Bồ Đào Nha - Triều Tiên 7-0: Hủy diệt

22/06/2010 11:02 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Trong cơn mưa trên sân Green Point, một cơn mưa bàn thắng vào lưới CHDCND Triều Tiên  đã tiễn đội bóng châu Á về nước và giúp BĐN chứng tỏ rằng họ có thể hủy diệt các đối thủ khi hưng phấn ra sao.

Trận tứ kết kinh điển năm 1966 đã không được tái hiện ở Cape Town như nhiều người chờ đợi, cuộc đọ sức giữa CHDCND Triều Tiên và BĐN chỉ là cuộc dạo chơi của đội bóng châu Âu. Đội bóng châu Á hoàn toàn tan rã, rời sân trắng tay với 7 bàn thua và chính thức bị loại khỏi World Cup, còn BĐN thì rũ bỏ được sự nặng nề và tâm lý đầy lo lắng đã đeo bám họ cho đến trước trận đấu này.


BĐN hủy diệt Triều Tiên 7-0, Ảnh Getty
Trước khi vào cuộc, Euseubio, cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá BĐN, người hùng của trận tứ kết World Cup 1966 ở Goodison Park, cho rằng Triều Tiên hiện giờ không đáng sợ như đội bóng mà ông và các đồng đội phải đối phó. Những gì các cầu thủ áo đỏ thể hiện trên sân trong hiệp 1 cho thấy Eusebio, chứng kiến trận đấu từ trên khán đài, đã có lý. Đội bóng của HLV Kim Jong Hun khiến nhiều người bất ngờ khi lựa chọn cách chơi ăn miếng trả miếng ngay từ đầu, thay vì đổ bê tông như trận gặp Brazil. Họ cũng có một số cơ hội đáng kể, như cú sút xa của Cha Jong Hyok từ khoảng cách hơn 20 mét, hay cú đỡ bóng hụt của Jong Tae Se trong vòng cấm địa.

Những kháng cự của Triều Tiên bị bẻ bãy ở phút 29 sau một đường chuyền xé toang hàng thủ đội bóng áo trắng của Tiago. Raul Meireles xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm để mở tỷ số, giúp BĐN giải tỏa tâm lý và không bị mắc kẹt trong thế trận phòng ngự số đông của đối thủ, như Brazil trong trận đấu trước đó.

Hoàn toàn thoải mái do đã dẫn trước khi bước vào hiệp 2, BĐN đã có một cuộc dạo chơi không thể dễ dàng hơn. Những bàn thắng đến nhanh chóng và dồn dập đã nhấn chìm mọi nỗ lực của Triều Tiên. Trong vòng 8 phút đồng hồ, lần lượt Simao, Hugo Almeida rồi Tiago thay phiên nhau làm tung lưới thủ thành Ri Myong Guk với những pha dứt điểm gần như vào khung thành trống. Nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ danh dự của Triều Tiên còn giúp BĐN có thêm khoảng nửa tá cơ hội nữa từ những đợt phản công do Cristiano Ronaldo khởi xướng, nhưng đội bóng áo màu bã trầu “chỉ” ghi được thêm 3 bàn nữa, do công của tiền đạo vào thay người Liedson, bàn thắng có phần may mắn của Ronaldo và một bàn nữa cho Tiago.

Không có gì nhiều  để nói về Triều Tiên trong trận đấu này, khi họ đã trở lại với mặt đất sau 90 phút thành công trước Brazil, nhưng về phần BĐN, HLV Carlos Queiroz hẳn có nhiều ghi chú quan trọng sau 90 phút ở sân Green Point. Ông đã đưa ra ba sự thay đổi so với trận đấu bế tắc gặp Bờ Biển Ngà trước đó. Hugo Almeida thay Liedson ở vị trí tiền đạo cắm, Tiago vào chỗ của Deco và Simao thay cho Danny. Kết quả là lối chơi của BĐN tỏ ra nhuần nhuyễn, tự tin và sắc bén hơn rất nhiều, còn cả 3 người đóng thế đều ghi bàn. Tất nhiên, Triều Tiên là một đối thủ khác hẳn so với Bờ Biển Ngà, nhưng vẫn có thể tin rằng Queiroz đã có những gợi ý quan trọng cho trận đấu tiếp theo gặp Brazil, và có thể xa hơn nữa, ở vòng đấu loại trực tiếp.

Thông tin trận đấu

BĐN: Eduardo - Coentrao, Alves, Carvalho, Miguel - Ronaldo, Mendes, Tiago, Meireles (Veloso 70’), Simao (Duda 74’) - Almeida (Liedson 77’)

Triều Tiên: Myong Guk - Jong Hyok (Song Chol 75’), Jun Il, Choi Jin, Yun Nam, Kwang Chon - In Guk (Yong Jun 58’), Yong Hak, Nam Chol (Kum Il 58’), Yong Jo - Tae Se.

Ghi bàn: Raul Meireles 29’, Simao 53’, Almeida 56’, Tiago 60’, 89’, Liedson 81’, Ronaldo 87’

Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Ronaldo (BĐN)

7-0 + Nếu tính trận đấu chính thức, đó là chiến thắng đậm nhất của Bồ Đào Nha kể từ năm 1994 khi họ đè bẹp Liechtenstein 8-0 ở vòng loại EURO. + Đó là chiến thắng đậm nhất trong một trận đấu của World Cup kể từ sau khi Đức đè bẹp Saudi Arabia 8-0 ở trận đấu của vòng bảng. + Những chiến thắng đậm nhất trong lịch sử World Cup có cách biệt đến 9 bàn: Hungary - Hàn Quốc 9-0 (năm 1954), Nam Tư - Zaire 9-0 (1974), Hungary - El Salvador (1982).

N.M


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link