09/04/2025 14:07 GMT+7 | Giải trí
Bắt đầu khởi chiếu từ cuối tuần trước, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối – bộ phim chiến tranh do đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thực hiện – đang là một trong những tác phẩm điện ảnh Việt Nam nổi bật nhất hiện tại, đặc biệt trong bối cảnh cả nước hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Không chỉ khai thác một chủ đề quen thuộc là chiến tranh cách mạng, phim thu hút sự chú ý bởi những cảnh quay hiếm thấy trên màn ảnh Việt: từ các trận đánh lớn trên mặt đất, bờ sông, tàu chiến… đến những phân cảnh tái hiện sinh hoạt và chiến đấu trong địa đạo Củ Chi – trong đó có nhiều tình huống căng thẳng đến nghẹt thở như cảnh gỡ bom, chiến đấu tay đôi dưới lòng đất.
Một trong những điểm khiến khán giả chú ý ở Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối là những pha hành động kịch tính, căng thẳng diễn ra trong không gian cực kỳ hạn chế – bên dưới lòng địa đạo Củ Chi. Bộ phim tái hiện chân thực cách những du kích Việt Nam phải sống, chiến đấu, thậm chí "cưa bom" để bảo vệ hệ thống liên lạc và tính mạng đồng đội trong điều kiện thiếu sáng, ngột ngạt và hiểm nguy thường trực.
Để phục vụ cho việc quay phim, đoàn làm phim đã dàn dựng hệ thống địa đạo riêng tại hai phim trường lớn của HK Film. Cảnh nội địa đạo (bao gồm sinh hoạt và chiến đấu) kết hợp cùng các trận đánh ngoại cảnh được dàn dựng tại phim trường Hòa Phú – Đài Truyền hình TP.HCM. Tổng thời gian chuẩn bị kéo dài tới 12 tháng, cùng 12 tháng sản xuất, quay phim.
Cảnh "cưa bom" ấn tượng trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối:
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã theo đuổi dự án này suốt 11 năm, từ sau khi thực hiện một phim ngắn 3D về địa đạo Củ Chi năm 2014. Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối được sản xuất hoàn toàn bằng nguồn vốn xã hội hóa. Trong đó, doanh nhân Nguyễn Thành Nam – một trong những nhà đầu tư – cho biết mục tiêu lớn nhất của họ là góp phần tạo ra một tác phẩm có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, đồng thời khơi gợi sự quan tâm của giới trẻ về chiến tranh Việt Nam và cung cấp một góc nhìn khác cho khán giả quốc tế.
Bộ phim còn gây chú ý khi huy động được nhiều khí tài quân sự từng sử dụng trong chiến tranh Việt Nam như xe tăng M-48 Patton, xe bọc thép M113 ACAV, trực thăng UH-1 Iroquois, tàu chiến Swift Boat, tàu đổ bộ LCM-8…
Lấy bối cảnh năm 1967, phim xoay quanh đội du kích 21 người do Bảy Theo (Thái Hòa đóng) chỉ huy, bám trụ tại căn cứ Bình An Đông – địa đạo Củ Chi. Nhóm được giao nhiệm vụ hỗ trợ Hai Thưng (Hoàng Minh Triết) bảo vệ thiết bị quân y và thuốc men cho bệnh viện dã chiến. Nhưng ẩn dưới đó là nhiệm vụ tối mật: giữ an toàn cho nhóm tình báo chiến lược mới được đưa về địa bàn để truyền tài liệu mật qua sóng vô tuyến.
Khi tín hiệu vô tuyến bị phát hiện, cả địa đạo trở thành mục tiêu càn quét của quân đội Mỹ. Những nhân vật như Ba Hương (Hồ Thu Anh), Tư Đạp (Quang Tuấn), Út Khờ (Diễm Hằng Lamoon), Ba Hiếu (Nhật Ý)… cùng đội trưởng Bảy Theo buộc phải đối mặt với áp lực lớn chưa từng có. Bên cạnh đó, nhân vật Ba Hương và Tư Đạp có tuyến truyện tình cảm nhẹ nhàng, tạo điểm nhấn cảm xúc giữa bối cảnh căng thẳng.
Trước khi phim bấm máy, các diễn viên đã trải qua hai tháng huấn luyện khắc nghiệt về chính trị và quân sự với sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh TP.HCM. Đây cũng là một phần lý do giúp các cảnh quay chiến đấu trong địa đạo có sức thuyết phục hơn.
Không chạy theo mô-típ phim thị trường, cũng không tuyên ngôn quá đà, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối mang đến một góc nhìn điện ảnh chân thực về những con người từng bám trụ trong lòng đất để giữ gìn từng tấc địa bàn, từng đầu mối thông tin.
Dù không rầm rộ truyền thông, bộ phim hiện đang tạo hiệu ứng truyền miệng tích cực. Đây có thể xem là một lựa chọn phù hợp cho khán giả yêu thích dòng phim chiến tranh – cách mạng, đặc biệt khi kỳ nghỉ lễ 30/4 đang cận kề.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất