Thiago-Rafinha, huynh đệ song hùng

02/01/2012 08:49 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) - Cùng mang họ Alcantara do Nascimento của người cha tài năng Mazinho từng là nhà vô địch thế giới cùng Selecao. Cùng sinh ra trong những năm 90 của thế kỳ 20. Cùng mang dáng dấp trẻ trung đáng yêu. Và hơn hết thảy, đó là cùng chung màu áo Barca. Chúng ta đang nói về anh em nhà Alcantara ở Camp Nou - Thiago và Rafinha.



Thiago và em trai Alcantara gắn bó với trái bóng ngay từ khi còn bé tí - Ảnh Internet
Nhà báo thể thao quá cố nổi tiếng của làng thể thao TBN Andres Montes (cha đẻ của khái niệm tiqui-taca) thuở sinh thời từng nhắc về hai anh em của nhà Alcantara như những chàng trai có sức cuốn hút kỳ lạ và đầy trong sáng. Có lúc cả hai cởi trần chơi bóng dưới cái nắng chói chang mà vẫn luôn luôn nở nụ cười trên môi…

“Cuộc sống thì ngắn ngủi. Hãy dẹp bỏ mọi quy tắc, tha thứ thật nhanh, yêu thương thật lòng, cười thật nhiều và không bao giờ hối hận, đó là những gì có thể khiến chúng ta được hạnh phúc.” – Đây là những lời được viết trên trang Twitter của Rafinha.

Thiago và Rafinha đều lớn lên trên những bãi cát của bờ biển Barra da Tijuca. Mỗi mùa Hè, hai anh em lại bay tới Rio và chơi futvoley (tạm gọi là bóng chuyền bằng chân) cho tới chiều tối. Futvoley là một môn thể thao hợp mốt nhất được chơi trên tất cả các bãi biển trên thế giới, mọi người đều thích chơi trò này đặc biệt là thanh niên trẻ tuổi. Đó là cách rèn luyện tuyệt vời. Bởi khi chơi bóng trên cát đòi hỏi mỗi người chơi phải đạt tới sự chính xác tuyệt đối. Hãm bóng bằng ngực, tâng bóng qua vai, qua đầu và không cho bóng rơi khỏi làn dây đặt làm mức.

Cha đẻ của Thiago và Rafinha, ông Mazinho, người từng là một cầu thủ Brazil tài năng, cho biết: “Mọi người đều thích chơi futvoley ở đây, cũng giống như Donato (cầu thủ gốc Brazil thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha), hai cậu con trai nhà tôi đều rất mê môn thể thao này.”

Tại Rio, chẳng ai là không biết đến danh tiếng của Mazinho và hai cậu con trai “con nhà nòi” Thiago-Rafinha. Và rồi tiếng tăm của hai cậu nhóc lan đến La Masia - học viện bóng đá chuyên ươm mầm cho những ngôi sao túc cầu nổi tiếng hàng đầu thế giới. Và rồi tới năm 2011, ước mơ với quả bóng tròn của huynh đệ nhà Alcantara tại sân khấu Camp Nou chính thức trở thành hiện thực.

Mơ ước đỉnh cao

Hình ảnh hai anh em nhà Alcantara cùng đứng cạnh bên nhau khi bài hát truyền thống Champions League vang lên là một bước ngoặt quan trọng mà chắc chắc Thiago và Rafinha sẽ không bao giờ quên được.


Khoảnh khắc lịch sử của anh em nhà Alcantara - Ảnh Internet

“Bóng đá đã là một phần trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra khoảnh khắc ngày hôm nay nhưng cuối cùng cả hai anh em đã đạt thành giấc mơ thời thơ ấu của mình.” – Đó là những lời bộc bạch của Thiago trên Barça TV.

Thiago kể lại lời mẹ cậu trong buổi phỏng vấn với ESPN như sau: “Người ta vừa gọi cho mẹ và báo rằng Rafa đã được chọn. Mẹ hạnh phúc lắm bởi đó là điều mà cả nhà ta hy vọng. Mẹ đã gửi tin nhắn chúc em con may mắn và báo cho nó biết tin mừng.” Bà mẹ Valeria, từng từ giã sự nghiệp bóng chuyền vào năm 19 tuổi để tập trung chăm sóc gia đình toàn cầu thủ của mình, đã đến Camp Nou để tận hưởng một niềm vui sướng khó tả trong ngày đặc biệt của con trai mình.

Ông bố Mazinho cho biết ông đã xem trận đấu trên TV: “Chúng tôi biết rằng cả hai đứa sẽ chơi bóng cùng nhau. Chủ nhật này tôi còn phải tới Vigo để cỗ vũ cho đứa con gái đang chơi bóng rổ cho Celtic và tổ chức một buổi tiệc.” Thaisa là một người con nữa trong gia đình theo nghiệp thể thao: "Con bé thích thể thao nhưng cuối cùng lại chọn bóng rổ do ảnh hưởng từ các bạn bè của nó. Thaisa rất hào hứng và cuồng nhiệt khi xem các anh trai chơi bóng.”

Sau chiến thắng 4-0 của Barcelona trước đội bóng BATE tại lượt về vòng bảng Champions League, Thiago xúc động phát biểu: “Tôi đã ở cạnh Rafinha ngay từ lúc mới sinh và bây giờ nó đã 18 tuổi. Nếu bạn mơ ước được chơi bóng và lại có một đứa em trai bên cạnh thì chẳng còn gì lý tưởng hơn nữa. Quả bóng đã giúp hình thành nên mối quan hệ gắn kết giữa hai anh em chúng tôi. Tất cả như mơ vậy.”

Rafa cũng chia sẻ: “Lần đầu tiên ra mắt tại đấu trường Champions League mà bên cạnh là anh trai của mình là điều thật sự tuyệt vời. Mẹ tôi khóc còn bố thì không sao ngủ được, chỉ tiếc là em gái tôi cũng phải bận thi đấu.”

Thiago giờ đây đã trở thành một cầu thủ quan trọng trong đội hình chính thức và ít ai ngờ được sự trưởng thành vượt bậc của anh: “Tôi cảm thấy có nhiều trách nhiệm hơn, trưởng thành hơn so với 1 năm trước đây. Hơn nữa, lại có một thành viên trong gia đình là đồng đội bên cạnh tôi.”

Bố mẹ nói gì?

Mazinho cho biết: “Rafa là đứa thích quậy nhất, rất hay bày trò và chẳng biết khi nào là nó thật sự nghiêm túc nữa.” “Còn Thiago sinh ra là đã có một quả bóng bên cạnh nó. Có lần, Thiago ngồi ở nhà và đội giày lên đầu như thể đội nón, vậy là cậu em Rafa bắt chước y hệt," bà mẹ Valeria tiết lộ thêm.


Nghịch ngợm từ nhỏ - Ảnh Internet

Có một điều khiến cha mẹ cả hai ngạc nhiên là Rafa đã quyết định trở thành một tiền vệ: “Có thể là thủ môn hay các vị trí khác. Ban đầu, Rafa có vẻ thích thú với việc giữ gôn nhưng sau đó nó thích ghi bàn hơn và chọn vai trò của một tiền vệ có xu hướng tấn công.” Mazinho đùa với ống kính của Barça TV rằng có thể hai cậu con trai sẽ có cạnh tranh với nhau khi thi đấu cho Barça.

Ông bố Mazinho tự hào khi nói về con trai của mình: “Thiago đã vượt qua rất nhiều khó khăn hồi mùa hè vừa rồi. Đó là thời điểm phức tạp, nhưng cuối cùng con tôi đã có quyết định về việc đi hay ở lại Barcelona. Thiago biết rõ điều gì đang chờ đợi mình phía trước tại Tây Ban Nha này.”

“Thiago là mẫu cầu thủ với sự kết hợp tốt giữa thể lực và kỹ thuật. Con trai tôi đã tập luyện rất nhiều để có thể thích nghi với yêu cầu của Barça và đây là cơ hội tốt nhất của nó.” Ngoài ra, cựu danh thủ từng cùng Brazil lên ngôi vương World Cup cũng khen cậu con trai nhỏ: “Rafa đã có được một khởi đầu mạnh mẽ và sẽ vượt qua tất cả mọi đổi thay nghiệt ngã.”

Gili Casanova (fcbarcelonavn.net)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link