Juventus – Lazio 1-2: Ranieri cố tình phá đám?

24/04/2009 10:35 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Trận đấu với Lazio được xem là cơ hội cuối cùng để Ranieri gỡ gạc chút ít khả năng bị sa thải cực cao vào cuối mùa giải, nếu ông giúp Juventus giành được chiếc vé vào chung kết.
 
Một chiến thắng chưa thể đảm bảo cho Juve một danh hiệu, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, là liều thuốc vô giá để họ xốc lại tinh thần sau những tháng ngày bệ rạc và giữ vững ngôi á quân trước sự cạnh tranh của Milan. Nhưng có vẻ như Ranieri biết chắc điều gì sẽ xảy ra với ông. Dù thắng hay thua trận này, dù Juventus có giành ngôi á quân hay không, ông cũng sẽ phải ra đường. Vì thế, chẳng việc gì phải cố gắng, mà ngược lại, hãy làm thật tệ để thử thách thần kinh của các ông chủ Juve?
 
Các tifosi Juve biểu tình đòi sa thải Ranieri
 
Nếu không phải với suy nghĩ ấy, Ranieri hẳn đã làm khác thay vì bố trí một đội hình hạng B cho trận đấu được xem là quan trọng nhất ở giai đoạn còn lại. Legrottaglie được cất để lại vị trí trung vệ cho Ariaudo, cầu thủ đã thi đấu cực tệ. Camoranesi, hoàn toàn sung sức do bị treo giò ở Serie A tuần qua, cũng ngồi dự bị dù anh là cầu thủ quan trọng nhất của đội thời gian gần đây. Tiago, bị thẻ đỏ do cố tình chơi thô bạo ở trận hòa Inter, vẫn được trọng dụng thay vì phải chịu hình phạt. Trezeguet, vừa công khai tuyên bố sẽ ra đi nếu Ranieri ở lại, bất ngờ được cho đá chính.
 
Suy nghĩ theo khía cạnh tích cực thì Ranieri đang giữ quân cho trận làm khách sân Reggina ở Serie A cuối tuần, nhưng rõ ràng trận gặp Lazio có ý nghĩa lớn lao hơn nhiều, ít nhất là về mặt tinh thần ở thời điểm khó khăn hiện nay. Ranieri đã lặp lại nguyên vẹn sai lầm mà Arsene Wenger vừa mắc phải ở bán kết Cúp FA cách đây vài ngày, khi bố trí đội hình thiếu hợp lý khiến Arsenal thua ngược Chelsea. Với Arsenal, Premier League cũng chằng còn gì đáng để cố gắng nữa.

Với sự thiên lệch lớn về cách bố trí đội ngũ và tâm lý thi đấu so với Lazio, việc Juve để mất thế chủ động và thua trước hai bàn (từ hai cú sút xa rất đẹp mắt của Zarate – phút 38 - và Kolarov – phút 52) là rất dễ hiểu. Việc Ranieri tung các cầu thủ trụ cột vào sân ở hiệp 2, khi thách thức đã trở nên không thể vượt qua, chỉ là hành động chữa cháy muộn màng, và thế trận “coi được” cùng bàn gỡ 1-2 ở phút 63 của Del Piero chỉ gia tăng thêm sự tiếc nuối. Nếu như có được một đội hình cân bằng và có chất lượng hơn, rất có thể Juve sẽ không lâm phải hoàn cảnh mỗi lúc một bế tắc đã khiến các cầu thủ của họ càng ngày càng trở nên ức chế dẫn đến không điều khiển nổi bản thân (3 thẻ đỏ ở 3 trận gần nhất đều do cố tình phạm lỗi thô bạo hoặc nổi nóng với trọng tài).

Từ đầu trận đến cuối trận, Ranieri tỏ ra hoàn toàn vô cảm trước thất bại và sự nhục mạ từ chính các CĐV nhà. Có lẽ ông đã nghĩ mình không còn là người của Juve nữa.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link