Ranieri: "Tôi đã thấy lại một Juve đích thực"

11/05/2009 18:04 GMT+7 | Italy

(TT&VH Online) - Một trận đấu của 2 đội bóng lớn nhưng đều sẽ trắng tay mùa này. Một kết quả hòa và Milan cũng như Juve vẫn ở đúng chỗ của mình trên BXH. Ancelotti nói rằng mọi chuyện không có gì thay đổi. Ranieri thì ca ngợi Juve đã trở lại là Juve.
 
Những ai đã xem trận Milan-Juve rạng sáng nay đều thấy là trận đấu được coi là "lớn" của Serie A đã diễn ra không hấp dẫn, dù khái niệm "hấp dẫn" hiểu theo nghĩa nào đi nữa. Kịch tính thì không, vì dù Milan, hay Juve thắng, hoặc hòa thì cũng chẳng đội nào có cơ hội thực tế để giành Scudetto. Còn chuyện xếp thứ 2 (Milan), hay thứ 3 (Juve), vào cuối mùa thì có lẽ là không mấy quan trọng với cả hai đội.
 
Về chiến thuật, cả Ancelotti lẫn Ranieri đều không đưa ra điều mới mẻ nào vì thực ra, hai đội đã quá hiểu nhau và cũng không thể có gì gọi là "mới" để dành cho nhau nếu xét về lối chơi. Cái mới ở đây có chăng chỉ là những sự tiềm ẩn trong phẩm chất cá nhân của cầu thủ hai bên mà không phải ai cũng biết hết, hay lường hết được.
 
Ranieri hài lòng sau trận hòa 1-1 của Juve trước Milan tại San Siro
 
Tuy nhiên, vì là trận đấu diễn ra trên sân Milan mà Milan lại đang có chuỗi trận thắng liên tiếp gần đây, trong khi Juve toàn hòa và thua nên sau trận hòa 1-1 thì phản ứng của 2 HLV cũng khác nhau.  Trong khi HLV Ancelotti của Milan thì kết luận ngắn gọn là "trận hòa này chẳng thay đổi gì cả". (mà đúng thế thật vì Milan vẫn xếp thứ 2, vẫn hơn Juve 4 điểm và vẫn...chỉ có thể nhìn Inter đăng quang) thì người đồng nghiệp Ranieri bên phía Juve tỏ ra hài lòng thấy rõ.
 
Cũng phải thôi, vì dù trên thực tế thì trận hòa này với Juve cũng chẳng thay đổi điều gì (giống Milan), nhưng xét trong bối cảnh khủng hoảng phong độ thời gian qua, cộng với việc gặp đối thủ lớn lại đang vào phom, lại đá sân khách, mà Juve hòa được mà còn là hòa trên thế thắng (cơ hội ghi bàn nhiều hơn Milan, có 1 quả penalty bị từ chối khi Favalli kéo ngã Iaquinta trong vòng cấm) thì Ranieri vui mừng là phải.
 
Dù rằng niềm vui này cũng ngắn ngủi thôi vì tới cuối mùa thì chắc là HLV có biệt danh "Thợ hàn" sẽ không cười được nữa khi Juve chia tay ông. Nhưng thôi thì được lúc nào hay lúc ấy. Ranieri nghĩ thế nên người ta lại thấy ông vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Tôi đã thấy lại một Juve đích thực. Mạnh mẽ, chắc chắn, tốc độ và đầy quyết tâm. Một Juve như chúng ta đã thấy cách nay 1 tháng rưỡi".
 
Ranieri vẫn tiếp tục tán dương đội nhà: "Chúng ta đã thấy một Juve chơi tập trung, đoàn kết và biết mình cần phải làm gì. Thực sự thì tôi rất bực mình. Chúng tôi tạo ra 3-4 cơ hội ghi bàn rõ nét, nhưng họ lại dẫn trước với chỉ một nửa cơ hội có được. Nhưng tôi biết rằng sớm muộn gì thì chúng tôi cũng có bàn thắng. May mắn chỉ đến nếu người ta kiếm tìm nó. Juve có bàn san bằng tỷ số vì chúng tôi quyết tâm giành điểm ở San Siro. Tôi hài lòng với kết quả này. Tôi biết tôi đã làm tốt công việc của mình và luôn sẵn sàng tiếp thu những ý kiến phê phán mang tính xây dựng". 
 
Đó chỉ là trích đoạn phát biểu của Ranieri sau trận hòa 1-1 của Juve với Milan tại San Siro. Ông còn nói dài nữa, nhưng tựu chung là cảm giác hài lòng sau 1 điểm và những gì Juve thể hiện ở San Siro. 
 
HT (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link