“Sống mòn” ở đất Thủ

04/01/2012 14:26 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ninh Bình không phải là mảnh đất chôn rau cắt rốn của cả Hoàng La hay Việt Thắng, song đây là điểm xuất phát mà từ đó cả 2 đã chọn đất Thủ làm nơi dừng chân tiếp theo trong nghiệp quần đùi áo số của mình. Và ở đây, họ lại có điểm chung tiếp theo, từ chỗ là công thần ở đội bóng cũ, họ phải tập đánh bóng băng ghế dự bị trong màu áo mới.

Để đem được 2 ngôi sao sáng nhất V.Ninh Bình về đất Thủ, các ông chủ của B.BD ước chừng phải tốn khoảng 20 tỷ đồng. Đó cũng là 2 trong số nhiều bản hợp đồng đình đám nhất về Bình Dương mùa này. Lẽ thường, với cái giá chát chúa đó, đương nhiên họ phải là trụ cột trong môi trường mới. Nhưng sự đời vốn éo le, HLV Đặng Trần Chỉnh lại không nghĩ thế.

Theo cách vận hành chiến thuật của cựu tuyển thủ CSG, ông Chỉnh ưu tiên 2 ngoại binh trên hàng tiền đạo. Thế nên, để Việt Thắng được đá ở vị trí trung phong sở trường trong đội hình xuất phát là không tưởng, bởi với một cái dây chằng chéo sau của đầu gối trái đã đứt lìa, cựu tiền đạo ĐT.LA không thể cạnh tranh với các ông Tây sức vóc hơn hẳn là Fortune hay người mới đến Unami, chứ chưa nói gì đến đội trưởng Philani.


Thời oanh liệt như tại V.Ninh Bình của Việt Thắng giờ đã không còn

Vị trí khả dĩ nhất của Việt Thắng bây giờ là cạnh tranh một suất đá cánh. Đồng đội ở B.BD cho biết, ý thức và tự trọng nghề nghiệp khiến Thắng rất nỗ lực tập luyện hòng được ghi nhận. Thế nhưng, ở đất Thủ đã có những chuyên gia chạy cánh trẻ trung hơn như Anh Đức, Vũ Phong, Tăng Tuấn.

Trong trận đấu với K.Kiên Giang mới đây, thậm chí Vũ Phong đã phải ngồi ngoài. Lần gần nhất, người ta thấy Việt Thắng đá chính trong màu áo B.BD là ở trận đấu với N.SG ở giải tập huấn Navibank Cup cách đây gần một tháng (Việt Thắng “bế” có mặt trên sân khoảng 10 phút và nhận thẻ đỏ rời sân). Còn những trận đấu chính thức của B.BD vừa rồi, người ta thấy Việt Thắng chỉ ra sân để khởi động trước và giữa giờ đội nhà thi đấu.

Có tưởng tượng, có lẽ tiền đạo này cũng không ngờ số phận của mình lại bi đát thế trong lần trở về mảnh đất phương Nam này. Viễn cảnh số lần được ra sân đếm trên đầu ngón tay của Việt Thắng ở mùa này là rất khả dĩ.

Trường hợp của Đinh Hoàng La cũng ngán ngẩm không kém người đồng đội Việt Thắng. Về Bình Dương với nhiều kỳ vọng nhưng có vẻ những gì tốt nhất của Đinh Hoàng La đã để lại đất Ninh Bình. Xem những gì thủ thành gốc Ukraina đang thể hiện ở đất Thủ sẽ thấy ngay tuổi tác giờ là kẻ thù của Hoàng La.

Thêm việc phản đối quy chế mà lãnh đạo đã ban ra cho đội bóng trước mùa giải, ghế dự bị giờ là bạn thân của Hoàng La mỗi cuối tuần. Ở Bình Dương giờ có không ít người chịu chung cảnh “đời thừa” như thế, chẳng hạn như Công Minh, Quang Vinh, Vũ Ân, Thanh Tân, nhưng 2 cựu ngôi sao V.Ninh Bình hẳn là những trường hợp… nổi tiếng được nhắc đến nhiều nhất.

Thảm cảnh các tuyển thủ quốc gia phải ngồi ghế dự bị ở CLB đã được đề cập trước đây đã không còn là đồn đoán nữa mà là sự thật 100%. Trường hợp của Việt Thắng và Hoàng La chuyển đến B.BD được nhắc đến như là một thành công về mặt kinh tế hơn, khi cả 2 cùng đút túi một số tiền lớn lúc sự nghiệp đã xế chiều.

Tuy nhiên, đổi lại, họ phải đánh đổi bằng danh tiếng mất bao năm xây dựng nhưng giờ có nguy cơ phải chìm vào quên lãng. Tác hại của việc không được thi đấu thường xuyên thì ai cũng biết. Riêng cá nhân Việt Thắng, tiếp tục thảm cảnh này đồng nghĩa với việc cánh cửa trở lại ĐTQG để tham dự kỳ AFF Cup cuối cùng trong sự nghiệp càng trở nên xa vời, dù HLV Falko Goetz đã thoái vị.

Mảnh đất Ninh Bình thường được nói lái cho vui là Ninh “Buồn”. Nói thế thôi nhưng với sự nghiệp của 2 ngôi sao từng có vai trò không thể thay thế ở cố đô thì Ninh Bình có “buồn” đến mấy cũng chẳng bằng ở đất Thủ lúc này.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link