10/02/2025 06:18 GMT+7 | Bóng đá Anh
Trận thua Brighton 1-2 đã lấy đi một cơ hội giành danh hiệu nữa của Chelsea cùng màn trình diễn bạc nhược khó chấp nhận. Nhìn theo một khía cạnh tích cực, đẩy đi bớt một mục tiêu lại tốt cho thầy trò Enzo Maresca lúc này.
Chiến thắng West Ham 2-1 ở Premier League tưởng như sẽ mở đầu cho cuộc hồi sinh phong độ của Chelsea. Rốt cuộc, những vấn đề của thầy trò Maresca được phơi bày trên sân Falmer của Brighton, qua đó kết thúc thêm một hy vọng giành cúp mùa này sau khi Chelsea dừng bước ở tứ kết Cúp Liên đoàn.
Dẫn bàn rồi lại mất chiến thắng
Chấn thương của cả Nicolas Jackson lẫn Marc Guiu khiến Chelsea mất luôn 2 lựa chọn tốt nhất cho vị trí trung phong. Nhưng đó khó có thể là lời giải thích thuyết phục cho việc đội bóng của Maresca chỉ tung ra vỏn vẹn 2 cú sút trúng đích và phải nhờ đến tình huống phản lưới nhà của thủ môn Bart Verbruggen bên phía Brighton để có được bàn mở tỷ số từ sớm. Thật buồn, kịch bản "cầm vàng lại để vàng rơi" của thầy trò Maresca đã tái hiện trước Brighton như đã từng xảy ra ở 4 trận đấu tính từ Giáng sinh năm ngoái đến giờ bao gồm trận thua Fulham 1-2, hai trận hòa Crystal Palace 1-1, Bournemouth 2-2 và trận thua Man City 1-3.
Trở lại với trận thua Brighton, tất cả đã thấy vì sao Christopher Nkunku không phải phương án thay thế xứng tầm vị trí trung phong của Jackson. Tiền đạo người Pháp trên giấy tờ được bố trí đá cao nhất trên hàng công Chelsea, nhưng cách di chuyển của anh khiến Chelsea như khuyết một số 9. Không ít lần Nkunku lùi xuống và vô tình xâm chiếm không gian chơi bóng của Cole Palmer, ảnh hưởng tiêu cực đến cách thức tấn công của Chelsea. Nkunku sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt mức hoàn hảo 100%, nhưng đạt thống kê ấy để làm gì khi tiền đạo 27 tuổi này chẳng tung ra nổi một pha dứt điểm nào về phía khung thành Brighton và chỉ có đúng 33 lần chạm bóng, thấp thứ 2 trong số các cầu thủ đá chính của Chelsea trên sân Falmer. Nkunku sẽ không được Maresca bố trí đá trung phong nếu chẳng phải vì cơn khủng hoảng trung phong ập đến bất ngờ cũng như việc Joao Felix chuyển sang Milan dưới dạng cho mượn.
Việc Chelsea dừng bước ở Cúp FA ngay từ vòng 4 khiến nhiều người đặt dấu hỏi về sự khó hiểu không chỉ ở phong độ của thầy trò Maresca tính từ tháng 12 năm ngoái đến giờ mà còn cả chính sách nhân sự của Chelsea.
Thay vì tiếp sức cho nhà cầm quân người Italy bằng những tân binh chất lượng, Chelsea lại đẩy đi đến 6 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua cả dạng cho mượn lẫn bán đứt. Cộng thêm 6 cầu thủ trong danh sách chấn thương, Chelsea của Maresca lúc này từ một đội ngũ khủng hoảng thừa đến mức dư sức sắp xếp nhiều đội hình cho các mặt trận khác nhau giờ lại đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự trong giai đoạn lịch đấu căng thẳng nhất của mùa giải.
Điều này có thể tạo ra xung đột giữa ban lãnh đạo Chelsea, những người muốn Maresca biến cơ hội này thành thời điểm lý tưởng để trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ từ lò đào tạo Cobham và mong muốn của nhà cầm quân người Italy. Maresca rất miễn cưỡng sử dụng một tân binh mùa Đông còn quá non yếu như Mathis Amougou. Những cầu thủ trẻ như Acheampong, Anselmino hay Ishe Samuels-Smith trong mắt ông cần được trao cơ hội tăng dần theo thời gian thay vì vội vã đốt cháy giai đoạn.
Tuy vậy, Maresca vẫn có thể nhìn thấy những điều tích cực từ việc Chelsea rời Cúp FA sớm. Chelsea của ông sẽ sớm thoát khỏi cảnh đá dày đặc 3 ngày/trận trong nhiều tuần để trở về giai đoạn lịch đấu nhẹ nhàng như ở giai đoạn 4 tháng đầu mùa bùng nổ. Thầy trò Maresca giờ sẽ định vị rõ ràng 2 mục tiêu trong phần còn lại của mùa này: Top 4 Premier League và vô địch Conference League. Vấn đề là làm thế nào Chelsea tạo ra bộ mặt mới mẻ trong lần tái đấu Brighton ở Premier League vào đêm thứ Sáu tới.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất