17/03/2025 17:49 GMT+7 | Bóng đá Việt
"Chất lượng của bóng đá được đo bằng khe cửa SVĐ", nhiều năm trước, nhà báo Nguyễn Nguyên (Báo Pháp luật TP.HCM) đã từng viết như thế. Và đó là một nhận định tương đối chuẩn xác, được đúc kết từ thời bóng đá bao cấp.
Thời đại công nghệ, với rất nhiều các hạng mục giải trí đi kèm, việc thuyết phục người hâm mộ trở lại sân bóng, không được xem là nhiệm vụ dễ dàng. Ngoài chất lượng chuyên môn thực sự của các trận đấu bóng đá, thì công nghệ tiếp thị, nuôi cấy - gầy dựng lực lượng CĐV cũng phải được tiến hành cùng lúc. Và ở tất cả thời nào, khán giả luôn cần được tôn trọng, chào đón, bằng thứ bóng đá tử tế.
Từ sáng sớm qua (16/3), các phóng viên đã ghi lại được hình ảnh đoàn người "rồng rắn" xếp hàng trước cổng sân Gò Đậu, Bình Dương, để có cho mình các tấm vé xem trận giao hữu với Campuchia (ngày 19/3) và xa hơn là trận đấu gặp Lào (25/3), trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2027, dù mới ở ngày đầu mở bán (bên cạnh việc bán vé qua mạng, tức online). Đó là một tín hiệu rất đáng mừng, dù đây không được dự đoán là quỹ các trận đấu quá đáng xem của ĐTQG Việt Nam, khi đối thủ chỉ là Campuchia và Lào.
Người ta không còn nhớ lần cuối cùng sân Gò Đậu tổ chức một trận đấu quốc tế cấp độ ĐTQG là khi nào, nhưng chắc cũng hơn 10 năm rồi. Cơn khát đội tuyển ở phương Nam là có thật và khu vực này, ngoài sân Thống Nhất, thì chỉ còn Gò Đậu là đủ tiêu chuẩn tương đối về hạ tầng phục vụ và các điều kiện kèm theo. Sân Cần Thơ chỉ đảm bảo về sức chứa, còn các hạng mục khác thì không chắc.
Nên nhớ, các trận đấu ở SEA Games hay ASEAN Cup (từng diễn ra tại Phú Thọ), không giống về mặt cấp độ so với Asian Cup hay FIFA Days. Các phái đoàn của AFC và VFF đã tiến hành khảo sát sân nhà của CLB B.Bình Dương từ hồi tháng 2/2025, trước khi quyết định Gò Đậu có đủ tiêu chuẩn tổ chức một trận đấu cấp châu lục hay không. Trên thực tế, nếu Gò Đậu mà "rớt", thì hiếm một sân bóng nào ở Việt Nam đạt chuẩn.
CĐV ở Bình Dương hào hứng khi mua được vé để xem các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân Gò Đậu. Ảnh: Tuấn Phạm
Trong nhiều năm liên tiếp, Gò Đậu luôn nhận được danh hiệu BTC địa phương xuất sắc nhất V-League, cũng như sân bóng có mặt cỏ tốt nhất, là có lý do.
Loại cỏ lá gừng vẫn được sử dụng tại Gò Đậu, nhưng luôn được chăm sóc cực kỳ kỹ lưỡng, được cắt tỉa đúng tiêu chuẩn, cùng với hệ thống thoát nước tốt..., nên mặt sân luôn như thể mặt nỉ bàn bida. Ngoài ra, hệ thống các phòng chức năng, với phòng VIP, phòng trọng tài/giám sát, 4 phòng thay quần áo và các phòng vệ sinh luôn đảm bảo. Gò Đậu có khuôn viên bên ngoài (fan zone) rộng và thoáng, cũng cách TP.HCM chưa đến một giờ xe chạy..., không thiếu bất cứ tiêu chuẩn nào.
Trở lại với vấn đề mà chúng ta đặt ra ở đầu bài viết. Với sức chứa khoảng 25 ngàn chỗ ngồi, nếu như có thể phủ kín các khán đài sân Gò Đậu trong các trận gặp Campuchia và Lào tới đây, cũng xem như là đủ "sở hụi" rồi. Giá vé bán không quá đắt, ít nhất so với các trận đấu tại Mỹ Đình của các ĐTQG các năm trước và nó hợp với túi tiền của người hâm mộ. Bình Dương vốn dĩ là địa phương tập hợp rất đông lực lượng lao động làm thuê, các công nhân, những người có thu nhập thấp.
Trong nhiều ngày qua, há chẳng phải sân tập của ĐTQG luôn được bao quanh bởi người hâm mộ đó sao? Họ chính là các công nhân, người lao động nghèo, tranh thủ giờ nghỉ để theo chân đội bóng. Ngay cả như chiều muộn hôm qua (16/3), khi đội bóng của HLV Kim Sang Sik chỉ bắt đầu tập trên sân chính Gò Đậu từ 17h30, nhưng từ rất sớm, người xem đã tìm đến sân để được tận mắt thấy các thần tượng của mình. Bầu không khí rất chi nhộn nhịp. Đội tuyển của ông Kim hẳn cũng cảm nhận được niềm hứng khởi và hạnh phúc.
Bóng đá mà thiếu khán giả, sẽ tự chết dần, chết mòn, chúng ta cần xác định rõ như vậy. Đưa ĐTQG đến gần hơn với người hâm mộ vùng sâu, vùng xa, thực sự là một nhiệm vụ với những người làm bóng đá, trong các điều kiện và quy chuẩn cho phép.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất