Biến tấu cùng EURO: Làm chi so đo cũ mới với khóc cười?

04/07/2024 08:50 GMT+7 | EURO 2024

Trong ca khúc "Mộng uyên ương hồ điệp" có câu: "Chỉ thấy người mới cười. Đâu nghe người cũ khóc" nhưng câu chuyện ở vòng knock-out của Pháp và Bồ Đào Nha thì không hoàn toàn như vậy. Người hâm mộ đã được chứng kiến cả người mới Mbappe cười và người cũ Ronaldo khóc.

Hai cầu thủ đó, một rất lớn - về nhiều nghĩa, chủ nhân của 5 Quả bóng Vàng, 4 Chiếc giày Vàng châu Âu; 5 UEFA Champions League; 1 UEFA European Championship; 1 UEFA Nations League và một đang ngày càng lớn, sở hữu 1 FIFA World Cup (2018), Giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất FIFA World Cup (2018); Chiếc giày Vàng FIFA World Cup (2022); Quả bóng Bạc FIFA World Cup (2022), 1 UEFA Nations League.

Một đã là tượng đài tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, cây làm bàn xuất sắc mọi thời đại của CLB với 450 bàn thắng sau 438 lần ra sân trên mọi đấu trường sau 9 mùa thi đấu. Một, vừa đặt chân đến Santiago Bernabéu với tham vọng sẽ phá vỡ những kỷ lục đang ngạo nghễ tồn tại.

Một đang chơi kỳ EURO thứ 6, trong đó 16 trận đeo băng thủ quân, là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở EURO với 14 bàn và đã thắng tuyển Pháp để lên ngôi vô địch châu Âu (2016) ngay ở Stade de France (Paris). Một lần đầu đeo băng đội trưởng, trong 2 lần tham dự EURO, chỉ có 1 bàn thắng và chưa từng đi qua vòng 1/8.

Và một đang hứa hẹn sẽ chói sáng hơn những ánh sáng rực rỡ đã có với một là ngôi sao băng đã gần chạm vào địa cầu hắt lên ánh lân tinh leo lắt.

Những thông số ở trên dường như đảm bảo sự kịch tính và hấp dẫn của trận tứ kết trên sân Hamburg. Màn so tài của hai cái tên lừng lẫy tài năng và vô cùng cá tính vẫn cứ được mong đợi, bất chấp rằng những gì Pháp, Bồ Đào Nha và Mbappe, Ronaldo đã thể hiện ở 4 trận đấu đã qua là vô cùng tệ.

Biến tấu cùng EURO: Làm chi so đo cũ mới với khóc cười? - Ảnh 1.

Mbappe (phải) sẽ so tài cùng thần tượng Ronaldo

Người hâm mộ vẫn le lói tia hy vọng rằng, ngọn lửa còn cháy trong CR7 sẽ hắt lên những tia sáng sau cùng trước khi lụi tàn, cũng như, đám mây mù đang che khuất Mbappe sẽ tan đi. Người hâm mộ vẫn muốn nhìn thấy CR7 ghi bàn thắng thứ 15 ở sân chơi EURO và muốn Mbappe ít nhất là đi qua được vòng 1/8.

Ngoài Mbappe, tuyển Pháp đang sở hữu nhiều hảo thủ, đều ở các tuyến, nên tương quan lực lượng là hơn hẳn Bồ Đào Nha. Cùng đó, Olivier Giroud - người đang giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử Đội tuyển quốc gia Pháp với 57 bàn thắng trong 132 lần ra sân, đang rất khát khao lập công và tỏa sáng lần cuối ở sân cỏ châu Âu trong màu áo của Gà trống Gaulois. Bàn thắng, chức vô địch EURO 2024 sẽ là một cái kết đẹp như mơ với tiền đạo 37 tuổi này sau 13 năm khoác áo Đội tuyển Pháp.

Tương tự, chiếc cúp EURO cũng là danh hiệu mà Antoine Griezmann tuyển thủ 33 tuổi - người sở hữu 42 bàn thắng sau 117 trận - muốn bổ sung cho bộ sưu tập của mình. Cả Giroud và Griezmann đều mang nỗi khát khao có thêm những bàn thắng, khát khao chiến thắng cho mục tiêu cuối của mình. Và họ có thể làm được, vấn đề chỉ là, họ có được ra sân hay không, khi mà trên sân đã có thừa một thủ lĩnh, một thủ lĩnh trẻ tuổi, kiêu ngạo!

Vĩ thanh: Sau trận đấu trên sân Hamburg, cho dù không có ai khóc, thì sẽ chỉ có một kẻ cười. Sẽ chỉ có một đội bóng đi tiếp đến cuộc hẹn trên sân Munich.

Nếu Bồ Đào Nha thua, Pháp thắng tôi cho rằng Ronaldo sẽ lại khóc, khuôn mặt già nua ấy sẽ lại mếu máo kiểu một đứa trẻ không có quà khi mẹ đi chợ về. Và người đàn ông đeo mặt nạ sẽ lại ngoác miệng cười, cái cười ngạo mạn và đắc thắng bất kể có hoặc không dấu ấn riêng trong chiến thắng của Les Bleus.

Ngược lại nếu đội quân áo bã trầu đoạt được chiếc vé vào bán kết, chắc chắn Mbappe không rơi lệ. Mbappe có một vẻ điềm tĩnh hiếm thấy khi thua trận. Vẻ điềm tĩnh mà ai cũng thấy khi Mbappe đá hỏng quả penalty cuối cùng nhường chiếc vé vào tứ kết cho tuyển Thụy Sĩ trong trận đấu vòng 16 đội EURO 2020 giữa Pháp và Thụy Sĩ.

Suy cho cùng, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nên thay vì so đo cũ-mới với khóc-cười hay ăn thua kẻ thắng người bại, người hâm mộ giữ cho mình tâm thế pha một ấm trà, quan sát những bước chạy của con linh dương già đang cố chạy lên đỉnh núi cao khi hoàng hôn nắng tắt. Rượt đuổi đằng sau là báo gấm dũng mãnh lao trong bóng tối đang dần sập xuống để rượt đuổi con mồi.

Chắc chắn, đó sẽ là một cảnh tượng vô cùng đẹp.

Nhà thơ, nhà báo: Đoàn Ngọc Thu

Tags:
CĐV Anh: Bóng đá đang trở về nhà
EURO 2024

Chiến thắng trước Thụy Sĩ và giành vé vào bán kết, các CĐV đã nghĩ đến viễn cảnh tuyển Anh thật sự có thể mang bóng đá về nhà sau nhiều năm chờ đợi.

CĐV tuyển Anh tin đội nhà có thể vô địch EURO
EURO 2024

Chiến thắng trước Thụy Sĩ đã mang tới bầu không khí lễ hội tại thủ đô London ở nước Anh. Người hâm mộ xứ sở sương mù phấn khích và bắt đầu mơ mộng về chức vô địch EURO.

CĐV Thụy Sĩ: Không có gì phải tiếc nuối khi các cầu thủ đã nỗ lực hết mình
EURO 2024

Buồn nhưng vẫn lạc quan là tâm trạng chung của phần lớn cổ động viên Thụy Sĩ có mặt ở fanzone tại Geneva, Thụy Sĩ chứng kiến thất bại của đội nhà trước thềm bán kết EURO.

Bảng đấu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link