Bayern tiến sát vòng 1/8 Champions League: Chiến công đầu tay của Klinsi

07/11/2008 18:56 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Với một tên tuổi lớn như Bayern, gọi việc vượt qua vòng bảng Champions League là một chiến công thì có vẻ không mấy phù hợp. Tuy nhiên, với đội bóng vừa trở lại đấu trường Champions League sau một năm xa cách, được dẫn dắt bởi một HLV chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc ở cấp độ CLB, thì đó cũng có thể coi là một thành tích đáng ghi nhận.

Về lý thuyết, Bayern vẫn có thể bị loại nếu toàn thua và Fiorentina phải toàn thắng trong hai trận đấu còn lại. Cả hai khả năng nói trên rất khó xảy ra đồng thời nên việc Bayern cầm trong tay tấm vé dự vòng 1/8 Champions League chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ cần có thêm một điểm trước Steaua Bucharest trên sân nhà Allianz trong lượt trận thứ năm diễn ra vào cuối tháng 11 này, Bayern sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ ở vòng bảng. Thậm chí, trong trường hợp tệ hơn, Lyon vẫn có thể giúp Bayern bằng cách có điểm trong chuyến làm khách ở Italia. Ngay từ bây giờ, thầy trò Juergen Klinsmann đã có thể tập trung toàn lực cho mặt trận Bundesliga, nơi họ đang tạm xếp thứ ba với bốn điểm kém đội đầu bảng Hoffenheim, bởi vòng 1/8 Champions League chỉ diễn ra sau kỳ nghỉ Đông.
 
Bayern đang từng bước đi vào ổn định

Mặc dù đã hai lần gục ngã ở Bundesliga song trên đấu trường Champions League, Bayern vẫn giữ được thành tích bất bại. Chính đấu trường châu Âu đã phần nào trở thành cứu cánh cho Klinsmann trong những ngày khó khăn, khi vị trí của ông bị lung lay do những yếu kém ở mặt trận trong nước. Trong lần đầu tiên dẫn dắt một CLB, việc đưa Bayern vượt qua vòng bảng dù sao cũng là kết quả đáng ghi nhận đối với cựu HLV đội tuyển Đức. Những chiến tích đầu tay bao giờ cũng có nhiều ý nghĩa đối với bất kỳ ai có ý định bước đi trên một con đường dài và Klinsmann sắp sửa cắm cột mốc đầu tiên của mình ở Champions League, mặt trận nóng bỏng bậc nhất của bóng đá châu Âu.

Nhưng đó là xét ở tầm vĩ mô còn nếu soi cụ thể vào trận hòa 1-1 với Fiorentina, có thể thấy Bayern của Klinsmann còn quá nhiều vấn đề cần phải cải thiện. Cầm bóng nhiều hơn (55%), dứt điểm nhiều hơn (18 so với 15 lần của Fiorentina) nhưng cuối cùng, những gì mà đội bóng Đức thu được chỉ là bàn gỡ hòa sau cuộc rượt đuổi tỷ số hết sức vất vả. Ở Firenze, chỉ có tiền vệ đội trưởng Mark van Bommel và thủ môn Michael Rensing là có màn trình diễn “xem được”, còn Lucio và Oddo thậm chí bị đánh giá dưới mức trung bình. Tiền đạo Lukas Podolski một lần nữa để tuột khỏi tay cơ hội thể hiện mình trong những lúc Luca Toni vắng mặt. Giờ thì “Hoàng tử” cũng chẳng thể trách vì sao phải ngồi ghế dự bị khi chân sút người Italia bình phục chấn thương. Poldi chỉ có thể trách mình mà thôi.

Trận hòa 1-1 trước Fiorentina vẫn chưa thể làm cá nhân Klinsmann thỏa mãn, phần vì Bayern chơi chưa tốt, phần vì ông chưa rửa được nỗi nhục ở Firenze. Cũng trên sân nhà Artemio Franchi của Fiorentina, đội tuyển Đức của Klinsmann đã bị Italia bắn hạ 1-4 ở trận giao hữu đầu tháng 3/2005 trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2006. Đó là thất bại hiếm hoi và cũng nặng nề nhất mà Klinsmann phải gánh chịu trong suốt hai năm dẫn dắt “Mannschaft” từ đống hoang tàn sau EURO 2004 đến vị trí thứ ba thế giới ở World Cup 2006. Nhưng dù sao đi nữa, một điểm trên sân của Fiorentina cũng giúp Bayern tiến sát hơn đến vòng 1/8 Champions League.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link