05/03/2025 10:53 GMT+7 | Bóng đá Anh
Leicester City đang rơi vào tình trạng hỗn loạn dưới sự dẫn dắt của HLV Ruud van Nistelrooy, trong hoàn cảnh họ đang lún sâu ở khu vực xuống hạng và không cho thấy có dấu hiệu nào của sự cải thiện phong độ để thoát khỏi khó khăn.
Tính đến ngày 1/3/2025, Leicester dưới sự dẫn dắt của cựu tiền đạo Van Nistelrooy đã thua 11 trong 12 trận gần nhất tại Premier League, bao gồm thất bại 0-4 trước Brentford và trận thua 0-2 mới nhất trước West Ham.
Nguy cơ xuống hạng ngày càng rõ rệt với Leicester, kèm theo sự suy giảm phong độ và tinh thần đội bóng, khiến cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện chịu áp lực lớn. Đáng chú ý, trong thời gian qua Leicester có nhiều tín hiệu cho thấy đội bóng này đang mất kiểm soát.
Bình luận trên TNT Sports, cựu cầu thủ Leicester, Neil Lennon, đã chỉ trích gay gắt Leicester ở trận thua West Ham: "Leicester thi đấu không có chút chất lượng nào, không có niềm tin vào những gì họ đang làm. Trận đấu trôi qua mà họ chẳng hề có phản ứng". Cựu tuyển thủ Anh Joe Cole cũng lên án pha bóng lười biếng của Harry Winks, tiền vệ chỉ vừa vào sân thay người trong trận gặp West Ham, nhưng đã thể hiện sự hời hợt trong việc hỗ trợ phòng ngự.
Winks là một trong ba cầu thủ kỳ cựu – cùng với Conor Coady và Jannik Vestergaard – thường xuyên di chuyển từ nơi ở của họ tại các thành phố khác đến sân tập ở miền Bắc Leicestershire và sân King Power. Nhận thấy tinh thần gắn kết trong đội không tốt, đặc biệt là với Vestergaard – người thường rời sân tập ngay sau khi buổi tập kết thúc – Van Nistelrooy yêu cầu các cầu thủ này dành nhiều thời gian hơn tại khu huấn luyện Seagrave của đội bóng.
Vestergaard, người từng mâu thuẫn với HLV Brendan Rodgers và người tiền nhiệm Steve Cooper, đã được gia hạn hợp đồng vào mùa Hè. Tuy nhiên, một số nhân viên đã bất ngờ khi phát hiện Vestergaard mang cả chú chó của mình đến sân tập. Anh được nhìn thấy dắt chó đi dạo quanh sân vào buổi sáng, ngay lúc các đồng đội đang đến. Cầu thủ này thậm chí còn nhờ nhân viên hỗ trợ của câu lạc bộ trông nom thú cưng trong lúc anh tập luyện.
Việc một cầu thủ mang chó đến trung tâm huấn luyện đẳng cấp cao như Seagrave khiến nhiều người ngạc nhiên, và một số cho rằng điều này phản ánh văn hóa buông thả, nơi mà một số cầu thủ cảm thấy họ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Van Nistelrooy từng được kỳ vọng nhưng giờ chỉ mang lại thất vọng ở Leicester
Dấu hỏi về Van Nistelrooy?
Trước trận thua 0-4 trước Brentford vào thứ Sáu tuần trước, Van Nistelrooy bất ngờ áp dụng sơ đồ 4-3-3, sơ đồ mà đội không hề tập luyện suốt cả tuần và chỉ được công bố vào ngày diễn ra trận đấu. Điều này khiến đội bóng sụp đổ ngay trong hiệp 1, và sau trận, Van Nistelrooy thừa nhận khoảng cách trình độ giữa Leicester và đối thủ quá lớn.
Bên trong hậu trường, tình hình không mấy êm ả. Hai trợ lý huấn luyện mà Van Nistelrooy kế thừa – Ben Dawson và Danny Alcock – đã bị sa thải vào sáng thứ Hai, sau khi họ được triệu tập đến các cuộc họp riêng với HLV trưởng. Trước Giáng sinh, Van Nistelrooy đã bổ nhiệm Brian Barry-Murphy vào ban huấn luyện. Cựu tiền vệ này từng là HLV của Rochdale và cũng có thời gian dẫn dắt đội trẻ Man City, nhưng chưa từng làm việc với Van Nistelrooy trước đây.
Barry-Murphy sớm gặp vấn đề khi xảy ra tranh cãi với một số cầu thủ đội một trong một buổi tập trước trận gặp Brentford. Các cầu thủ than phiền rằng chỉ dẫn từ Barry-Murphy không rõ ràng, trong khi HLV này cáo buộc họ không tuân thủ đúng yêu cầu chiến thuật. Mâu thuẫn tiếp tục diễn ra ngay trong khu nhà chính của sân tập.
Những thất bại gần đây đang làm lung lay vị trí của Van Nistelrooy, nhất là khi lịch thi đấu sắp tới của Leicester vô cùng khắc nghiệt, trong đó họ sẽ gặp Chelsea, MU, Man City, Newcastle và Liverpool. 11 trận thua trong 12 vòng gần nhất khiến Leicester rơi tự do trên bảng xếp hạng. Đáng báo động hơn, họ đã trải qua 6 trận sân nhà liên tiếp không ghi bàn – một kỷ lục tồi tệ của Premier League.
Ngoài vấn đề của Van Nistelrooy, áp lực đang đè nặng lên giám đốc bóng đá Jon Rudkin, người đã nắm quyền suốt 11 năm. Ông là nhân vật quyền lực đứng sau các quyết định quan trọng, từ việc bổ nhiệm HLV cho đến chuyển nhượng cầu thủ.
Leicester cũng phải đưa ra quyết định quan trọng về tương lai của Jamie Vardy, huyền thoại vĩ đại nhất của CLB. Tiền đạo 37 tuổi này sẽ hết hợp đồng vào mùa Hè này. Năm ngoái, anh gia hạn hợp đồng trong sự chờ đợi của người hâm mộ.
Tại lễ ăn mừng chức vô địch Championship năm ngoái, Vardy từng nói vui khi được hỏi về tương lai: "Cái đó là do Jon Rudkin quyết định".
Giờ đây, Rudkin lại phải đối mặt với lựa chọn giữa việc giữ chân Vardy hay để anh ra đi, trong bối cảnh Leicester có thể rớt hạng lần thứ 2 trong 3 năm. Và nếu điều đó xảy ra, tương lai của Van Nistelrooy cũng sẽ bị đặt dấu hỏi lớn.
Kể từ khi Van Nistelrooy thay Steve Cooper vào cuối tháng 11, Leicester chỉ thắng 2/14 trận tại Premier League và thua 11/12 trận gần nhất. Leicester không ghi bàn trong 4 trận liên tiếp, thủng lưới 12 lần.
Theo FBREF, Leicester là đội dứt điểm trung bình/trận thấp nhất giải (9,11), chỉ số bàn thắng kỳ vọng của họ cũng thấp nhất giải (xG 24,5). Họ cũng là đội có tổng số cú sút trúng đích trung bình thấp nhất giải (2,85).
Hàng thủ của Leicester nhận 61 bàn thua ở mùa giải này, cao thứ 2 tại giải, chỉ sau Southampton (65 bàn thua). Đáng chú ý, tỷ lệ tranh chấp thành công của Leicester mùa này rất thấp 47,5%.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất