24/04/2009 12:20 GMT+7 | Italy
(TT&VH) - Trong vòng 3 ngày, sân Olimpico ở Turin giống như một chảo lửa. Sau những màn la ó và chửi rủa tiền đạo Inter Balotelli vì màu da của anh là những cơn thịnh nộ giáng vào chính ban huấn luyện (người đứng đầu là Ranieri) và toàn bộ ban lãnh đạo của đội bóng. Chưa bao giờ kể từ nhiều năm qua, các tifosi Juventus giận dữ với đội bóng của mình đến vậy.
Cuộc phiêu lưu kéo dài 2 năm của “Gã thợ hàn” với Juventus đang giống như tàu Titanic đâm vào băng. Chiếc ghế của ông đã lung lay dữ dội vào mùa xuân 2008, lung lay kinh khủng hơn sau đó 7 tháng, khi Serie A mới bắt đầu được mấy vòng đấu, và chao đảo dữ dội trong 3 tháng qua, khi hành trình theo đuổi Scudetto của Juventus trở thành một nỗi thất vọng không thể nào nuốt trôi được. Bây giờ, tình cảnh của Ranieri vô cùng bi đát: Juventus bị loại khỏi Champions League và cuộc đua Scudetto, danh hiệu cuối cùng có thể giành được như một sự an ủi là Cúp Italia đã mất nốt, vị trí thứ 2 có thể tuột vào tay Milan, nội bộ của đội không êm ả và chất chứa những nỗi căng thẳng không được giải tỏa (trong 3 trận liền, Juve đã có 3 cầu thủ nhận thẻ đỏ, 2 là của Camoranesi), đồng thời đã có một ai đó trong BLĐ bắn tin ra ngoài, rằng Juve không loại trừ khả năng bán cả Buffon.
Sự thật là thua một trận ở Cúp Italia không phải là một thảm họa và nếu Juve không thể đuổi kịp được Inter cũng là điều bình thường, vậy thì tại sao người ta trút tất cả những nỗi căm hờn lên Ranieri, mà không đoái hoài đến những nhân tố khác (các cầu thủ, GĐKT Secco)? Nếu xét Juve vẫn trong thời kì quá độ, Ranieri là người đưa CLB sống qua thời kì đó, những cựu binh là cầu nối giữa thế hệ huy hoàng trước Calciopoli, thế hệ Serie B và thế hệ tái thiết, và điều rõ ràng là với một đội hình như hiện tại, Juve không thể đoạt Scudetto. Vậy tại sao các tifosi la ó ông dữ dội, một khi ông ít ra cũng đã đưa Juve đến vị trí thứ 2 trong BXH Serie A? Các tifosi không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm nhiều năm quá độ nữa. Họ muốn chấm dứt ngay thời kì ấy, bắt đầu tiến hành đầu tư mua sắm hàng loạt cầu thủ, muốn có một HLV tầm cỡ nhằm đưa Juve đến Scudetto. Mối quan hệ giữa các tifosi và đội bóng không còn. 20 năm qua, chưa bao giờ người ta chứng kiến một cuộc li dị kinh khủng đến vậy. Các tifosi đã sa thải Ranieri, giờ chỉ còn chờ BLĐ Juve ra tay.
Không có gì khó hiểu khi chủ tịch Cobolli Gigli tuyên bố Ranieri sẽ còn tiếp tục nắm ghế HLV Juve đến khi hết HĐ vào tháng 6/2010. Việc loại bỏ Ranieri đồng nghĩa với việc bộ sậu lãnh đạo của Juve thời hậu Calciopoli sai lầm trong việc lựa chọn Ranieri. Nhưng các tifosi không còn kiên nhẫn khi thấy cái khối lỏng lẻo Ranieri-đội bóng-BLĐ bất lực trong việc xử lí mọi việc. Nếu Ranieri không thể tồn tại sau tháng 6 này, ai sẽ thay ông? Có thể là Conte, cựu đội trưởng Juve, người đang hết sức thành công trong việc đưa Bari trở lại Serie A. Một kịch bản hấp dẫn sắp mở ra: Juve chờ đợi Lippi. Sau World Cup 2010, ông có thể sẽ trở lại Juve và nắm quyền thay Conte.
Sau Calciopoli, nỗi hoài nhớ Lippi và thời kì vàng son với ông ngày càng sống lại mạnh mẽ, giống như người Pháp đã ước mơ vào sự trở lại của những năm tháng huy hoàng dưới thời Napoleon, sau khi ông bại trận ở Waterloo. Juventus của mùa bóng tới sẽ ra sao, mùa bóng mới với những con người cũ, với đội cựu binh (đúng hơn là kiêu binh) mỗi năm già thêm một tuổi và đang tỏ ra bất trị hơn bao giờ hết?
Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất