15/01/2011 11:32 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH)- Cuộc tiếp đón Wolves trên sân nhà Manchester of City thật là màn ra mắt lý tưởng cho Edin Dzeko. Có lẽ ngoài Roberto Mancini không ai biết bản hợp đồng trị giá 27 triệu bảng có cơ hội đá chính hay không. Dù sao thì chắc chắn anh cũng phải chào hỏi các CĐV vùng Eastland vào tối nay.
Nói về tân binh người Bosnia, HLV Mancini quả quyết đó là mẫu cầu thủ của các danh hiệu. Một lý do không thể thuyết phục hơn để tỷ phú Ả-rập mở hầu bao khi nhìn lại lịch sử 42 năm đằng đẵng trắng tay của CLB. Điểm mạnh nhất của Dzeko là không chiến. Một thứ vũ khí đơn giản nhưng vô cùng lợi hại và quan trọng tại Premier League, nhưng đang là yếu điểm đối với Man City. Từ đầu mùa giải họ chỉ có duy nhất một bàn thắng bằng đầu do công của hậu vệ Lescott. Chiều cao khiêm tốn của chân sút chủ lực Tevez (1m73) không giúp anh có pha lập công nào như vậy trong 13 bàn thắng đã ghi được (dù đã hết cắt tóc ngắn rồi lại nuôi tóc dài). Trong khi cầu thủ không chiến tốt nhất, Adebayor, bị đày ải trên băng ghế dự bị.
Tuy nhiên liệu Dzeko có phát huy hết khả năng tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh hay không vẫn là điều chưa biết. Jo, Robinho, Bellamy, Santa Cruz rồi sắp tới là Adebayor… từng rất nổi tiếng trước khi bị mài mòn và đành cuốn xéo khỏi vùng Eastland. HLV Mancini dường như đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn ra mắt của người được ông đặt kỳ vọng về một “danh hiệu”.
![]() |
Tất cả được hiểu là Mancini muốn thử vận dụng sơ đồ 2 tiền đạo với những cái tên trên hàng công mà nhiều đội bóng phải thèm muốn. Ngoài vị trí của đội trưởng người Argentina là không thể đụng tới, thật lãng phí nếu thần đồng Balotelli hay ngôi sao cỡ Dzeko ngồi trên ghế dự bị. Trong thời gian tới khi Ngựa chứng vẫn còn là học trò cưng của Mancini thì Dzeko không còn cách nào khác ngoài đóng vai phụ. Bắt đầu là những trận thắng đậm hoặc rơi vào bế tắc, anh sẽ được tung vào sân và đó là cơ hội ít ỏi mà Dzeko bắt buộc phải ghi điểm. Nếu như “may mắn” hơn, một hoặc hai người đồng đội trên hàng công bị chấn thương, Dzeko cần phải thể hiện mình, xuất sắc không kém Tevez hay Balotelli. Nếu chỉ dừng lại ở mức Adebayor đã làm, thì có lẽ anh nên sẵn sàng rời Man City bất kỳ lúc nào.
Hà Dương
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất