(TT&VH Online) - Dù phải rất chật vật mới vượt qua được tuyển Nhật Bản nhưng HLV Capello vẫn giữ một thái độ bình lặng về lối chơi của tuyển Anh.
HLV Capello và các cầu thủ Anh - Ảnh Reuters
Để đội bóng tới từ Châu Á sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Tulio nhưng hai bàn thắng phản lưới của chính Tulio và Nakazawa đã mang tới chiến thắng cho tuyển Anh. Theo tờ Telegraph, HLV Capello đã phát biểu sau trận đấu: "Các cầu thủ đã chơi nhanh hơn trong hiệp 2. Chúng tôi đã có được nhiều khoảng trống hơn và tôi hài lòng về 45 phút còn lại. Trong hiệp 1, chúng tôi đã chơi quá chậm. Điều này giúp cho hàng phòng ngự của Nhật Bản không phải hoạt động nhiều".
Liên quan tới danh sách23 cầu thủ của Anh sẽ dự World Cup 2010 tại Nam Phi, chiến lược gia người Italia cho biết thêm: "Bạn phải chờ tới ngày 1/6. Tôi biết mọi người đang rất sốt ruột nhưng bạn phải đợi".
Trong khi đó, tiền vệ Lampard, người đã thực hiện hỏng một quả 11m trong trận, khẳng định rằng anh vẫn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cao cả này tại World Cup 2010. Cầu thủ của Chelsea cho hay: "Mọi chuyện phụ thuộc vào HLV. Tôi luôn muốn thực hiện nhiệm vụ đó. Pha sút bóng của tôi trong trận không thực sự tốt. Tôi cảm thấy thất vọng vì tuần qua, tôi đã tập sút penalty khá nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn còn đủ sự tự tin để bước lên chấm phạt 11m và tôi sẽ tập luyện chăm chỉ hơn nữa kỹ năng này. Nếu HLV vẫn lựa chọn tôi cho nhiệm vụ này, tôi sẵn sàng".
"Trận đấu với Nhật Bản không hề dễ dàng. Đây chưa phải là màn trình diễn xuất sắc của chúng tôi nhưng các cầu thủ cũng như BHL đang cố gắng tìm ra phương án tối ưu nhất. Chúng tôi đã chơi hai trận giao hữu và thắng cả hai. Đó là một tín hiệu tích cực", Lampard cho biết thêm.
Ngoài ra, đồng đội của Lampard, tiền vệ J.Cole hy vọng rằng màn trình diễn của anh trong hiệp 2 cũng sẽ tạo được ấn tượng tốt với HLV Capello. Chính vị chiến lược gia này cũng thừa nhận: "Joe Cole là mẫu tiền vệ chơi sáng tạo. Cậu ấy có thể đá được nhiều vị trí".
Mặc dù đã chi hàng trăm triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ, nhưng những thực tế đằng sau triều đại của Ten Hag tại MU lại vô cùng đáng lo ngại. Bởi vậy, việc Ten Hag tiếp tục tại vị ở MU đang mang tới cho người hâm mộ “Quỷ đỏ” sự lo lắng không hề nhẹ.
Thất vọng là tâm trạng chung của người hâm mộ Việt Nam trước việc hàng loạt ngôi sao, tuyển thủ như Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Công Phượng xuống chơi ở giải hạng Nhất.
Andres Iniesta, một trong những tiền vệ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, đã tuyên bố giải nghệ sau khi ra sân hơn 1.000 lần và giành nhiều danh hiệu lớn với Barca và đội tuyển Tây Ban Nha.
Bóng đá Việt Nam đang "nổi sóng" vì nhiều đội hạng Nhất ồ ạt hút cầu thủ từ giải đấu cao nhất về đầu quân. Hiện tượng "nước chảy ngược" này quả là có nhiều điều đáng nói.
Giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc sắp đến được kỳ vọng sẽ tạo được sức hút khi có sự xuất hiện của 2 gương mặt showbiz trong lễ khai mạc là ca sỹ Văn Mai Hương và Hoàng Bách. Chưa biết điều này có tác động đến lượng khán giả quan tâm đến sự kiện số 2 của bóng bàn Việt Nam hay không, nhưng thật ra, đây là việc nên làm từ lâu.
XSMN 9/10: Xổ số miền Nam ngày 9/10/2024 gồm các tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai. Theo dõi kết quả XSMN hôm nay thứ Tư ngày 9/10 trên Thethaovanhoa.vn.
Gần 400 tay vợt đến từ 61 CLB góp mặt ở giải đấu pickleball chính thức có quy mô toàn quốc lần đầu được tổ chức đã tạo nên một “cơn sốt” ở tỉnh Thái Bình những ngày này.
Trọng tài Elif Karaarslan, 24 tuổi, đã bị Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ cấm tham gia bóng đá suốt đời sau khi lộ video nhạy cảm của cô và một trọng tài 61 tuổi.
HLV Luciano Spalletti của đội tuyển Italy đã gây ngạc nhiên khi triệu tập 3 cầu thủ hoàn toàn mới vào đội hình 23 người chuẩn bị cho các trận gặp Bỉ và Isarel tại UEFA Nations League sắp tới.
Chiến thắng đầu tiên của Man City trong phiên tòa điều trần 115 cáo buộc nằm ở vấn đề với quy tắc APT (Giao dịch với các bên liên quan). Điều này liệu sẽ mở ra cơ hội lật ngược cáo buộc của nhà đương kim vô địch Premier League?
20h ngày 2/10, Da LAB tung MV “Bầu trời mới” - ca khúc chủ đề của album sắp ra mắt sau đây ít ngày. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu lần đồng hành cuối cùng của Cào cùng Da LAB trước khi chính thức rời nhóm.