Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên: 'Tôi vui mừng nhưng vẫn rất buồn'

13/12/2013 06:38 GMT+7 | Gương mặt

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù đã lập cú đúp HCV và thậm chí còn phá kỷ lục SEA Games ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của SEA Games 27, nhưng kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cho biết cô vẫn chưa thực sự hài lòng về thành tích của bản thân.

Ánh Viên cho biết: “Tôi rất vui mừng vì đã giành được 2 HCV, nhưng tôi cũng rất buồn vì thông số thi đấu của tôi trong ngày hôm nay”.

Ánh Viên giải thích: “Nguyên nhân của việc này có thể là do tôi khởi động chưa kỹ, chưa tới ngưỡng, nên chưa thực sự sẵn sàng khi bước xuống bể bơi”.

Ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ, Ánh Viên đã về nhất với thành tích 2’16’’20, nhưng theo Ánh Viên, thành tích của cô ở nội dung này khi tập luyện luôn ổn định ở con số 2’’15.

Tương tự như thế, ở nội dung 200m bơi ngửa cá nhân nữ, dù Ánh Viên tiếp tục về nhất và thậm chí còn phá kỷ lục SEA Games (kỷ lục cũ là 2’15’’73), nhưng thành tích 2’14’’80 mà Ánh Viên đạt được hôm qua còn thua kém khá nhiều so với thông số 2’12” mà Ánh Viên thường xuyên đạt được khi luyện tập.

Ánh Viên hoàn tất cú đúp HCV ngay trong ngày thi đấu đầu tiên. Ảnh: Quang Nhựt

Đây không phải là những lời nói theo kiểu ngoại giao, bởi Ánh Viên cho biết: “Mục tiêu của tôi mỗi khi xuống bể thi đấu không phải là vượt qua bất cứ đối thủ nào, mà tôi chỉ chú trọng tới việc làm sao để vượt qua thành tích của mình lúc luyện tập”.

Vì thế, mặc dù Ánh Viên đều bỏ xa đối thủ trong 2 nội dung thi đấu của mình, nhưng bản thân Ánh Viên thẳng thắn thừa nhận rằng cô vẫn chưa thi đấu tốt.

Thậm chí, lúc trò chuyện với phóng viên Thể thao & Văn hoá bên trong nhà thi đấu dưới nước Wunna Theikdi, Ánh Viên còn lè lưỡi rất tinh nghịch rồi nói: “Hôm nay thực sự tôi đã thi đấu rất tệ”.

Không chỉ có Ánh Viên nghiêm khắc với bản thân, hôm qua kình ngư này sau khi kết thúc nội dung thi đấu của mình đã bị HLV trách cứ ngay tại bể bơi: “Bơi như thế à”?

Quả thật, với một VĐV từng khẳng định được năng lực ở những sân chơi hàng đầu thế giới và châu lục như Olympic, giải vô địch thế giới hay Đại hội thể thao trẻ châu Á, việc Ánh Viên thi đấu tại SEA Games có thể xem như một hành động theo kiểu “dùng dao mổ trâu để giết gà”.

Thực tế ở bể bơi hôm qua đã cho thấy đúng điều đó, bởi ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ, chỉ duy nhất Phiangkhwan Pawapotako, VĐV giành HCB của Thái Lan, là bám sát Ánh Viên, với thành tích 2’17’’59, còn 6 VĐV khác đều không ai bơi được dưới 2’20” như Ánh Viên và Pawapotako.

Sức cạnh tranh ở nội dung 200m bơi ngửa cá nhân nữ thậm chí còn không được như nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ, bởi chỉ có 6 VĐV tham dự nội dung này, trong đó chỉ duy nhất Ánh Viên bơi được dưới 2’20”, còn 5 VĐV còn lại, trong đó có 2 đối thủ từ cường quốc bơi lội khu vực Singapore là Teo Jing Wen (2’22”43) và Lim S (2’21”19) đều không bơi được dưới 2’20” như Ánh Viên.

Người giành HCB ở nội dung này là Yosaputra của Indonesia cũng chỉ đạt thành tích 2’20”35, tức là gần như không có sự uy hiếp so với Ánh Viên.

Với thực lực vượt trội như thế, việc Ánh Viên lập cú đúp HCV và phá kỷ lục SEA Games ngay trong ngày thi đấu đầu tiên thực sự không phải là bất ngờ, bởi nếu Ánh Viên thi đấu đúng sức và đạt được thành tích đúng như lúc tập luyện thì kình ngư này thậm chí còn phá kỷ lục SEA Games ở cả 2 nội dung mà cô tham dự, và không loại trừ khả năng Ánh Viên sẽ chạm tới cả kỷ lục Asian Games.

Môn bơi lội của SEA Games 27 còn thi đấu tới hết ngày 16/12 và Ánh Viên cho biết còn tham dự 6 nội dung thi đấu nữa. Theo Ánh Viên, cô không đặt ra chỉ tiêu HCV cụ thể ở nội dung nào, mà chỉ khẳng định: “Tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức để giành được số HCV nhiều nhất có thể”.

Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link