị loại ngay ở vòng sơ loại Cúp QG: Tham vọng là đây sao!?

19/12/2011 10:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Sốc nặng là cảm giác của nhiều người khi nghe tin đội bóng đất Thủ bật bãi ngay ở vòng sơ loại Cúp QG trên chính cái thảm cỏ quen thuộc của mình. Và càng choáng hơn khi đối thủ loại họ là Lâm Đồng, một tân binh non choẹt ở giải hạng Nhất.

Thế nhưng nếu ai trực tiếp chứng kiến màn thể hiện tệ hại của đội bóng này chiều tối qua thì thực ra đấy cũng không phải là một kết quả chẳng ngạc nhiên. Câu hỏi đặt ra ở đây là dù vứt một núi tiền để tìm lại hào quang, nhưng năng lực của đội bóng này phải chăng chỉ đến thế?!

6 “Tây” và 4 cầu thủ gắn mác tuyển thủ trong đội hình, những gì tinh túy nhất của B.BD đều được tung vào sân trong trận khai màn của mùa giải. Đội khách chỉ là một tập thể rời rạc và có vỏn vẹn hơn 2 tháng chuẩn bị.

Thực tế là thầy trò Đặng Trần Chỉnh rất quyết tâm và đã có khởi đầu thuận lợi bằng bàn mở tỷ số từ rất sớm của Vũ Phong. Nhưng tâm lý chủ quan đã khiến chủ nhà nhanh chóng phải trả giá. 2 bàn thua liên tiếp để rồi lâm vào thế bị động khiến B.BD không thể gượng dậy ngay lập tức.



B.BD (phải) đã phải nhận cú sốc cực lớn ngay trong ngày khai mạc mùa bóng 2012 khi bị Lâm Đồng đánh bại ở vòng sơ loại Cúp QG 2012- Ảnh: Quang Nhựt

Lối chơi không nhiều bài miếng tấn công kèm theo đó là sự kiên cố của hàng thủ XSKT.Lâm Đồng khiến B.BD càng đá càng rối bời. Khi có bóng, gần như họ chỉ biết câu bóng vào cho các tiền đạo bên trong xử lý. Còn khi có cơ hội, 2 lần trong hiệp 2, cả Anh Đức và Fortune vì quá nôn nóng nên cũng không thể thắng nổi Đức Hùng trước khung thành gần như đã mở toang.

Sốt ruột vì đội nhà không thể ghi bàn, trung vệ Chí Công của chủ nhà thậm chí còn nóng máu phi thẳng cả 2 chân vào người tiền đạo Suleiman. Và có lẽ nếu không có chiếc thẻ đỏ khắc nghiệt mà trọng tài Nguyễn Văn Đông dành cho Hồng Quân (XSKT.Lâm Đồng) thì Philani cũng khó lòng mà đưa trận đấu về thế cân bằng sau đó. 

Nỗ lực hết cả 90 phút, B.BD cũng chỉ đưa được trận đấu về loạt sút luân lưu, nhưng chừng đó cũng không thể giúp họ thoát khỏi muối mặt ở loạt đấu súng này. Đinh Hoàng La, thủ thành mà họ đưa về từ V.NB với cái giá chát chúa cùng rất nhiều kỳ vọng, đã không thể một lần với trúng bóng trong cả 5 lượt sút của XSKT.Lâm Đồng.

Dù rất thất vọng và nhẫn nhịn với lối chơi “tối mò” của B.BD nhưng CĐV đất Thủ cũng không thể tiêu hóa nổi thất bại của đội nhà. Sau trận đấu, họ đã nán lại để đồng thanh trút sự bực tức lên đầu các cầu thủ và BHL B.BD đang ngồi dưới sân với vẻ mặt thất thần.

Không ai ngờ trong ngày khai màn của mùa giải trước một đối thủ bị đánh giá là lót đường, thậm chí còn được chọn là địa điểm để khai mạc Cúp QG 2012, nhưng ứng viên vô địch V-League 2012 lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược đến thế. Để một tân binh của giải hạng Nhất quật ngã ngay trên sân nhà, quả thật không còn gì đau hơn cho thầy trò Đặng Trần Chỉnh. Niềm tự hào mang tên cơn lốc miền Đông đã bị cơn lốc cao nguyên quét bay và chỉ để lại sự lạnh lẽo ở nơi này.

Một tuần sau khi lên ngôi ở giải đấu tập huấn Navibank Cup, B.BD đã trở về mặt đất. Trong khi bài toán về sự dư thừa chưa thể giải quyết thì những yếu kém trong lối chơi lại hiện ra. Nếu không kịp thức tỉnh, chắc chắn sẽ còn thêm nhiều nỗi đau nữa mà đội bóng cựu vương V-League sẽ phải gánh chịu.

Việt Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link