Inter – Roma: Inter và những đêm ác mộng

27/04/2025 06:31 GMT+7 | Italy

Có 2 hình ảnh khác nhau của cùng một con người, Simone Inzaghi, khi những tiếng còi cuối của 2 trận đấu cách nhau 3 ngày cất lên ở sân Renato dall'Ara và San Siro: Tức giận, phản đối và trầm ngâm, im lặng, chấp nhận thất bại.

Tức giận vì cho rằng các cầu thủ Bologna đã "ăn gian" cự ly trong pha ném biên dẫn tới bàn thua ở phút 90+4 khiến Inter thua 0-1, từ đó khiến trong các interista ùa về cơn ác mộng mất Scudetto 2022 cũng từ trận thua ở Bologna.

Hai cú sốc điếng người

Còn trầm ngâm, im lặng và chấp nhận thất bại bởi trong trận lượt về bán kết Cúp Italy, đội bóng của anh hoàn toàn bất lực trước Milan, thua đậm 0-3 và tan tành giấc mơ "ăn 3". Hai đòn kinh khủng chỉ trong 72 tiếng đồng hồ. Và tuần sau, Inter sẽ bước vào trận bán kết lượt đi Champions League với Barcelona, trận đấu chắc chắn là lớn nhất với họ trong giai đoạn này. Không interista nào muốn chứng kiến thêm một cuộc sụp đổ nữa, dù sức mạnh tấn công của Barca đã bị ảnh hưởng ít nhiều vì chấn thương của Robert Lewandowski.

Lần đầu tiên sau 2 năm, Inter thua 2 trận liên tiếp mà không ghi được bàn thắng. Tháng 3/2023, họ thua 2 trận cùng tỷ số 0-1 trước Juventus và Fiorentina ở Serie A, khiến Simone Inzaghi có nguy cơ mất việc. Cuối cùng, điều đó đã không xảy ra. Ở thế chân tường khi không thể đuổi kịp một Napoli cực kỳ mạnh mẽ ở Serie A, Inzaghi đã đưa Inter vào đến chung kết Champions League và sau đó trở lại bằng Scudetto mùa 2023-24.

Giờ đây, khi mùa bóng chỉ còn 1 tháng nữa, những cảnh báo về 1 năm thất bát đã bắt đầu xuất hiện. Sự mệt mỏi và thiếu tập trung (do phải thi đấu quá nhiều) vào những thời khắc quyết định đang khiến Inter trả giá. Nhưng 2 thất bại cũng cho thấy một điều nữa: Dù Inter vẫn chơi trên chân Bologna và Milan, họ không cho thấy họ quyết tâm nhiều hơn đối thủ, và chính vì thế, tạo cơ hội cho những đội khao khát nhiều hơn. Napoli đã bằng điểm với họ khi Serie A còn 5 vòng nữa, với một lịch thi đấu về lý thuyết nhẹ hơn rất nhiều. Milan, đội bóng với số điểm hiện tại thậm chí chẳng thể mơ Conference League, đã tước đi của Inter một cơ hội nữa ở giải quốc nội, và giờ đây thắp lên ước mơ cứu vãn mùa giải của chính họ với hy vọng giành Cúp Italy, từ đó đi Europa League ở mùa tới.

Vòng 34 Serie A - 20h00 ngày 27/4, sân San Siro, Inter – Roma: Inter và những đêm ác mộng - Ảnh 1.

Sự kiệt quệ cả về thể lực và tinh thần có thể cướp của Inter tất cả

Cơn ác mộng tiếp theo sẽ có tên Roma?

Xét cho cùng, đây là một mùa bóng đầy thách thức của Inter. Tuổi trung bình của họ cao nhất ở Serie A và cao nhất trong số 4 đội vào bán kết. Marcus Thuram thì chấn thương đúng lúc này, các phương án thay thế từ Joaquin Correa đến Mehdi Taremi đều gây thất vọng, trong khi người cộng sự của Thuram trong bộ đôi Thu-La, Lautaro Martinez, đã bất lực trước khung thành đối phương trong mấy ngày qua. Trong khi ấy, thất bại của họ đến từ những người không ai ngờ tới như Luka Jovic, người vào tháng 1 vừa qua cứ ra ra vào vào phòng khám y tế và tổng thời gian ra sân ở Milan lúc đó chưa đến 90 phút, trong khi tương lai của anh luôn là một dấu hỏi.

Giờ đây, lịch thi đấu kinh khủng của Inter còn tiếp tục với trận gặp Roma cuối tuần này. Roma của 17 trận bất bại, của "gã thợ hàn" Claudio Ranieri, người bị chính Inter sa thải tháng 3/2012 sau chỉ 2 chiến thắng trong 13 trận đấu, trong khi bị Marseille loại ở Champions League, Roma của tinh thần chiến đấu và chiến thắng mạnh mẽ mà có lẽ chính Inter nên copy họ vào lúc này. Inter đã hạ Roma 4 lần liên tiếp gần nhất ở Serie A, chỉ thua 1/8 trận gần nhất ở giải đấu, nhưng trận thua 1-2 ấy lại diễn ra ở San Siro, tháng 10/2022, một kết quả đầy buồn bực. Thành tích ấy thực ra cũng chỉ để tham khảo, bởi Roma hiện tại chưa từ bỏ tham vọng Champions League và chỉ còn cách vị trí thứ 4 của Bologna đúng 3 điểm.

Một kết quả tồi của Inter trước Roma do đó không chỉ kích hoạt niềm vui của Napoli, đội đá ngay sau đó với Torino, về lý thuyết là trận đấu nhẹ hơn Inter - Roma, mà còn cả nỗi lo lắng tột cùng của các interista.

Khó trăm bề cho Inter

Giữa giai đoạn lịch thi đấu dày đặc bởi phải chinh chiến trên cả 3 đấu trường, Inter lại gặp thêm khó khăn khi trận đấu gặp Roma cuối tuần này bị đổi lịch vì sự kiện lễ tang Giáo hoàng Francis. Theo đó, toàn bộ các trận đấu được xếp đá ngày thứ Bảy 26/4 (giờ Italy) đều phải hủy bỏ, trong đó có trận Inter - Roma. Inter đề nghị dời trận này sang một thời điểm khác trong tháng 5 nhưng không được chấp thuận bởi tính công bằng của cuộc đua vô địch đang diễn ra căng thẳng giữa họ với Napoli. Quyết định cuối cùng là trận này sẽ đá vào lúc 15h00 ngày Chủ nhật 27/4, giờ đấu lạ thường cho các trận đại chiến, nhưng sẽ giúp Inter có thêm vài giờ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận lượt đi bán kết Champions League với Barcelona sau đó vài ngày.

Sự cố không mong muốn này khiến HLV Simone Inzaghi càng đau đầu về bài toán phân bổ nhân sự, bởi Inter vừa phải thắng Roma bằng mọi giá để tránh bị Napoli vượt lên, vừa phải dành tối đa sức lực cho đại chiến Barcelona. Phải làm thế nào đây, khi sự mệt mỏi đã khiến họ thua 2 trận gần nhất và để mất rất nhiều thứ?

Anh Ngọc

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link