Juventus vs PSV Eindhoven: Bài học về bóng đá tấn công

17/09/2024 11:27 GMT+7 | Champions League

Sau khi thắng tưng bừng 2 trận mở màn Serie A cùng tỷ số 3-0, Juventus lại có 2 trận hòa 0-0 liên tiếp, để lộ ra những hạn chế lớn trong khả năng tấn công và ghi bàn. Đối thủ đêm nay của họ ở ngày mở màn Champions League, PSV Eindhoven, lại là bậc thầy về lĩnh vực này.

Nhà đương kim vô địch Hà Lan PSV tiếp tục chứng tỏ sự "bá đạo" của mình khi toàn thắng cả 5 trận đầu mùa ở giải vô địch quốc nội, ghi tới 20 bàn thắng, tức trung bình 4 bàn mỗi trận.

Những con số thất vọng

Khái niệm "Motta ball" được ca ngợi rầm rộ sau 2 trận mở màn đầy khí thế trước các đối thủ nhược tiểu Como và Verona, khi Juve trẻ trung của HLV Thiago Motta ghi tới 6 bàn chẳng mấy khó khăn. Tuy nhiên, việc đội bóng áo sọc trắng-đen bất ngờ không ghi được bàn nào trong 2 trận gần nhất khiến tạo ra cảm giác rằng dường như ấn tượng ban đầu đó chỉ là "cú lừa". Vấn đề hàng công đang trở nên nhức nhối dần cho thầy trò HLV Motta.

Theo phân tích trên nhật báo Gazzetta dello Sport, 6 bàn thắng Juventus đã ghi không phản ánh đúng chất lượng tấn công của đội bóng này. Trước trận đấu trên sân Empoli cuối tuần qua, Juventus chỉ xếp thứ 16/20 đội về tổng số cú sút, xếp thứ 11/20 về số cú sút trúng đích, thứ 19/20 về khoảng cách của các pha dứt điểm và xếp thứ 17/20 về chỉ số bàn thắng kỳ vọng. Nói cách khác, Juventus chỉ thuộc nhóm kém nhất về năng lực tấn công, và việc họ ghi tới 6 bàn thắng là vượt xa so với kỳ vọng thực tế.

Đấy là đã tính cả trận hòa 0-0 với Roma ở vòng 3. Ở trận hòa 0-0 với Empoli, Juve đã dứt điểm nhiều gần bằng một nửa tổng số cú sút trong 3 trận trước cộng lại (15/28), tuy nhiên họ chỉ số bàn thắng kỳ vọng của họ cũng chỉ là 0,88. Tổng cộng, Juve đã sút 43 lần trong 4 trận, 18 lần trúng khung thành. Nhưng trong 2 trận gần nhất, họ chỉ có 4 trong 23 lần dứt điểm là trúng đích. Đó là sự sa sút rõ rệt, hoặc 2 trận trước chỉ là hiện tượng.

Champions League, 23h45 ngày 17/9, sân Allianz, Juventus - PSV Eindhoven: Bài học về bóng đá tấn công - Ảnh 1.

Juventus đang thuộc nhóm chơi tấn công thiếu ấn tượng nhất ở Serie A

Giờ hãy nhìn sang PSV. Đội bóng của HLV Peter Bosz đã tung tổng cộng 117 cú dứt điểm trong 5 trận đã qua ở Eredivisie mùa này, 50 trong số đó trúng khung thành và ghi 20 bàn. Mùa trước, họ ghi tới 111 bàn ở giải Hà Lan, trung bình hơn 2,9 bàn/trận. Có thể trình độ của hai giải là không tương đồng, song điều chắc chắn là PSV rất biết cách tấn công và sút vào lưới đối thủ. Juve có thể cần phải học hỏi cách chơi bóng của họ.

Trông đợi vào các tân binh

Với thành tích vẫn giữ sạch lưới sau 4 trận đầu Serie A, hàng thủ của Juventus có thể tự tin chào đón PSV đến với sân Allianz. Nhưng làm thế nào để ghi bàn là vấn đề rất hóc búa ở thời điểm này, khi mọi thứ đang còn rất lộn xộn. Vẫn biết sự thiếu ăn khớp là khó tránh khỏi khi HLV Motta lắp ghép những cầu thủ mới vào đội hình, trong đó những người như Teun Koopmeiners và Nico Gonzalez mới chỉ có dưới 5 buổi tập cùng đội, thời gian dành cho sự chệch choạc này chỉ có hạn. Ngay sau PSV sẽ là Napoli, đội đang dẫn đầu Serie A nhờ 3 chiến thắng liên tiếp dù khởi đầu bằng một thất bại bẽ bàng 0-3 trên sân Verona, nên Juve không còn nhiều cơ hội để tiếp tục phung phí.

Trên sân Empoli, trong lần đầu tiên cùng ra sân đá chính cho Juventus, những ngôi sao mới được kỳ vọng nhất đã gây rất nhiều thất vọng. Koopmeiners và Douglas Luis mất bóng 10 lần mỗi người, Nico Gonzalez mất bóng tới 13 lần, đều nhiều hơn những người khác. Nhưng họ đương nhiên vẫn sẽ là lực lượng chính mùa này, gánh trên vai rất nhiều kỳ vọng của đội bóng và người hâm mộ. Chắc chắn theo thời gian, họ sẽ hòa nhập và phát huy được khả năng, đặc biệt là với Koopmeiners và Gonzalez, những người đã quá quen với Serie A.

Hành trình của Juventus tại giai đoạn 1 Champions League mùa này được xem là rất gian nan. Trong số các đối thủ chỉ có Man City thực sự đẳng cấp, nhưng phần còn lại (PSV, Leipzig, Stuttgart, Benfica, Lille, Aston Villa, Club Brugge) có sức mạnh đồng đều, không có đội nào yếu hẳn, không có "kho điểm" ở bất cứ đâu. Mỗi trận đấu đều là một trận chung kết cho ước vọng tranh vị trí trong Top 8, nên một khi không thể "khai nòng" trở lại, Thiago Motta và các học trò rất khó tìm được sự tự tin cho ngày ra quân ở đấu trường châu lục.

Koopmeiners, Luiz phải ngồi dự bị

Với phong độ mờ nhạt ở trận hòa Empoli, tiền vệ tân binh Teun Koopmeiners nhiều khả năng sẽ không được đá chính trận gặp PSV đêm nay. Việc này cho phép tài năng trẻ Kenan Yildiz trở lại vị trí "số 10" đá sau lưng trung phong Dusan Vlahovic, giải pháp mang tính an toàn hơn cho Juve.

Tương tự là Douglas Luiz, tân binh trị giá 50 triệu euro đến từ Aston Villa, người chưa bắt nhịp được với các đồng đội. Khephren Thuram, một tân binh khác nhưng đã ăn tập ở đây từ tháng 7, sẽ thay thế vị trí ngôi sao người Brazil.


Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link