24/02/2025 16:12 GMT+7 | Bóng đá Anh
Trận hòa 2-2 giữa MU và Everton tại vòng 26 Premier League đã phơi bày một sự thật đáng báo động về tiền đạo Rasmus Hojlund - người được kỳ vọng sẽ là mũi nhọn dẫn dắt hàng công của Quỷ đỏ.
Ở trận đấu với Everton, Hojlund tiếp tục được huấn luyện viên trưởng Ruben Amorim tin tưởng giao phó vai trò trung phong cắm trong sơ đồ chiến thuật 3-4-2-1. Anh nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ hai cầu thủ chơi ngay phía sau là Bruno Fernandes và Joshua Zirkzee. Tuy nhiên, trong suốt 70 phút hiện diện trên sân, Hojlund gần như biến mất trên mặt trận tấn công.
Cụ thể, tiền đạo người Đan Mạch chỉ chạm bóng vỏn vẹn 12 lần – một con số quá khiêm tốn đối với một trung phong chủ lực. Anh thực hiện 7/7 đường chuyền chính xác và có 1 đường chuyền quyết định, nhưng hoàn toàn bất lực trong việc tạo ra mối đe dọa cho khung thành đối phương. Đáng chú ý, Hojlund không tung ra nổi một cú sút nào về phía cầu môn của Everton. Trong các pha tranh chấp tay đôi, anh tham gia vào 8 tình huống nhưng thua trắng cả 8, đạt tỷ lệ thành công 0/8 – một thống kê thảm họa cho thấy sự lép vế hoàn toàn trước hàng thủ đối phương.
Cặp trung vệ James Tarkowski và Jarrad Branthwaite của Everton đã phong tỏa Hojlund một cách triệt để. Tiền đạo mang áo số 9 tỏ ra lạc lõng, chơ vơ và gần như vô hại ở tuyến đầu. Anh dường như đánh mất hoàn toàn sợi dây liên kết với các vệ tinh xung quanh, khiến hàng công của MU trở nên rời rạc và thiếu sức sống.
Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, Rasmus Hojlund mới chỉ ghi được 7 bàn thắng cùng 1 kiến tạo sau 33 trận trên mọi đấu trường. Riêng tại Premier League, anh có vỏn vẹn 2 pha lập công trong 21 lần ra sân, trong đó có 15 trận đá chính.
Chỉ số tấn công của hậu vệ Wan-Bissaka tốt hơn Hojlund
Đáng lo ngại hơn, Hojlund đang trải qua chuỗi 16 trận liên tiếp "tịt ngòi" trên mọi đấu trường. Lần gần nhất anh được ăn mừng bàn thắng đã cách đây hơn 2 tháng, một khoảng thời gian quá dài đối với một tiền đạo được kỳ vọng sẽ gánh vác hàng công.
Trong khi Hojlund chật vật tìm lại phong độ, một cái tên từng bị MU ruồng bỏ- Aaron Wan-Bissaka- lại đang cho thấy những chỉ số tấn công đáng kinh ngạc. Wan-Bissaka, người đã rời MU để gia nhập West Ham vào mùa hè, đã thi đấu 25 trận trong mùa giải này, nhiều hơn Hojlund 4 trận. Về số bàn thắng, anh ghi được 2 bàn – ngang bằng với thành tích của Hojlund tại Premier League. Tuy nhiên, khi xét đến khả năng kiến tạo, Wan-Bissaka vượt trội hoàn toàn với 2 đường chuyền thành bàn, trong khi ngôi sao của MU chưa có nổi một pha kiến tạo nào ở mùa giải này.
Thật trớ trêu khi một hậu vệ- vốn nổi tiếng với khả năng phòng ngự hơn là tấn công – lại sở hữu những chỉ số đóng góp tốt hơn một tiền đạo chủ lực như Hojlund. Điều này không chỉ phản ánh phong độ sa sút của Hojlund mà còn đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả chiến thuật và sự lựa chọn nhân sự của MU dưới triều đại Ruben Amorim.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất