17h00 sân Vinh, SLNA - SHB.ĐN: Nợ mới nợ cũ chồng chất

25/08/2013 05:42 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đang dồn tâm lực chuẩn bị trận tái đấu SHB.ĐN, bỗng như sét đánh giữa trời quang, SLNA nhận được tin bị trừ mất 6 điểm vì XMXT.SG. Cánh cửa lên ngôi vô địch gần như đã khép lại, nhưng SLNA vẫn còn mục tiêu đòi lại vị trí thứ 2 từ tay đối thủ ở lượt đấu áp chót này.

Sau khi XMXT.SG chính thức rút lui, đội bóng duy nhất ở V-League 2013 chịu thiệt thòi là SLNA. Do BTC giải quyết định không có đội rớt hạng, nên cuộc đua ở nhóm cuối bảng giữa V.NB và K.KG không còn ý nghĩa. Trái lại cuộc đua đến ngôi vô địch bỗng trở thành có lợi cho riêng 2 đội bóng nhà bầu Hiển.



XMXT.SG bỏ cuộc khiến SLNA (trái) mất cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch. Ảnh: V.V

Còn SLNA vốn có 6 điểm trong 2 trận gặp XMXT.SG tụt xuống đứng thứ 4 và nhìn HN.T&T với SHB.ĐN đua tranh ngôi vô địch. Như lời HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nói thì cánh cửa vô địch mùa này của đội bóng xứ Nghệ chỉ còn 1%.

Cả đội bóng gần như bị sốc, rơi vào nỗi thất vọng bởi họ bị rời khỏi đường đua vô địch một cách phi chuyên môn. Cả mùa giải chơi tưng bừng, nỗ lực của đoàn quân trẻ dưới trướng HLV Hữu Thắng bỗng nhiên đổ sông đổ biển sau sự cố vừa qua.

Cảm giác thất vọng khó tránh khỏi nhưng buổi tập của SLNA vẫn không hề thiếu lửa. Như tuyển thủ Hoàng Thịnh trả lời Thể thao & Văn hóa sáng qua, toàn đội vẫn còn nhiều mục tiêu phấn đấu: "Mọi thứ đã diễn ra thế rồi SLNA cũng không thể nuối tiếc mà phải tiếp tục đứng dậy thi đấu. Chiến thắng trước SHB.ĐN không chỉ để đòi nợ 2 trận thua đã qua, mà chúng tôi muốn đòi lại vị trí nhì bảng vốn thuộc về mình. Không chỉ cầu thủ thất vọng mà chính CĐV xứ Nghệ cũng chung tâm trạng, nên toàn đội sẽ dốc sức đá hết mình để có 3 điểm cảm ơn người hâm mộ quê hương".

Nếu lợi thế tâm lý nghiêng về SHB.ĐN, khi họ cần chí ít một trận hòa để đảm bảo vị trí, thì SLNA lại cần 3 điểm ở lượt đấu áp chót này. Kinh nghiệm từ trận hòa 0-0 với HN.T&T vừa qua sẽ là bài học xương máu cho SLNA ở trận đấu lần này. Điều cần thiết nhất là họ phải giữ sự tập trung và khao khát ghi bàn như chiến thắng 3-1 trước XMXT.SG vừa qua.

Thêm một thuận lợi khác nữa cho đội bóng áo vàng là SHB.ĐN đang có phong độ không tốt trên sân khách. Trong 4 trận thi đấu khi rời "chảo lửa" Chi Lăng, SHB.ĐN chưa biết đến mùi chiến thắng, còn hàng thủ đang chơi lỏng lẻo, thiếu tập trung. Hàng loạt trụ cột của đội khách đang sa sút, trong lúc kinh nghiệm của số cầu thủ trẻ SHB.ĐN không thể so với đội chủ nhà. Nó khác trận đấu bù mùa trước, khi SHB.ĐN có dàn cầu thủ đang ở điểm rơi phong độ để dễ dàng đánh bại SLNA với 4 bàn trắng ở thành Vinh.

Đặc biệt sự bùng nổ từ hàng tiền vệ SLNA với những pha dâng cao và ghi bàn của Quang Tình, Trọng Hoàng lẫn Hector đã mang lại nhiều khích lệ. Chí ít về mặt chiến thuật, SLNA không còn quá lo với sự ra đi của Công Vinh. Bất kể Kavin, Plaza có phần thiếu duyên ghi bàn ở hàng công, thì sự đa dạng và biến hóa từ trục giữa đang mang lại niềm tin cho SLNA trong cuộc đối đầu sau sự cố XMXT.SG.

Không còn nhiều khả năng ngáng đường một trong 2 đội bóng của bầu Hiển đăng quang, song không có nghĩa SLNA đánh mất đi lửa nhiệt huyết trong lối chơi của mình. Dẫu bị mất vị trí thứ nhì do sự cố của XMXT.SG vừa qua, nhưng SLNA vẫn là đội bóng số một V-League trong mắt khán giả xứ Nghệ bởi lối đá nhiệt tình, dàn cầu thủ trẻ đầy sung sức.

Dự đoán: 2-2.

Không còn sốt vé

XMXT.SG bỏ giải, SLNA bỗng dưng mất đi 6 điểm và gần như không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch. Chính vì thế, từ chỗ được coi là trận cầu đinh, cuộc đối đầu giữa SLNA và SHB.ĐN không còn thu hút như trước nữa.

Trong suốt cả tuần, Công ty cổ phần bóng đá SLNA không còn phải ở trong tình cảnh quay cuồng với công văn mua vé như trận gặp HN.T&T trước đó. Dân phe vé đoán biết tình hình cũng chẳng dại ôm vé mưu cầu bán kiếm lời mà chỉ bán đúng với giá gốc. Sáng qua, BTC sân Vinh đã tiến hành bán vé trực tiếp nhưng lượng người bán lại nhiều hơn người mua.

Quang cảnh xung quanh sân Vinh trên đường Đào Tấn vắng lặng như ngày thường. Một nhân viên bán vé của công ty cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi mới thấy việc bán vé ế ẩm như vậy. Thường thì những trận đấu như thế này chúng tôi rất vất vả trong việc phát hành, nhiều khi phải cần có sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát cơ động để đảm bảo an toàn cho mình và cho vé.

Thế nhưng, sáng nay đã gần 1 giờ đồng hồ bán vé mà chỉ mới có 1 người mua 1 cặp khán đài A thôi”. Đây cũng chính là lý do khiến cho giá vé trên thị trường chợ đen cũng không dao động nhiều.

Ông Trần Hữu Thuật, Hội trưởng Hội CĐV SLNA cho biết: “Mặc dù chúng tôi biết cơ hội vô địch của SLNA không còn nhiều nhưng với tình yêu với đội bóng nên Hội đã kêu gọi tất cả thành viên và người hâm mộ tiếp tục đến sân để cổ vũ cho thầy trò HLV Hữu Thắng. Hội CĐV chúng tôi đã tổ chức hội ngộ các thành viên cả 3 miền bằng buổi giao lưu văn nghệ, thể thao và vào sân cổ vũ. Chúng tôi vẫn tin tưởng khán đài sân Vinh trận này sẽ tiếp tục được phủ kín”.

Từ một đội bỏ giải mà hệ lụy cho cả giải đấu là vô cùng to lớn.

Đại Nghĩa


Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link