Kỷ vật vô giá của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu

28/03/2025 14:00 GMT+7 | Multimedia

(TT&VH) - Mỗi người khi tham gia chiến trường và trở về đều sẽ mang theo bên mình những kỷ vật vô giá, đó có thể là chiếc cốc uống nước, đó có thể là bi đông, đó có thể là những vật đã cứu sống họ trong nhiều trận đánh, hoặc những kỷ vật khiến cho ký ức về đồng đội luôn sống mãi bên mình, với Thượng tướng Viện sỹ Nguyễn Huy Hiệu cũng vậy

Video Kỷ vật của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu:

Kỷ vật vô giá của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu

Ông đã chia sẻ một câu chuyện vô cùng xúc động về  một kỷ vật đặc biệt: Trung đội của chúng tôi vây Cồn Tiên, Quảng Trị. Ban đêm, Mỹ thả dù để tiếp tế cho quân Mỹ, có một kiện hàng rơi ra ngoài. Tôi và anh em phát hiện có cái dù hoa, nên đã quyết định phải tiếp cận để lấy kiện hàng này về cho quân giải phóng. Phát hiện tấm dù hoa, chúng tôi đã đưa về, với 18 múi, chia cho mỗi anh em. Trong trung đội của chúng tôi có đồng chí Thuấn thêu rất đẹp, rất khéo tay. Chúng tôi đã giao cho đồng chí Thuấn viết tên từng người vào đó. Ví dụ như tôi là Nguyễn Huy Hiệu, sẽ thêu tên lên mảnh dù hoa. 

Tấm dù có năm tác dụng, đầu tiên là ở trong rừng rất nhiều muỗi, chúng tôi dùng để đắp dưới hầm trong đêm, thứ hai anh em nào bị thương thì chúng tôi băng bó cho anh em, thứ ba khi Mỹ rải chất độc xuống thì anh em nhúng nước bít miệng, thứ tư khi đi trên đường thì ngụy trang, thứ năm nếu có hy sinh, thì lấy tấm dù này bó và chôn xuống đất không bị mục. Trong suốt quá trình chiến đấu, vây cứ điểm Cồn Tiên cho tới khi kết thúc chiến tranh anh em lần lượt hy sinh. Cho tới giải phóng miền Nam thì chỉ còn mỗi tấm dù của tôi, và chỉ còn tôi ở lại, anh em đã lần lượt hy sinh trên chiến trường. Tấm dù trở thành vật kỷ niệm không thể nào quên gắn với đồng đội của mình. Tôi để trong bảo tàng gia đình.

Sau này, chiếc khăn dù hoa đã theo Tướng Hiệu vào sinh ra tử ở những chiến dịch lớn như chiến dịch Đường 9 – Nam Lào năm 1971, chiến dịch Quảng Trị năm 1972, chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. Và đến bây giờ luôn là kỷ vật vô giá với Tướng Hiệu

Để ông nhớ về những năm tháng nơi chiến trường khốc liệt. Ông nhớ về những người đồng đội đã sát cánh bên mình trong những năm tháng khó nhọc nhất. Để ông luôn tưởng nhớ. Để ông luôn hành động tri ân. Để gửi vào quá khứ tình cảm chân thành với đồng đội, và kỷ vật này với ông mãi mãi là tài sản vô giá, không bao giờ bị lãng quên.


Yên Khương - Lục Hường - Việt Anh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link