Andy Murray: “Tôi có thể sẽ không bao giờ vô địch Grand Slam”

01/02/2011 07:10 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Ánh mắt buồn bã, gương mặt thất thần và nỗi tuyệt vọng hiển hiện là những gì người ta có thể cảm nhận được ở Murray sau thất bại trước Djokovic ở chung kết đơn nam Australia mở rộng 2011.

Nỗi buồn của Murray, Ảnh Getty

3 năm về trước trên mặt sân cứng ở Flushing Meadows, giấc mơ giành chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của tay vợt Scotland tan vỡ vì những đường bóng không thể chống lại của Federer ở chung kết Mỹ mở rộng. Đến tháng 1/2010 ở Melbourne, lại là Federer khiến giấc mộng đăng quang của Murray vỡ tan. Bây giờ đến lượt Djokovic làm cho vết thương lòng của anh thêm nhức nhối.

3 trận chung kết Grand Slam là 3 lần thất bại. Người ta nói “quá tam ba bận” và Murray đã đi hết “hạn ngạch thất bại” dành cho mình. Cơn khát chiến thắng ở một giải Grand Slam của quần vợt Vương quốc Anh kéo dài 75 năm nay vẫn còn nguyên đó và Murray thú nhận có thể anh sẽ không phải là người có thể hoàn tất được sứ mệnh cao cả mà lịch sử giao phó là chấm dứt sự chờ đợi trong mòn mỏi của những người hâm mộ banh nỉ ở Vương quốc Anh.

Tôi sẽ không mất ngủ vì chuyện này. Tôi muốn cố gắng để vô địch một giải Grand Slam, nhưng nếu số phận từ chối thì tôi cũng không thể làm gì được. Điều đó có thể sẽ không bao giờ xảy ra”.

Trong lịch sử Grand Slam ở kỷ nguyên nguyên mở rộng, Ivan Lendl, Goran Ivanisevic và cả thần tượng Andre Agassi của Murray đều thất bại trong 3 trận chung kết Grand Slam đầu tiên của họ trước khi bước lên bục đăng quang, nhưng tay vợt Scotland không thấy có bất kỳ mối liên hệ nào giữa anh và những “tiền bối” kể trên. “Tôi không phải là Andre Agassi và không nghĩ là mình giống ai trong số những tay vợt nói trên. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ lên ngôi. Thất bại này (ở CK đơn nam Australia mở rộng 2011) sẽ cần vài ngày để tiêu hóa. Tôi chỉ biết nỗ lực hết sức mình, chăm chỉ tập luyện và thật sự tập trung cho quần vợt”.

Dù không che giấu được nỗi thất vọng nhưng Murray vẫn lạc quan cho rằng anh vẫn còn nhiều điều ý nghĩa khác để hướng tới trong cuộc sống này: “Cuộc sống của tôi không chỉ có quần vợt. Tôi yêu thích cả cuộc sống ngoài quần vợt nữa. Tôi vẫn cảm thấy vui vẻ. Trong cuộc sống này bạn còn nhiều điều khác để hướng đến. Dĩ nhiên lúc này nỗi thất vọng đang xâm chiếm con người tôi, nhưng ngày mai là một ngày mới và tôi hướng về tương lai với sự lạc quan”.

HT (Theo Tennis talk)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link