Bình luận Nam Khang: Vất vả

22/02/2014 23:09 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã thắng Everton 1-0 trong trận đấu mở màn cho vòng 27 và điều đó có nghĩa là họ vẫn tiếp tục ngự trị trên ngôi đầu bảng Premier League.

Tuy nhiên, Chelsea đã phải rất vất vả đối phó với hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt của Everton và hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng ngay trên sân nhà. Thật vậy, chỉ nhờ cú đá phạt quá hiểm của Frank Lampard cùng cú lao vào tạo sức ép của John Terry mà thủ môn Tim Howard mới không làm chủ được tình thế. Bóng chạm vào cánh tay của Howard rồi bật vào lưới, “tặng” cho Chelsea 3 điểm mà đội bóng này tưởng như không thể có được.

Quả thật, khi trận đấu càng trôi về cuối thì người xem lại càng tỏ ra thất vọng với hàng công của Chelsea, dù HLV Jose Mourinho đã liên tục thay đổi chiến thuật để hy vọng tạo ra sự đột biến.

Đầu tiên, Chelsea xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1 nhưng do Oscar chơi không hiệu quả trong hiệp 1, khiến đội bóng đánh mất thế trận ở tuyến giữa, ông Mourinho đã quyết định rút anh ra nghỉ để chuyển sang sơ đồ 4-3-3, với sự xuất hiện của Ramires ở tuyến giữa. Nhờ đó, Chelsea đã dần lấy lại được sự cân bằng về mặt thế trận nhưng hàng công thì vẫn nhạt nhòa.

Đến phút 62, ông Mourinho quyết định tăng cường hàng công bằng việc tung tiền đạo Fernando Torres vào sân để thay cho Willian và đẩy Samuel Eto’o chơi dạt sang cánh phải. Tuy nhiên, khi hàng công này chưa kịp nóng máy thì ông lại đưa Andre Schuerrle vào sân thay cho Eto’o để chơi ở cánh trái, chuyển Eden Hazard sang cánh phải.

Những sự điều chỉnh này đã giúp hàng công của Chelsea chơi tốt hơn một chút, được thể hiện qua số lần sút bóng tăng lên đáng kể, nhưng hiệu quả thì vẫn bằng 0. Tại sao?

Như đã nói ở trên, hệ thống phòng ngự của Everton được tổ chức rất tốt, dù điều này khiến HLV Roberto Martinez phải hy sinh lối chơi tấn công ưa thích của ông. Thay vào đó, “The Toffees” chơi phòng ngự phản công với hy vọng tìm được một điểm tại Stamford Bridge.

Do vậy, hầu như mọi cầu thủ của Everton đều đeo theo bóng rất quyết liệt, khiến cho Chelsea gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Trong khi đó, cặp tiền vệ trung tâm Gareth Barry - James McCarthy phối hợp rất tốt với bộ tứ hậu vệ để đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương.

Trong phòng ngự, thường xuyên có 2 cầu thủ Everton bám theo cầu thủ có bóng của Chelsea và sự tỉnh táo cùng việc bọc lót cho nhau rất tốt của họ đã làm đối thủ nản lòng. Đặc biệt, việc hàng phòng ngự của Everton vô hiệu hóa rất tốt Hazard cũng khiến cho những đợt tấn công của Chelsea thiếu tính sáng tạo cùng sự đột biến. Thế mới thấy khi Hazard chơi tốt thì Chelsea cũng chơi tốt và khi anh không thể phát huy được hiệu quả thì “The Blues” cũng nhạt nhòa theo.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng việc thiếu chính xác trong những đường chuyền then chốt và sự nóng vội của Chelsea đã giúp cho nhiệm vụ của hàng thủ Everton trở nên dễ dàng hơn.

Còn nhớ, trong giai đoạn đầu tiên của ông Mourinho tại sân Stamford Bridge, có không ít người cho rằng Chelsea không biết chơi tấn công, chỉ chuyền bóng dài lên cho các tiền đạo đua tốc độ. Đến giai đoạn thứ hai này của ông, Chelsea đã chơi tấn công rất đa dạng và đầy chất sáng tạo. Thế nhưng, nếu như trong giai đoạn đầu Chelsea đã không phải quá vất vả trong việc săn tìm bàn thắng thì giờ đây, có những lúc mà họ đã làm mọi cách nhưng bàn thắng vẫn không đến. Thậm chí đã có lúc HLV Mourinho phải thốt lên rằng “các tiền đạo đang giết tôi”.

May mà cuối cùng Howard đã tặng cho Chelsea một bàn thắng bởi nếu không, giờ đây họ đã phải đứng nhìn Arsenal nẫng mất ngôi đầu bảng.

Nam Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link