Inter tìm đường hồi sinh: Ranieri & hai nỗi lo

23/10/2011 08:41 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Với Claudio Ranieri, Inter đã giành được 3 chiến thắng (2 ở Champions League). Nhưng cũng như người tiền nhiệm Gasperini, “Gã thợ hàn” vẫn chưa thể cải thiện hai vấn đề cho Nerazzurri: không biết ghi bàn trên sân nhà, và luôn đánh mất mình trong hiệp hai.

Nỗi sợ Giuseppe Meazza

Lần gần nhất các tifosi Inter được chứng kiến bàn thắng của đội nhà ở Giuseppe Meazza là khi nào? Một pha tỉa bóng của Lucio, và kết thúc bằng cú ra chân đầy uy lực của Nagatomo ở góc khá hẹp khiến mành lưới Catania rung lên. Hôm ấy là 22/5, ngày cuối cùng của mùa giải 2010-11, và Inter chơi một thứ bóng đá tấn công như lên đồng cùng Leonardo.

Cùng với Leo, Inter biến Giuseppe Meazza thành một pháo đài đầy sức mạnh, tính trong khuôn khổ Serie A, với chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp (ghi tổng cộng 40 bàn). Thế nhưng, kể từ đầu mùa giải 2011-12 đến nay, Giuseppe Meazza trở thành nỗi ám ảnh thực sự của Inter. Từ Serie A đến Champions League, Inter khoác lên bộ mặt xấu xí mỗi khi đá sân nhà.

Trong 3 trận ở Giuseppe Meazza mùa này, Inter không ghi nổi bàn thắng nào. Đầu tiên là trận thua muối mặt trước đội bóng yếu Trabzonspor, sau đó là trận hòa Roma và gần nhất là 3 bàn thua trắng trước Napoli. Như vậy, kể từ sau pha lập công của Nagatomo, Inter đang trải qua 297 phút liên tiếp không biết ghi bàn trong các trận sân nhà.

Thực ra, con số này vẫn còn “khiêm tốn” so với mùa giải 1972-73, khi Inter từng trải qua 402 phút không ghi bàn sân nhà. Mùa 1976-77, mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn rất nhiều, khi Inter “tịt ngòi” suốt hơn ba tháng trên sân nhà, với tổng cộng 630 phút liên tiếp. Dù vậy, xấp xỉ 300 phút im lặng ở Giuseppe Meazza cho thấy Ranieri vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

“Ngủ quên” trong hiệp hai

Một vấn đề khác khiến Inter rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng, và chỉ đứng thứ 4 Serie A từ dưới lên, là việc “ngủ quên” trong hiệp hai. Nếu mỗi trận đấu chỉ kéo dài trong 45 phút, lúc này Inter giành đến 10 điểm, thay vì chỉ có 4 điểm. Chính những bàn thua trong hiệp hai đã khiến Inter đánh rơi đến 6 điểm (cứ trung bình mỗi trận lại ném đi một điểm).

Cụ thể, cả 4 bàn thua trước Palermo đều diễn ra trong hiệp hai, và trước đó Inter đã có bàn thắng mở tỷ số. Trước chủ nhà Catania, Inter cũng dẫn bàn từ rất sớm, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận thất bại vì hai bàn thua chóng vánh đầu hiệp hai. Ở Serie A, tính đến trước vòng đấu thứ 8, không một CLB nào mất điểm trong hiệp hai nhiều như Inter.

Nếu tính cả các trận Champions League và Siêu Cúp Italia, tổng số điểm mà Inter đánh rơi trong hiệp hai vừa chẵn 10. Bàn thua duy nhất trước Trabzonspor diễn ra khi trận đấu chỉ còn 14 phút chính thức. Thất bại trong trận tranh Siêu Cúp Italia với Milan cũng chỉ vì Inter đánh mất mình sau giờ nghỉ. Trước đó, các cầu thủ áo sọc xanh - đen có thế trận tốt hơn hẳn Milan.

Phong độ của Inter trong hiệp hai thực sự đáng báo động. Ngoài việc đánh rơi 10 điểm trong 10 trận đấu chính thức từ đầu mùa, Inter còn nhận không ít bàn thua trong hiệp hai cả khi họ là kẻ giành chiến thắng chung cuộc. Trong số 18 lần các thủ môn Julio Cesar và Castellazzi phải vào lưới nhặt bóng, chỉ vỏn vẹn 3 bàn thua diễn ra trong hiệp đấu đầu tiên (Novara, CSKA Moscow và Napoli), trong khi con số của 45 phút tiếp theo nhiều gấp 5 lần.

Khi nào chưa thể cải thiện khả năng ghi bàn trên sân nhà, cũng như sự tập trung trong hiệp hai, “Gã thợ hàn” Ranieri sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Mà đây đều là những vấn đề thuộc tâm lý.

Dự đoán: 2-1

Chờ hàng công “made in Argentina”

Trong trận thua 3-4 trên sân của Palermo, HLV Gasperini đã bố trí hàng công gồm bộ ba Milito - Forlan - Zarate. Sau gần một tháng rưỡi, lần đầu tiên Milito và Zarate sẽ tái hợp trong đội hình chính thức của Inter, khi Claudio Ranieri nhiều khả năng sẽ cất Pazzini trên băng ghế dự bị. Nếu tính cả những lần vào sân từ ghế dự bị, Milito và Zarate đã chơi bên cạnh nhau 4 lần, với tổng cộng 111 phút (34 phút trận thua Palermo; lần lượt 13, 23 và 41 phút khác trước Trabzonspor, Novara và CSKA Moscow). Khi chơi cạnh nhau, mỗi người đều đã có một bàn, nhưng thực tế cả Milito lẫn Zarate đều chưa cho thấy sự ăn ý. Thậm chí, họ như thể đối nghịch nhau. Khi Milito tỏa sáng trước Palermo thì Zarate chấn thương. Trong khoảnh khắc Zarate lóe sáng với bàn thắng vào lưới CSKA, Milito đá rất mờ nhạt. Milito cần thể hiện nhiều hơn nữa để chứng minh anh chưa phải kẻ vứt đi. Zarate phải làm được nhiều hơn những gì đã thể hiện từ đầu mùa, để xứng đáng với kỳ vọng của Inter. Hôm nay, trong lần thứ 5 đá cạnh nhau, bộ đôi người Argentina cần phải đáp lại niềm tin của Ranieri, giúp Inter lần đầu tiên biết đến bàn thắng trên sân nhà.

15 Trong tổng số 18 bàn thua của Inter kể từ đầu mùa (10 trận, tính ở mọi giải đấu), có đến 15 bàn thua diễn ra trong hiệp 2.

10 Từ đầu mùa giải, Inter đã đánh mất tổng cộng 10 điểm trong hiệp hai. Trong đó, có 6 điểm thuộc Serie A.

111 Bộ đôi người Argentina, Milito và Zarate, đã đá bên cạnh nhau 111 phút. Trong đó, chỉ có 34 phút cả hai cùng đứng trung đội hình chính (trận Palermo).

297 Inter đang trải qua chuỗi 297 phút liên tiếp không ghi bàn trên sân nhà Giuseppe Meazza (gồm 270 phút từ đầu mùa, và 27 phút mùa trước).

Ngọc Linh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link