Góc nhìn 365: Tuổi 17 của tình yêu

08/10/2024 07:33 GMT+7 | Văn hoá

Có một quy luật của cuộc sống, rằng những thứ xảy ra ở thời điểm lý tưởng luôn mang tới cho chúng ta những cảm xúc chân thực và mạnh mẽ nhất. Tình yêu là một ví dụ: Với rất nhiều người, chuyện tình ở độ tuổi 17 - 18 luôn ngọt ngào đáng nhớ, bởi sự trong trẻo, thuần khiết đặc thù.

Kể vui vậy, bởi trên thực tế, trong năm tổ chức thứ 17, giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội của báo Thể thao và Văn hóa cũng diễn ra ở một "thời điểm lý tưởng": Hà Nội đang kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Thực tế, trong những ngày qua, rất nhiều hoat động văn hóa nghệ thuật đã được tổ chức tại Thủ đô, với nội dung hướng về Hà Nội và vì Hà Nội. Ở đó, một cách tự nhiên, chúng ta thấy được tình cảm và sự hân hoan dành cho thành phố.

Nhưng chắc chắn, tình yêu mà cộng đồng gửi gắm cho 2 chữ "Hà Nội" không chỉ là câu chuyện của tháng 10 thường niên, hay của dịp tròn 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Điều ấy cũng giống như dòng chảy của giải thưởng gắn với tên gọi "Vì tình yêu Hà Nội" trong 16 năm qua, trước khi lễ trao giải lần thứ 17 được tổ chức.

Góc nhìn 365: Tuổi 17 của tình yêu - Ảnh 1.

Logo Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội

Ra đời năm 2008, nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của Bùi Xuân Phái, giải thưởng là sáng kiến của báo Thể thao và Văn hóa cùng gia đình họa sĩ với mục đích tôn vinh danh họa, cũng như tiếp nối tình yêu Hà Nội của ông.

Để rồi, suốt 16 năm qua, tình yêu được "nối dài" ấy luôn đủ để ta thấy hấp dẫn, mới lạ, cuốn hút bởi cảm xúc mà nó mang về trong lễ trao giải mỗi năm.

Tại những cột mốc thường niên đó, cộng đồng vừa có dịp tôn vinh những gương mặt, tác phẩm, ý tưởng, việc làm... hướng về Hà Nội, vừa có dịp nhìn lại cách mà cả xã hội vun đắp cho Thủ đô trong một vòng quay 365 ngày với đủ mọi sắc màu.

Đơn cử, ở lễ trao giải năm nay, ở các đề cử thuộc hạng mục Tác phẩm, chúng ta được chứng kiến 2 cuốn sách và một bộ phim cùng tiếp cận với một Hà Nội trong quá khứ, từ những góc nhìn và lát cắt rất riêng.

Góc nhìn 365: Tuổi 17 của tình yêu - Ảnh 2.

Danh họa Bùi Xuân Phái

Ở hạng mục giải Việc làm, đó là những sáng tạo độc đáo và thú vị - dù là một Hà Nội của những di sản công nghiệp cũ, của những ngôi đình trăm tuổi trong khu phố cổ, hay thậm chí là một Hà Nội qua sự cảm nhận và thanh âm của một nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới.

Rồi nữa, ở hạng mục giải Ý tưởng, chúng ta bắt gặp giấc mơ lãng mạn về một hồ Tây mang màu sắc của quá khứ với những thắng cảnh được khôi phục lại, đồng thời cũng bắt gặp những ý tưởng táo bạo để "kéo gần" hồ Thiền Quang và công viên Thống Nhất - 2 không gian vốn dĩ rất quen thuộc với cộng đồng trong cuộc sống ngày thường.

Hóa ra, mấy chữ "tình yêu Hà Nội" nghe khá đơn giản nhưng lại luôn đa dạng hơn hẳn so với những gì mà mỗi người có thể tưởng tượng. Bởi, đứng sau mấy chữ ấy là chuỗi ngày lao động, sáng tạo và đóng góp cho Hà Nội của rất nhiều con người.

Và, khi một tình yêu luôn khiến chúng ta cảm thấy hấp dẫn, cuốn hút bởi cảm xúc nhận về, chẳng có gì lạ khi nó ngày càng thêm bền chặt theo thời gian.

Ở lần tổ chức thứ 17, giải thưởng mang tên danh họa Bùi Xuân Phái đã đi được một chặng đường đủ dài. Giống như, trước mặt chúng ta sẽ là một chặng đường dài khác - với sự bất ngờ đang chờ đợi mỗi năm, ở cách mà thành phố phát triển cũng như cách cộng đồng gửi gắm tình cảm cho nó trong từng giai đoạn.

Trí Uẩn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link