Champions League: Đâu sẽ vào đấy?

24/11/2008 07:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH CT) -  Juventus, Barcelona và Sporting Lisbon đã đặt sẵn chỗ cho họ ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League. Loạt trận thứ năm diễn ra vào giữa tuần sau khó thể có bất ngờ và hứa hẹn sẽ ghi thêm tên nhiều ông lớn nữa của bóng đá châu Âu.

Người Anh - Vẹn toàn

Mặc dù không giành nhiều ưu tiên cho vòng bảng Champions League khi cả Chelsea, Arsenal, M.U lẫn Liverpool đều nhiều lần sử dụng các cầu thủ dự bị hoặc những gương mặt trẻ ở đấu trường châu Âu, cả bốn đại diện của nước Anh đều đang vững vàng hướng tới vòng đấu loại trực tiếp.

Khó khăn nhất có lẽ là Chelsea khi họ phải làm khách trên sân đội bóng Pháp Bordeaux trong khi tình hình bảng A vẫn còn hết sức phức tạp bởi cả 4 đối thủ trong bảng vẫn còn cơ hội như nhau. Sau những thất bại liên tiếp trong giai đoạn khởi đầu, hai chiến thắng gần đây trước cùng một đối thủ Cluj đã giúp đội bóng của HLV Laurent Blanc thắp lại hy vọng ở Champions League. Tuy nhiên, ngay cả khi được chơi trên sân nhà Chaban Delmas, Chelsea vẫn là một đối thủ quá sức với Bordeaux, nhất là khi nếu thắng trận này, đội bóng của HLV Luiz Felipe Scolari sẽ chắc một suất ở vòng đấu loại trực tiếp để có thể yên tâm tập trung sức lực thoát khỏi sự bám đuổi sít sao của Liverpool ở Premier League.
 
Quên đi thất bại ở Roma, Chelsea sẽ đi tiếp?

Giống như Chelsea, Arsenal cần thêm 3 điểm để chính thức ghi tên mình vào vòng sau. Nhưng nhiệm vụ của thầy trò HLV Arsene Wenger sẽ dễ dàng hơn bởi họ được chơi trên sân nhà, tiếp Dynamo Kiev. Vấn đề lớn nhất với đội chủ sân Emirates là họ có vượt qua được chính mình không sau thất bại rất đáng thất vọng gần đây trước Aston Villa ở Premier League. Thêm nữa, những vị khách đến từ Ukraina cũng sẽ chơi với quyết tâm tối đã bởi sau trận thua đau ngay trên sân nhà trước Porto ở loạt trận thứ tư, Kiev giờ kém vị trí thứ hai, tương đương với một suất đi tiếp, của đối thủ BĐN đúng 1 điểm.

Còn nhẹ nhàng hơn Arsenal, Liverpool chỉ cần cầm hòa Marseille ở sân nhà Anfield là sẽ có mặt trong 16 đội cuối cùng, một nhiệm vụ mà đội bóng áo đỏ nhiều khả năng sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu bởi họ từng đánh bại đối thủ Pháp 2-1 ngay tại Velodrome mới cách đây hai tháng. Điểm số tất nhiên là quan trọng, nhưng một mục tiêu khác cũng sẽ được Benitez đề cao là tìm lại sự tự tin cho các học trò ở đấu trường châu Âu sau trận hòa may mắn với Atletico Madrid ở lượt trước.

Dễ thở nhất có lẽ là M.U, dù họ phải đến làm khách trên sân Maldrigal của Villarreal. Với khoảng cách 6 điểm so với hai đội xếp sau là Celtic và Aalborg, cộng thêm các điều kiện chỉ số phụ tương thích, M.U và Villarreal chỉ cần bắt tay nhau để chia điểm một cách hòa nhã là cả hai sẽ cùng đi tiếp. Có một chút động lực khi ngôi đầu bảng sẽ được quyết định trong trận đấu này. Tuy nhiên, điều đó thực ra cũng không mấy quan trọng khi mà ở vòng 1/8, những lá thăm của thần số phận vẫn còn đóng vai trò chủ đạo.
 

Tây Ban Nha - Bảo toàn lực lượng

Không dễ dàng như các đội bóng Anh, nhưng nhiều khả năng 4 đại diện cũng sẽ góp mặt đầy đủ ở vòng đấu loại trực tiếp. Ngôi đầu bảng của Barcelona, đã chính thức nắm quyền đi tiếp, sẽ được khẳng định vào khuya thứ Tư nếu họ đánh bại Sporting Lisbon ở BĐN. Trong trận đấu còn lại của bảng C, nhiều khả năng đại diện Thụy Sĩ sẽ phải nhường chiếc vé xuống chơi ở Cúp UEFA cho đội bóng đến từ Ukraina Shakhtar Donetsk, đang hơn họ 2 điểm và còn được chơi trên sân nhà.

Ngoài Barcelona và Villarreal với những nhiệm vụ dễ dàng, hai đội bóng của thủ đô TBN, Real Madrid cùng Atletico Madrid chỉ cần không để sẩy chân ở lượt trận này thì cánh cửa vào vòng 1/8 coi như đã mở ra một nửa với họ. Atletico, tiếp PSV, đội bóng đã bị họ đá bại tới 3-0 ở lượt trận đầu tiên, trên sân nhà Vicente Calderon. Nhiệm vụ của đội bóng áo sọc trắng đỏ không chỉ là tấm vé đi tiếp, mà còn là một chiến thắng thuyết phục để duy trì ngôi đầu bảng D, khi nhiều khả năng Liverpool sẽ vượt qua Marseill trong trận đấu cùng giờ tại Anfield.

Real Madrid sẽ là đội bóng TBN nhọc nhằn nhất, dù đối thủ của họ chỉ là đội bóng vô danh BATE Borisov. Đại diện Bulgaria từng cầm chân Juventus 2-2 trên sân nhà sau khi đã dẫn trước 2-0. Dù chỉ là một viên đá lót đường ở bảng H, BATE đã chứng tỏ rằng họ không phải là một viên đá phẳng phiu, mà bập bênh tới mức có thể đe dọa tham vọng đi tiếp của các đối thủ còn lại. Zenit St Petersburg cũng từng phải toát mồ hôi mới kiếm được 1 điểm trước BATE trên sân nhà, khiến họ giờ ở vào thế hết sức bất lợi so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Real Madrid. Thế nên, đội bóng của HLV Bernd Schuster, vốn cũng đang đầy lo lắng và bất an, sẽ phải làm hết sức mình ở Bulgaria nếu không muốn vấp ngã một lần nữa, sau hai thất bại gây sốc trước Juventus.

Italia - Chia tay Fiorentina?

Không giống như những người Anh và TBN, bốn đại diện của Serie A ở vòng bảng Champions League năm nay là bốn số phận hoàn toàn khác nhau. Juventus, với sự tỏa sáng bất ngờ của lão tướng 34 tuổi Alessandro del Piero, giờ đã yên tâm với một suất đi tiếp. Cả hai trận còn lại với họ đều chỉ mang ý nghĩa thủ tục khi kể cả ngôi đầu bảng cũng coi như đã nằm chắc trong tay thầy trò HLV Claudio Ranieri.

Inter Milan của HLV Jose Mourinho lẽ ra cũng có thể thong thả như thế rồi nếu họ vượt qua được Anorthosis ở lượt trước. Trận hòa tai hại với đối thủ đến từ Đảo Síp khiến Inter vẫn phải làm việc cật lực trong trận tiếp đại diện Hy Lạp Panathinaikos trên sân nhà Giuseppe Meazza. Chỉ ba điểm mới đảm bảo chắc chắn cho đội bóng áo sọc xanh đen một suất đi tiếp.

Roma còn chật vật hơn Inter và nhiều khả năng sẽ phải đợi tới vòng đấu cuối cùng mới biết rõ số phận của họ. Hiện đang bằng điểm với đôi xếp thứ ba Bordeaux, đại diện Italia tới làm khách trên sân kẻ phá bĩnh Cluj với quyết tâm phải trả bằng được món nợ đã phải vay một cách bất ngờ ở lượt đi hòng nuôi tham vọng tiến tiếp. Dẫu sao thì hy vọng của HLV Luciano Spaletti còn sáng sủa và quyền tự quyết vẫn trong tay họ, chứ không tuyệt vọng như những người đồng hương Fiorentina.

Sau trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà với Bayern Munich ở lượt đấu trước “Viola” gần như đã không còn hy vọng có mặt ở vòng 1/8 bởi lúc này họ kém hai đội dẫn đầu Lyon và Bayern 5 điểm, trong khi chỉ còn 2 lượt nữa là vòng bảng kết thúc.

Cuối cùng, trong số những đội bóng đã được kỳ vọng sẽ tạo nên một cuộc lật đổ ở vòng bảng Champions League mùa này, tất cả đã lần lượt rơi rụng và giờ hy vọng của những người yêu bất ngờ dồn hết cho Anorthosis, khi đội bóng tí hon Đảo Síp là kẻ ngoài cuộc duy nhất vẫn còn có cơ hội tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.
 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link