00h30 ngày 14/3, Hull City – Arsenal: Vào hang bắt cọp!

13/03/2010 12:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sẽ thật chủ quan nếu cho rằng đây là một trận đấu dễ dàng đối với Arsenal. Đối thủ của Gunners đang đứng trước nguy cơ xuống hạng, nhưng vẫn có không ít vũ khí để dành cho thầy trò Wenger 90 phút mệt nhoài. Hãy nhớ, cũng ở KC, những chú hổ Hull City đã liên tiếp ngăn cản Chelsea, Man City và Aston Villa giành chiến thắng.

Kể từ chiến thắng 2-1 trước Man Xanh ngày 6-2, Hull City đã trải qua 3 trận thua và 1 trận hòa. Những con số kém thuyết phục ấy hoàn toàn có thể khiến Pháo thủ lạc quan, ngoại trừ một chi tiết, những thật bại của họ phần nhiều chỉ diễn ra ngoài sân KC. Trên sân nhà mùa này, Hull mới thua 3 trận, đều trước các đối thủ không yếu chút nào: Tottenham, Man Utd, và Birmingham. Arsenal không thể không dè chừng chuyện đó.

Arsenal đang thăng hoa

Để có được vị trí sẵn sàng tiếp tục cho cuộc đua về chức vô địch, các Pháo thủ đã trải qua 4 trận toàn thắng tại Premiership. Cộng hưởng với phong độ ấy là màn trình diễn xuất sắc ở châu Âu, khi họ hùng dũng tiến vào tứ kết Champions League sau trận đại thắng Porto. Mọi thứ đang đi đúng hướng với những tay súng trẻ, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ không có quyền chủ quan ở bất cứ vòng đấu nào. Ở trận lượt đi, Arsenal đã đè bẹp Hull 3 bàn không gỡ. Nhưng hẳn vẫn chưa ai quên cú sốc mà thầy trò Philip Brown đã tạo ra ở Emirates mùa trước (thắng 2-1). Lại một kịch bản quen thuộc: Các đội bóng nhỏ vẫn luôn biết phải chơi thế nào trước Arsenal.

Ở vị trí thứ 2 từ dưới lên, trong thế đường cùng, Hull sẵn sàng tử thủ, hoặc ít nhất cũng buộc các vị khách từ phía Bắc London bước vào một cuộc tra tấn thể lực. Có điều, cho đến lúc này, người ta sẽ không thể biết Arsenal bùng nổ vào lúc nào, và bằng cách nào trong mỗi trận đấu. Những gì diễn ra trước Porto giữa tuần qua đã cho thấy, Wenger vẫn đang có quá nhiều ý tưởng tấn công. Dù không có Cesc Fabregas, hay cả Rosicky, các Pháo thủ vẫn đủ khả năng vào hang bắt cọp.

Tất cả vì chiến thắng

Hai cầu thủ Hull “tẩn” nhau

Chưa hết đau đầu vì nguy cơ rớt hạng, HLV Phil Brown còn phải giải quyết mâu thuẫn nội tại của chính Hull City sau khi hai cầu thủ trụ cột Nicky Barmby và Jimmy Bullard đã nói chuyện phải quấy với nhau bằng tay chân trong một buổi tập mới đây.

Sự việc diễn ra chỉ một ngày sau thất bại thảm bại 1-5 của Hull trên sân Everton. Trước đó hai cầu thủ này đã cãi nhau trong phòng thay đồ ở sân Goodison Park. Barmby đã chê Bullard là kẻ lười biếng, còn tiền vệ sinh tại Kent này cũng chẳng vừa khi xô ngực Bullard. Cả hai đã khiến các đồng đội hết sức vất vả mới tách được ra. Điều đáng xấu hổ với Barmby và Bullard là cuộc xô xát đã xảy ra trước sự chứng kiến của khoảng 50 thành viên Hiệp hội Phụ nữ tới chứng kiến các cầu thủ tập luyện.

Sau vụ việc, HLV Phil Brown đã công khai đứng ra xin lỗi những CĐV vì hình ảnh xấu mà bộ đôi này đã gây ra. Song ông cũng không đưa ra hình phạt gì nặng đối với Bullard và Barmby vì cho rằng đó chỉ là sự cố đáng tiếc do va chạm cá nhân trên sân bóng, và hiện tại cả hai đã chủ động dàn hòa. Đó là động thái dễ hiểu vì ở hoàn cảnh hiện tại, Brown cần những trụ cột như Bullard và Barmby hơn bao giờ hết. Hull đang xếp áp chót với 24 điểm sau 29 vòng đấu và khả năng rớt hạng là rất cao. Đã thế đêm nay, họ còn phải tiếp Arsenal, đội bóng vượt trội về đẳng cấp và đang có phong độ cực cao.

T.C

Một không khí hứng khởi đang bao trùm Arsenal. Ngay sau trận thua của... Real Madrid, Giáo sư Wenger đã một lần nữa phải đăng đàn phủ nhận kế hoạch kế nhiệm Manuel Pellegrini. Trong ngày thứ Sáu, Eboue cũng chính thức tuyên bố không đi theo những lời mời gọi từ Italia, đơn giản vì Wenger “như là cha tôi”. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là những phát ngôn của Fabregas. Ngồi ngoài chứng kiến các đồng đội nhảy múa trước Porto, tiền vệ đội trưởng của Arsenal cũng đã bác bỏ khả năng anh tới Barca hay Real Madrid trong mùa hè này. Cả đội đang hướng tới chiến thắng trong từng trận, và sự tập trung cao nhất rõ ràng là điều hết sức quan trọng. Những mục tiêu cao nhất vẫn đang trong tầm tay Pháo thủ. Đầu tiên sẽ là danh hiệu mà các CĐV đã phải chờ đợi từ năm 2004 trên xứ sương mù. Để làm được điều đó, các tay súng trẻ sẽ không thể tự bắn vào chân mình trước một đối thủ cỡ... Hull.

Vấn đề lớn nhất của Arsenal trong những giai đoạn quyết định chính là tinh thần và sự tập trung. Có vẻ như cả 2 điều đó đang được Wenger giải quyết ngay trong bối cảnh thiếu hụt những nhân tố tốt nhất. Những gì Gunners làm được đã chứng tỏ họ không phải là đội bóng 1 người, và chính điều đó mới tạo ra những trận đấu đáng xem, và khó lường của thầy trò Wenger. Về mặt chiến thuật, Hull có thể sẽ biết phải làm gì để khống chế khả năng tấn công ở trình độ cao của đối thủ. Nhưng mặt khác, đội bóng của Brown sẽ không thể biết trước ngôi sao nào của Wenger sẽ tỏa sáng tại KC.
 
Dự đoán: 1-2
 
 

Lực lượng:

HullCity: Gardner và Hunt chấn thương dài hạn. Fagan trở lại sau án treo giò.

Arsenal: Fabregas và Gallas vẫn chưa thể trở lại. Rosicky chưa chắc khả năng ra sân, Sagna chấn thương mắt cá, Song tiếp tục thực hiện án phạt 3 trận.

Đội hình dự kiến

HullCity: Myhill, McShane, Mouyokolo, Zayatte, Kilbane, Garcia, Bullard, Boateng, Cairney, Fagan, Venegoor of Hesselink.

Arsenal: Almunia, Eboue, Sol Campbell, Vermaelen, Clichy, Diaby, Nasri, Denilson, Walcott, Arshavin, Bendtner.

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link