03h00 ngày 12/11, Montpellier - PSG: Đi tìm chân giá trị

11/11/2012 15:00 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Mùa trước, Montpellier, đội bóng có lực lượng chỉ ở tầm trung bình đã bất ngờ lên ngôi vô địch Ligue 1 trong hoàn cảnh hàng loạt đội bóng lớn sa sút còn PSG chưa kịp định hình sau khi đón hàng loạt tân binh. Nhưng chỉ vài tháng sau ngày đăng quang, nhà ĐKVĐ đã thể hiện đúng thực chất đẳng cấp của mình.

Thực ra thì ngay trong mùa giải 2011-12 lịch sử, Montpellier cũng đã có lúc bẽ mặt trước PSG, chẳng hạn như trong thất bại 0-3 ngay tại “sào huyệt” La Mosson vào tháng 9/2011. Đó là trận đấu mà Pastore khi mới chân ướt chân ráo tới Paris đã lập cú đúp để cùng một tân binh khác là Gameiro bắn hạ “La Paillade”. Tới cuối năm 2011, PSG đã dẫn đầu BXH và họ chỉ bắt đầu đi chệch hướng khi những ông chủ người Qatar và GĐTT Leonardo quyết định thay thế HLV Kombouare bằng Ancelotti.



Không có Ibra là tổn thất lớn cho PSG đêm nay

Montpellier không còn đáng sợ

Nhưng nếu như đội bóng nhà nghèo Montpellier từng khiến cả nước Pháp thán phục bao nhiêu thì họ lại gây thất vọng bấy nhiêu trong mùa này dù họ vẫn giữ được bộ khung của mình (chỉ mất chân sút chủ lực Giroud) cùng HLV tài ba Girard. Sau 11 vòng đấu, “La Paillade” mới thắng được 3 trận và thua tới 5, được vỏn vẹn 12 điểm và chỉ hơn nhóm rớt hạng 4 điểm (cùng kỳ năm ngoái họ thắng 7 trận và chỉ để thua 2 trận, giành 23 điểm). Giấc mơ Champions League cũng trở thành ác mộng khi đội quân của Rene Girard chỉ kiếm được 1 điểm sau 4 trận và đã chính thức bị loại.

Sở dĩ Montpellier giành chiến thắng ở mùa giải trước là bởi họ là một tập thể đồng sức đồng lòng dưới sự chỉ huy của HLV Girard cùng chủ tịch Nicollin. Nhưng chỉ sau một năm, ưu điểm ấy đã trở thành yếu điểm. Sự đoàn kết đã biến mất, đội trưởng Yanga- Mbiwa nhiều lần đề đạt nguyện vọng được ra đi, nhạc trưởng Belhanda cũng “rung rinh” trước những lời mời hấp dẫn và thậm chí còn bày tỏ hứng thú với sự quan tâm của PSG ngay trước ngày đối thủ hành quân tới La Mosson. Những thất bại liên tiếp cũng khiến phòng thay đồ nhiễu loạn, đỉnh điểm là màn tranh cãi tóe lửa giữa một nhóm cầu thủ và các quan chức CLB sau thất bại 1-3 trên sân Olympiakos hồi giữa tuần.

Ngay cả HLV Girard, người vốn được xem như kiến trúc sư trưởng của Montpellier cũng trở thành mục tiêu chỉ trích. Thủ môn Jourdren không ngần ngại quát thẳng vào mặt thầy của mình “tại sao ông xáo trộn một đội bóng đang chiến thắng” sau thất bại trước Evian hồi tháng 10. “Đó là thắc mắc không phải của chỉ riêng tôi”, Jourdren lặp lại thông điệp sau khi vừa trở về từ Hy Lạp với hàm ý đổ lỗi cho cựu HLV đội U21 Pháp, người đã có rất nhiều sự điều chỉnh chiến thuật ở mùa giải này nhưng chưa đem tới chuyển biến tích cực nào. Chủ tịch “Loulou” Nicollin hôm thứ Sáu đã có cuộc gặp 30 phút để trấn an các cầu thủ, tuy nhiên, chừng đó chưa đủ để chặn những con sóng ngầm đang cuộn trào ở La Mosson.

Pastore hay Hoarau?

Với tấm thẻ đỏ do đạp vào ngực thủ môn Ruffier trong trận thua St.Etienne, Ibra sẽ bị treo giò 2 trận. Anh không cùng đồng đội tới Montpellier mà được HLV Ancelotti cho phép trở về Thụy Điển nghỉ ngơi. Và đó là vấn đề lớn nhất của PSG đêm nay, ai sẽ thay Ibra? Cần biết rằng trong 16 trận kể từ đầu mùa, tiền đạo 31 tuổi chỉ vắng mặt đúng 2 trận (gặp Ajaccio ở vòng 2 và gặp Marseille tại Cúp Liên đoàn).

Do Gameiro cũng đang chấn thương nên HLV người Italia sẽ phải lựa chọn Pastore hoặc Hoarau để sát cánh cùng Menez và Lavezzi trên hàng công. Hoarau đang có phong độ tốt, đã ghi bàn ở 2 trận liên tiếp gặp St.Etienne và Dinamo Zagreb (trước đó chính anh mang về quả phạt đền trước Marseille), nhưng Pastore luôn được ưu ái. Nếu chọn Hoarau, tiền đạo người Pháp sẽ đá cắm thay Ibra và Menez, Lavezzi sẽ dạt biên để hỗ trợ. Nếu Pastore đá chính, PSG sẽ quay về sơ đồ không có tiền đạo thực thụ như nửa cuối mùa giải trước.

Thiếu vắng chân sút số 1 của mình sẽ khiến PSG gặp khó khăn nhất định, nhưng đó lại là cơ hội tốt để rũ bỏ hội chứng phụ thuộc Ibra, giúp đội bóng Paris chơi đa dạng hơn và cân bằng hơn.

DỰ ĐOÁN: 1-2

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Montpellier: Jourdren - Bocaly, Hilton, Congre, Bedimo - Saihi, Belhanda, Cabella - Mounier, Utaka, Camara.

PSG: Sirigu - Van der Wiel, Thiago Silva, Sakho, Maxwell - Verratti, Matuidi, Chantome - Menez, Lavezzi, Hoarau.

DỰ ĐOÁN CỦA TT&VH

20h00 ngày 11/11

Marseille - Nice: 2-1

23h00 ngày 11/11

Sochaux - Lyon: 0-2

Lorient - Bordeaux: 1-1


Hoài Trinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link