Champions League: An bài ?!

10/11/2008 07:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH CT) -  Bất chấp trận thua bất ngờ của Chelsea trên sân AS Roma, M.U, Arsenal, Liverpool, Inter, Barcelona và Bayern Munich đều bị cầm hòa, các suất ở vòng đấu loại trực tiếp vẫn khó có thể thoát khỏi tay những đại gia của bóng đá châu Âu, dù vòng bảng vẫn còn hai lượt nữa.

Trong hai buổi tối gây nhiều thất vọng, cả 4 đội bóng Anh đều không giành được chiến thắng, mà thảm hại nhất có lẽ là Chelsea. Luiz Felipe Scolari dẫn quân đến sân Olimpico với kỳ vọng thu xếp xong vòng bảng trước hai lượt để tập trung toàn lực cho cuộc đua đang đến hồi gay cấn tại Premier League. Tuy nhiên, có vẻ như các học trò của ông đã quá chủ quan trước một AS Roma đang rất cần điểm.

Hàng phòng ngự nổi tiếng chặt chẽ của đội khách đã chơi như mơ ngủ tại Roma và bị xuyên thủng 3 lần, chưa kể hàng nửa tá cơ hội bị bỏ lỡ cho đội chủ nhà và chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn của Deco. Quyết tâm có thêm một chiến thắng, Chelsea khống chế thế trận ngay từ tiếng còi khai cuộc, nhưng đã không cụ thể quá được ưu thế trên bảng tỷ số và nhận một đòn bất ngờ ở phút 34 khi cả hàng thủ áo xanh đứng im như phỗng nhìn quả tạt từ cánh phải của Cicinho rơi xuống chân Christian Panucci ở vị trí cách khung thành của thủ môn Petr Cech không đầy 6 mét
 
Del Piero xuất sắc giúp Juve giành vé sớm vào vòng 1/8 Champions League

Scolari chắc chắn sẽ có một bài nói chuyện nghiêm khắc với các hậu vệ của ông sau khi phải chứng kiến những gì diễn ra ở Italia. Đội chủ nhà khẳng định rằng họ có 3 điểm ngay vào đầu hiệp 2 với cú đúp của Marko Vucini chỉ trong 10 phút. Tiền vệ phòng ngự John Obi Mikel đã để mất bóng trong bàn thua thứ ba, còn bàn thứ hai khởi nguồn là sự hỗn loạn phía trước khung thành Cech. Bàn gỡ của John Terry sau đó không đủ để giúp anh chuộc lại một buổi tối tai họa cho các đồng sự khi Deco phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai do cố tình đá phạt mà không để ý tới nhắc nhở của trọng tài.

Nhưng Chelsea có thể tự an ủi rằng họ không phải là đội bóng Anh duy nhất gây thất vọng. Liverpool cũng đã có một buổi tối nghèo nàn khi tiếp Atletico Madrid trên sân nhà Anfield. Fernando Torres ngồi trên khán đài lặng lẽ chứng kiến đội bóng cũ của anh làm tình làm tội đội bóng mới với sự xuất sắc đặc biệt của hai cầu thủ chạy cánh Maxi Rodriguez và Antonio Lopez. Liverpool bộc lộ quá nhiều điểm yếu ở hai bên của cặp trung vệ khi Alvaro Arbeloa và Fabio Aurelio đều hết sức lúng túng trước những đối thủ tốc độ, mạnh mẽ và kỹ thuật hơn hẳn.
 

Quả penalty từ trên trời rơi xuống đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trọng tài người Thụy Điển Martin Hansson sau một pha va chạm rất không rõ ràng giữa Mariano Pernia và Steven Gerrard giúp đội chủ nhà tránh được một trận thua bẽ mặt, nhưng không thể che giấu được sự thua sút của họ so với đối thủ.

Cũng chơi trên sân nhà, Arsenal đã không thể hồi phục nổi sau thất bại tai họa 1-2 trước đội mới thăng hạng Stoke ở Premier League vào cuối tuần. Trước một Fenerbahce chơi chặt chẽ, tổ chức tốt và sẵn sàng phạm lỗi. HLV Luis Aragones của đội khách đã tỏ ra rất thuộc bài học mà họ phải nhận từ Arsenal ở lượt đi khi để thua 2-5 ngay tại Istanbul. Đội bóng TNK nhập cuộc thận trọng, khóa chặt mọi đường vào khung thành thủ môn Volkan Demirel và chơi bóng với ý định kiếm một trận hòa không hề giấu giếm.

Đối thủ của Arsenal vào cuối tuần này tại Premier League, M.U, cũng chỉ kiếm được 1 điểm đến làm khách trên sân Celtic trong trận “derby nước Anh”. Những nhà ĐKVĐ, xuất phát với đội hình vắng cả Wayne Rooney lẫn Dimitar Berbatov, nhanh chóng tìm thấy nhịp điệu dồn dập của họ như ở lượt đi, nhưng các học trò của HLV Gordon Strachan đã chống trả thành công những đợt vây hãm đầu tiên. Họ thậm chí còn vươn lên dẫn trước ở phút 13 khi tiền đạo người Australia Scott McDonald lốp bóng qua đầu thủ thành số ba của M.U Ben Forster.

Đó là bàn thua đầu tiên mà đội bóng của HLV Alex Ferguson phải nhận ở Champions League và nó đã chọc giận đội bóng áo đỏ. Tuy nhiên, cho tới khi hiệp 1 kết thúc, M.U vẫn chưa có được bàn gỡ hòa. Ferguson không muốn phải nhận một thất bại và đưa Berbatov cùng Nani vào sân sau giờ nghỉ. Tuy vậy, đội khách vẫn chơi khá bế tắc và khi Celtic đã bắt đầu cảm thấy chiến thắng, M.U bất ngờ tăng tốc khi trận đấu chỉ còn lại 10 phút. Phong cách quen thuộc đó của họ khiến đội chủ nhà bị bất ngờ và 6 phút trước khi hết giờ, đội bóng áo đỏ có bàn thắng gỡ hòa từ một pha đánh đầu của Ryan Giggs.

Sự áp đảo của bóng đá Anh tại Champions League mùa này càng được chứng minh khi dù gây thất vọng lớn và phung phí không ít cơ hội, thậm chí đưa ra sân đội hình dự bị, 3 trong số 4 đại diện Premier League hiện vẫn đang dẫn đầu bảng đấu của mình và gần như chắc chắn sẽ có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp, dù vòng bảng vẫn còn hai lượt nữa.

Trong khi những đội bóng xứ đảo sẽ phải chờ đợi ít nhất là thêm một lượt nữa, thì đã có hai gã khổng lồ ở châu Âu lục địa ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp: Juventus và Barcelona. Tuy nhiên, họ làm được điều đó theo những cách khác nhau. Trong khi đại diện TBN chỉ kiếm được 1 điểm trước đội chầu rìa Basel trên sân nhà Nou Camp thì Juventus, được Alessandro Del Piero tạo cảm hứng. hạ knock-out Real Madrid ngay trên sân đối phương.

Đội bóng của Josep Guardiola đã nhập cuộc như thể họ sẵn sàng nghiền nát đối thủ như trận lượt đi khi Barca nã vào lưới đội bóng Thụy Sĩ 5 bàn. Nhưng không có Lionel Messi, sân Nou Camp bỗng trở nên thật yên ắng. Cực chẳng đã, Guardiola phải tung tiền đạo người Argentina vào sân ở phút 61 và chỉ 2 phút sau anh đã mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đội khách tiếp tục chịu trận và chỉ nhờ may mắn mới có bàn gỡ hòa. Gây thất vọng, nhưng một điểm là đủ để đội bóng xứ Catalan chắc suất đi tiếp. Cùng với chiến thắng sít sao của Sporting Lisbon trước Shakhtar Donetsk trên sân nhà nhờ pha lập công của Derlei ở phút 73, cục diện bảng C đã an bài với hai đội mạnh hơn đi tiếp.

Trong khi Barcelona đón nhận tin vui thì Madrid lại báo tin buồn. Bất chấp sự có mặt của tân HLV trưởng ĐT Argentina Diego Maradona trên khán đài, những cầu thủ xứ tango trong đội hình đội chủ nhà, Gabriel Heinz, Fernando Gago và Gonzalo Higuain đều gây thất vọng. Ngôi sao ở Bernabeu ngày hôm đó là một người Italia. Đã bước sang tuổi 34, việc Del Piero ghi 2 bàn, cả hai đều đẹp đến sững sờ, và chơi với sự dẻo dai đáng kinh ngạc trong một trận cầu đinh ở đấu trường đỉnh cao thật sự là một điều phi thường. Cũng ở bảng đấu này, Zenit St. Petersburg nhen nhóm lại hy vọng đi tiếp, dù rất mong manh, bằng chiến thắng 2-0 trên sân của đối thủ Bulgaria BATE Borisov. Bây giờ, đội ĐKVĐ Nga sẽ phải giành được 3 điểm ở Bernabeu trong lượt trận tiếp theo nếu muốn có cơ hội thực tế lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Những ông lớn còn lại của bóng đá châu Âu, Inter Milan và Bayern Munich, coi như cũng đã thu xếp xong vòng bảng, dù chỉ kiếm được hai trận hòa. Đội bóng của HLV Jose Mourinho bị bất ngờ lớn nhất của Champions League mùa này, đội bóng tí hon đến từ đảo Síp Anorthosis, cầm hòa trong một trận đấu có 6 bàn thắng. Một cú sốc khác cũng diễn ra ở bảng B khi Werder Bremen thúc thủ 0-3 ngay trên sân nhà trước Panathinaikos. Đây có lẽ là bảng đấu duy nhất còn đáng xem cho đến vòng đấu cuối cùng.

Cũng kiếm được 1 điểm trên sân khách trước Fiorentina nhờ bàn gỡ muộn của Tim Borowski, Bayern Munich sẽ dễ thở hơn trong hai loạt đấu cuối cùng, trong khi hy vọng đi tiếp của đội bóng Italia coi như không còn, bởi họ cách hai đội dẫn đầu tới 5 điểm. Trong những trận đấu còn lại, Villarreal bị Aalborg cầm hòa 2-2 ở Đan Mạch, nhưng vẫn vững bước cùng M.U chia nhau ngôi nhất nhì bảng E. Marseille đánh bại PSV Eindhoven 3-0 trên sân nhà, nhưng trận đấu này có lẽ chỉ còn ý nghĩa tranh suất dự Cúp UEFA. Hai đại diện khác của nước Pháp là Bordeaux và Lyon cũng có 3 điểm khi vượt qua các đối thủ Romania Cluj và Steaua Bucarest. Cuối cùng, Porto trả được món nợ thua 0-1 ngay trên sân nhà trước Dynamo Kiev bằng chiến thắng 2-1 nhờ bàn thắng ở những giây cuối cùng của Lucho Gonzalez tại Ukraina.
 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link