Monaco: Vực thẳm vẫn chưa phải nơi tối nhất?

10/11/2011 16:44 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online) – Đã có một thời, Monaco được coi là một thế lực của bóng đá Pháp nói riêng và bóng đá châu Âu nói chung. Nhưng hiện tại, họ đang ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng của giải Ligue 2. Điều gì đã xảy ra với họ?

Ngày 26/5/2004, tại Gelsenkirchen (Đức), Monaco bước vào trận chung kết Champions League với Porto. Trận đấu đó, đội quân của Didier Deschamps đã thua 0-3 trước đội bóng của Jose Mourinho, nhưng vẫn được đánh giá là một đội bóng xuất sắc của châu Âu. Ai cũng tin rằng ngôi Á quân Champions League sẽ mở ra một tương lai hứa hẹn và đầy lạc quan cho Monaco. Thế nhưng, cuộc sống hóa ra lại không phải là màu hồng đối với những người yêu bóng đá của Công quốc Monaco.


Monaco sẽ phải làm lại từ đầu - Ảnh Getty

Gần 7 năm qua, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh. Quãng thời gian ấy có lẽ Monaco muốn quên lãng nhất.  Họ sa sút một cách thảm hại, chìm sâu vào vực thẳm của bóng đá Pháp. Mùa trước, Monaco nhận vé xuống Ligue 2 và hiện tại, mọi thứ còn tồi tệ hơn khi họ đang ở vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng ở sân chơi hạng Hai này.

Không còn những trận đấu chơi thăng hoa trước Real Madrid hay Chelsea của 7 năm về trước. Giờ đây, ánh hào quang chiến thắng đã xa vời. Ngay cả ở giải Ligue 2, trước những đội bóng được xếp hàng “vô danh”, chiến thắng vẫn là một thứ quá xa xỉ. 14 trận đấu gần đây, Monaco chỉ có được duy nhất 1 chiến thắng. Với họ 3 điểm lúc này là một sự cứu rỗi và cảm giác chìm trong tăm tối lúc này đang bao trùm cả đội bóng chứ không phải những tia sáng le lói cho một tương lai tươi sáng. “Tôi không thể chấp nhận việc Monaco rơi xuống vị trí này, chúng tôi sẽ nỗ lực để đưa CLB trở lại với giải đấu cao nhất của nước Pháp”, cầu thủ kì cựu Ludovic Giuly nói.

Nói đến chuyện tương lai, ai cũng hiểu được nó đang nằm trong tay của huyền thoại bóng đá Italia Marco Simone, người đang là HLV của Monaco. Không có một kinh nghiệm nào ở công tác huấn luyện nhưng cựu cầu thủ của Milan, PSG và Monaco đang cố gắng để cùng các thành viên trong ban huấn luyện cũng như những học trò trẻ của mình tìm về với ánh hào quang quá khứ. 

Tương lai trong tay những cầu thủ trẻ

Bên cạnh việc tiếp tục giữ lại những trụ cột có kinh nghiệm như thủ môn Carraso (mượn từ Rennes) hay cặp trung vệ Adriano – Hasson, HLV Simone đang bắt đầu thử nghiệm nhiều hơn những cầu thủ trẻ trong đội hình. Sự có mặt của những cái tên còn mới tinh như Eysseric, Mendy hay Germain (cùng 19 tuổi và mang quốc tịch Pháp) sẽ mang lại một hơi thở mới cho đội bóng già nua và yếu ớt như Monaco. Ngoài ra hai cầu thủ cũng 19 tuổi khác là Makengo Salli và Terence cũng là những sự lựa chọn chấp nhận được nếu Simone tự tin sử dụng những cầu thủ trẻ bởi điều này có thể sẽ dẫn đến sự bất an cho đội bóng bởi họ còn quá ít kinh nghiệm để cọ xát ở những trận đấu chính thức.

Có một điều giúp Simone tự tin chính là bởi trong quá khứ, Monaco cũng đã thành công với những cái tên còn khá trẻ như Evra, Toure, Adebayor, Maicon hay Nene. Giờ đây, những cầu thủ này đã đến đẳng cấp thế giới. Do đó, khi đã chìm sâu xuống đáy của vực thảm, cách duy nhất là Monaco phải tự cứu mình và tương lai của họ, sẽ phụ thuộc vào chính những cầu thủ mà đội bóng này đang có.

Nhật Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link