Cuộc sống sau ống kính: Bóng "bàn" quê tôi

30/03/2025 18:00 GMT+7 | Văn hoá

Nhân cơn sốt pickleball, một môn thể thao "lai" giữa quần vợt, cầu lông và bóng bàn, tôi lại nhớ đến một kiểu chơi bóng "tự chế" rất vui ở quê tôi: Chơi bóng chuyền bằng... bàn nhựa.

Một trong những niềm say mê thời thơ ấu của tôi là được chơi bóng bàn. Những năm 1970 ở Hải Phòng, chúng tôi chỉ có thể mua được những quả bóng bàn hiệu Tiền Phong hoặc Hà Nội với giá 2 hào, bàn bóng thì vẽ trên sân xi măng, vợt là chiếc ghế con bằng gỗ. Mỗi lần vào phố, tôi lại tò mò nhìn người ta chơi bóng chuyền, bóng đá ở bãi Cảng, bãi Bonnal; hay ao ước được đánh bóng bàn trên những chiếc bàn xi măng bên sông Lấp.

Cuộc sống sau ống kính: Bóng "bàn" quê tôi - Ảnh 1.

Một trận “bóng bàn” trong sân bóng chuyền 21 Trần Phú, năm 2014

Có lẽ chính những sân bãi, bàn bóng ấy đã giúp Hải Phòng quê tôi có đến 5 đội bóng hạng A1 (hạng cao nhất) của miền Bắc những năm 1960 - 1970, hay gián tiếp sản sinh ra Trần Thu Hà, nữ danh thủ bóng bàn từng vô địch đồng đội nữ ở SEA Games 16 năm 1991 ở Philippines khi thể thao Việt Nam mới bắt đầu hội nhập cùng khu vực. Nơi Trần Thu Hà sinh ra chính là phố Quang Trung, cạnh sông Lấp kể trên.

Cuộc sống sau ống kính: Bóng "bàn" quê tôi - Ảnh 2.

Những cầu thủ “bóng bàn” sẽ thi đấu với cầu thủ bóng chuyền bình thường mà không đấu với nhau

***

Bãi Bonnal từ vài chục năm nay đã là công viên Nguyễn Bỉnh Khiêm, bãi Cảng thành vườn hoa, hè sông Lấp đã lát gạch hoa. Thể thao hè phố Hải Phòng chuyển dần ra các vùng ven.

Cuộc sống sau ống kính: Bóng "bàn" quê tôi - Ảnh 3.

Cầu thủ được gọi tên là “anh Hai” đang dùng bàn trả bóng sang sân đối phương

Nhưng một lần về Hải Phòng cách đây 10 năm, tôi thật bất ngờ khi thấy 2 sân bóng chuyền "phủi" trong khu kho bãi 21 Trần Phú, cạnh bãi Cảng ngày nào.

Đặc biệt là ở đây có nhiều người trung niên chơi bóng chuyền bằng những chiếc bàn nhựa hay thấy ở các hàng quán vỉa hè. Những cầu thủ bóng "bàn" này lấy chân phát bóng và dùng mặt bàn để đánh bóng sân đối phương. Chuyện khá lạ khiến tôi phải chụp ngay ít kiểu để nhớ về những ngày thơ ấu của mình…

Cuộc sống sau ống kính: Bóng "bàn" quê tôi - Ảnh 5.

Dù là… môn thể thao mới, “bóng bàn” vẫn có chỉ đạo viên

Trước khi kể câu chuyện này, tôi trở lại 21 Trần Phú thì sân bóng ngày xưa đã bỏ không để chờ một dự án khác. Ông bảo vệ già xem những bức ảnh tôi chụp từ năm 2014 và gọi tên vài người, nói rằng có người đã mang cả trò này vào TP.HCM. Còn lại thì không biết đang chơi bóng ở đâu…

Lưu Quang Phổ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link