Champions League: Trọng tài lại cứu Liverpool!

06/11/2008 11:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Lượt đi trên sân Vicente Calderon, tổ trọng tài người Đan Mạch đã phạm sai lầm khi công nhận bàn thắng ghi từ thế việt vị của Robbie Keane cho Liverpool rồi sau đó còn không công nhận một bàn thắng hợp lệ của Aguero vì cho rằng tiền đạo người Argentina đã ở thế việt vị. Trong trận lượt về tại Anfield, đến lượt tổ trọng tài người Thụy Điển ra tay cứu Đoàn quân đỏ khi cho họ được hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi ở phút 90+4!

Kết thúc 86 trận bất bại của Chelsea tại Stamford Bridge, một tháng sau khi đánh bại M.U lần đầu tiên dưới thời Benitez đương nhiên là những chiến tích phi thường. Song trận hòa đầy may mắn với Atletico cho thấy đội bóng vùng Merseyside thiếu những phẩm chất có thể sẽ còn khiến HLV Rafael Benitez thêm đau đầu trong tương lai. Liverpool vẫn còn phải chứng tỏ rằng họ sở hữu một đội hình có đủ chiều sâu để duy trì chất lượng trong lối chơi cũng như nguồn cảm hứng cho các CĐV áo đỏ.

Khi David N’Gog vào sân thay hợp đồng 20,3 triệu bảng Robbie Keane, thời điểm mà Liverpool tấn công trong tuyệt vọng để tìm kiếm bàn gỡ hòa thì Fernando Torres vẫn phải ngồi co ro ngoài sân chứng kiến đội bóng mới đối phó vất vả với CLB thời thơ ấu của anh. Việc thiếu vắng một tiền đạo đẳng cấp làm dự bị cho Torres là điều không mới. Và khi những vị khách đến từ TBN thọc sâu vào điểm yếu ở hai cánh của Liverpool, câu hỏi về chiều sâu đội hình lại càng trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết với Benitez.
 
Trọng tài lại cứu Liverpool (áo Đỏ)!

Alvaro Arbeloa đã đạt được một số tiến bộ nhất định kể từ khi gia nhập Liverpool, thậm chí anh còn được dự EURO 2008 cùng đội tuyển TBN. Nhưng việc một hậu vệ cánh không phải là quá xuất sắc như thế lại được Benitez sử dụng trong đội hình xuất phát ở mọi trận đấu kể từ đầu mùa, trừ trận gặp Crewe không mấy quan trọng ở vòng ba Cúp Carling, cho thấy chiến lược gia người TBN thiếu những phương án dự phòng đến mức nào.

Benitez đã nói tới việc cho cựu hậu vệ của Deportivo này nghỉ ngơi sau trận gặp Atletico. Nhưng đó không chỉ là vấn đề xoay tua đội hình, Rafa cần một hậu vệ cánh giỏi hơn thế. Arbeloa không đủ thể lực và khả năng để theo đuổi một mùa giải quá dài. Người đá dự bị cho anh, Philipp Degen, thì mới chơi duy nhất một trận cho Liverpool kể từ đầu mùa. Dù Benitez không mất đồng nào để có hậu vệ người Thụy Sĩ, nhưng việc anh tới Anfield chỉ để nhận lương và kiểm tra thể lực rõ ràng là một sự lãng phí quá lớn.
 

Một người khác, đắt giá hơn nhiều so với Degen, cầu thủ quốc tế người Italia đến từ Udinese với giá 7 triệu bảng Andrea Dossena, chỉ tạo ra được ảnh hưởng vừa phải tại Anfield. Chính sách luân phiên cầu thủ đã được Benitez sử dụng cho vị trí hậu vệ trái, Dossena chơi một trận, rồi Fabio Aurelio chơi một trận, và cả hai đều không ở đẳng cấp cao nhất. Tại vị trí mà Scolari có trong tay Ashley Cole và Wayne Bridge, Benitez chỉ có sự tầm thường và bất ổn.

Tối thứ Ba, Aurelio đã có cơ hội và anh lại gây thất vọng. Không thể nào đối phó nổi với Maxi Rodriguez. Tiền vệ phải người Argentina đầy kỹ thuật và hết sức tinh quái đã khiến khung thành của thủ môn Pepe Reina không ít lần bị chao đảo khi đột nhập từ nách khu cấm địa. Sự nguy hiểm mà các tiền vệ cánh của Atletico là Maxi và Simao tạo ra thực tế đã được tiên liệu từ trước. Song chỉ có điều, Benitez đã không có trong tay những hậu vệ đẳng cấp để ngăn chặn những mối hiểm họa ấy. Lượt đi, Simao là người sút tung lưới Reina. 2 tuần sau, tới lượt Maxi làm điều ấy, một cách dễ dàng như lấy món đồ từ trong túi.

Nhưng dẫu sao, trận đấu với Atletico cũng mang tới một điều tích cực cho Benitez, giờ thì ông đã nhận ra mình cần phải bổ sung gì trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông đang đến gần.

Pernia: “Trọng tài biên đã xin tôi thứ lỗi!”

Phút 90+4, Liverpool bất ngờ được hưởng quả phạt đền khi trọng tài cho rằng hậu vệ Pernia của Atletico đã phạm lỗi với Gerrard. Các cầu thủ Atletico phản đối kịch liệt và kết quả là có tới 5 cầu thủ bị trọng tài chính Martin Hansson phạt thẻ vàng. Nhưng pha quay chậm cho thấy đó hoàn toàn là một quả phạt đền tưởng tượng, bởi Pernia đã không hề phạm lỗi với thủ quân của Liverpool. Phát biểu sau trận đấu, hậu vệ Pernia của Atletico nói rằng sau khi Gerrard thực hiện thành công quả phạt đền, ông trọng tài biên đã đến xin cầu thủ này thứ lỗi vì mình đã sai lầm khi phát cờ báo hiệu rằng có tình huống phạm lỗi trong pha bóng đó. Ngay cả Gerrard, người đã thực hiện thành công quả penalty cho Liverpool cũng nói rằng anh không dám chắc là mình đã bị phạm lỗi hay chưa!


Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link