Milan, mùa xuân luôn đến muộn

23/04/2009 12:10 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Kể từ sau thảm họa Calciopoli năm 2006 đến giờ, mùa bóng nào của Milan cũng diễn ra theo cùng một cách: uể oải và thất bại ở giai đoạn 1, bùng lên một cách mạnh mẽ và đem đến biết bao hy vọng ở giai đoạn lượt về, để rồi mùa 2006/07 kết thúc ở vị trí thứ 4, 2007/08 ở tận thứ 5, không được dự Champions. Còn mùa này, họ đang mơ vị trí thứ 2.

Trong thời điểm Juve (chứ không phải Inter) chịu tác động tiêu cực từ việc bị loại khỏi Champions League, Milan đã thắng 5/6 trận gần nhất, rút ngắn được 7 điểm với Juve trong 3 trận liên tiếp qua và giờ đây đang tràn đầy hy vọng sẽ truất phế Juve ở vị trí thứ 2. Tất cả là nhờ những bàn thắng của Super Pippo, người vẫn làm bùng nổ những cầu trường bằng các bàn thắng ở tuổi 36. Khi người ta khẳng định anh đã hết thời vì tuổi tác và sức khỏe quặt quẹo, Inzaghi vẫn vượt lên mọi đồng đội để cứ mùa xuân đến, năm này qua năm khác, trở thành niềm hy vọng lớn cho Milan.
 
Inzaghi, trẻ mãi không già

Quá trình bùng nổ về phong độ của Inzaghi cứ mỗi nửa cuối mùa đã là cầu bật để Milan thực hiện những cú nhảy vọt thực sự trong giai đoạn then chốt này. Anh đem đến cho Milan Champions League 2007, giúp Milan có những giấc mơ (không thành) ở mùa trước, và lại thắp lên những hy vọng (không biết có thành) cho giai đoạn này. Milan đang là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất giải (59 bàn), nhưng những chiến thắng có được nhờ Pippo như 2 mùa bóng gần nhất một lần nữa đặt ra những câu hỏi đầy bi quan về kết cục của mùa bóng này cho đội bóng rossoneri.

Từ giờ đến cuối giải còn 6 vòng nữa, nếu Inzaghi bỗng nhiên im lặng (điều này hoàn toàn có thể xảy ra), ai sẽ ghi bàn cho Milan? Nguy cơ tịt ngòi của Pippo là hoàn toàn có cơ sở, vì mùa bóng này của Milan được xây dựng trên những đoạn bùng nổ của các ngôi sao đơn lẻ hơn là cả một tập thể, người này tiếp nối người kia, và không ai giữ được phong độ này lâu. Họ nối nhau theo thứ tự sau đây: Ronaldinho, Kaka, Pato, Beckham, Inzaghi. Sau Inzaghi là ai, nếu xét Kaka vẫn ì, Pato đã qua thời kì phong độ đỉnh cao đầu năm 2009 và đang có dấu hiệu quá tải, Ronaldinho chỉ đóng vai trò phụ và Beckham vào sân không phải để ghi bàn. Cả một tập thể được xây dựng trên những cá nhân đơn lẻ và tỏa sáng từng giai đoạn ngắn ngủi ấy khó có khả năng đạt những mục tiêu lớn hơn vị trí thứ 3. Thành tích xuất sắc của Milan giai đoạn này cũng giống giai đoạn cuối mùa trước: đấy dường như là một sự trỗi dậy trong tuyệt vọng.

Những gì xảy ra trong những năm qua và chính mùa bóng này cho thấy, đừng nên tin hoặc đặt quá nhiều hy vọng vào Milan, ngay cả khi họ chiến thắng đậm đà như trước Torino. Không cần nói đến lịch đấu sắp tới khó khăn hơn Juve, chỉ cần nhìn lại chặng đường nửa cuối mùa của Milan 3 năm liên tiếp qua là hiểu.

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link