Monaco rớt hạng, Lyon dự Champions League

31/05/2011 11:02 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Trận đấu thứ 2.000 của Monaco ở Ligue 1 hóa ra cũng là trận cuối cùng của họ khi những bàn thắng của Pape Diakhate và Lisandro Lopez mang về cho Lyon một suất dự Champions League mùa sau.

Monaco thua Lyon 0-2 và phải chơi ở Ligue 2 mùa tới - Ảnh Getty

Monaco đã rớt hạng lần đầu tiên kể từ năm 1976 sau thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Lyon. Ngày này 7 năm trước, khi Monaco còn đang hồi phục sau nỗi đau thua trận trước Porto ở chung kết Champions League, một trận đấu như thế này ở sân Louis II lẽ ra phải là trận quyết định chức vô địch Ligue 1, nhưng tối Chủ nhật vừa rồi tình thế hoàn toàn khác. Monaco cần một chiến thắng chỉ để tồn tại, trong khi Lyon cần 3 điểm để đảm bảo suất dự Champions League trước áp lực ghê gớm từ PSG phía sau.

Không khí ở Louis II cực kỳ căng thẳng trước trận, nhưng khi hồi còi khai cuộc bắt đầu, chênh lệch giữa hai đội bóng là quá lớn để có một trận đấu kịch tính. Đội chủ nhà nghĩ rằng họ đáng được hưởng một quả phạt đền khi Malonga bị Jimmy Briand đốn ngã và tiền vệ người Congo lăn vào vòng cấm, nhưng trọng tài chỉ cho hưởng một quả phạt trực tiếp, và đó là tất cả những gì Monaco làm được. Ghi bàn vẫn luôn là vấn đề lớn với Monaco trong mùa giải này. Họ rớt hạng với chỉ 40 bàn thủng lưới, số bàn thua tương đương với đối thủ Lyon, nhưng ngược lại, Monaco chỉ ghi được 36 bàn, so với 61 bàn của Lyon.

“Monaco là một tượng đài của bóng đá Pháp và tôi xin chia sẻ nỗi đau với tất cả những ai yêu mến CLB này”, HLV Monaco Laurent Banide nói trong nước mắt. “Mùa giải này chúng tôi đã bị trừng phạt bất cứ khi nào phạm sai lầm, nhưng bóng đá là thế và mùa giải này chúng tôi đã không đủ mạnh, thật khó tin là chúng tôi vẫn rớt hạng dù đã có tới 44 điểm. Chúng tôi kiếm được 25 điểm ở nửa sau mùa giải, nhưng như thế vẫn là chưa đủ để cứu vãn sự sa sút vào đầu mùa”.

Trong khi nước mắt của Monaco rơi ở Louis II, miền Nam nước Pháp, thì ở Bắc Pháp, Lille có một mùa giải với những nụ cười trọn vẹn. Hat-trick của Moussa Sow ở lượt đầu cuối cùng không chỉ giúp đội bóng của HLV có cuộc ăn mừng mỹ mãn trên sân nhà Nord Lille Metropole, mà còn khép lại mùa giải hoàn hảo cho tiền đạo người Senegal Sow, người đã chính thức trở thành Vua phá lưới Ligue 1 mùa này với 25 bàn, nhiều hơn 3 bàn so với đối thủ trực tiếp của anh, tiền đạo tuyển thủ Pháp của Lorient, Kevin Gameiro.

Chiến thắng của Lille giúp CLB lập kỷ lục mới trong một mùa giải với 76 điểm, nhiều hơn đội á quân Marseille 8 điểm và kết thúc mùa giải với hàng công tốt nhất (68 bàn) và hàng phòng ngự tốt thứ hai (36 bàn, kém Rennes, 35 bàn), ở Ligue 1. HLV Lille Rudi Garcia ca ngợi các học trò sau trận đấu: “Chúng tôi muốn kết thúc trong một trận đấu đẹp trước các khán giả nhà và chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu mùa này. Chúng tôi là nhà vô địch không thể tranh cãi, có hàng công tốt nhất Ligue 1 và Vua phá lưới Moussa Sow. Cá nhân tôi, tôi chưa bao giờ được chứng kiến một khung cảnh khó tin như thế này ở sân nhà. Chúng tôi có thể cảm nhận được niềm vui của các CĐV trên sân và rất mừng được chung vui cùng họ”.

Trận thua của Monaco càng thêm cay đắng khi thật ra, Lyon không cần tới 3 điểm ở Louis II để bứt hẳn lên so với PSG, đội chỉ kiếm được một trận hòa ở St Etienne. Đội bóng thủ đô đã bỏ lỡ cơ hội dự vòng play-off Champions League sau khi họ bị cầm chân 1-1 ở lượt đấu cuối và đành chấp nhận vị trí thứ tư. Hy vọng mong manh của HLV Antoine Koumbouare và các học trò coi như tan thành mây khói sau khi Les Verts vươn lên dẫn trước ở phút 70 nhờ công của Josua Guilavogui. Mathieu Bodmer ghi bàn ở phút 91 để giành về một điểm, nhưng do kết quả ở sân Louis II, PSG đành phải chấp nhận dự Europa League. Cũng trong trận đấu này, PSG và bóng đá Pháp nói lời chia tay với hai tượng đài, thủ môn Gregory Coupet, 39 tuổi, và tiền vệ Claude Makelele, 38 tuổi, sau một sự nghiệp hiển hách.

Một đội bóng khác cũng có điểm trên sân khách là Sochaux, khi họ kết thúc mùa bóng bằng chiến thắng 3-1 trước đội đã rớt hạng Arles-Avignon với các bàn thắng của Ryad Boubdebouz, Remy Cabella và Modibo Maiga. Kết quả này giúp Sochaux vượt qua Rennes để vươn lên thứ 5 trên bảng xếp hạng. Nancy là đội thắng đậm nhất ở vòng cuối khi họ vượt qua Lens 4-0 và giành vừa đủ điểm để trụ hạng. Các bàn thắng do Pascal Berenguer (2 bàn), Bakaye Traore và Marama Vahirua ghi.

Số phận của mùa giải

+ Vô địch Lille

+ Á quân Marseille

+ Dự Champions league Lille, Marseille (vòng bảng), Lyon (play-off)

+ Dự Europa League Paris Saint-Germain

+ Xuống hạng Monaco, Lens, Arles

+ Vua phá lưới Moussa Sow (Lille, 25 bàn)

Kết quả vòng cuối

Arles - Sochaux 1-3

Bordeaux - Montpellier 2-0

Brest - Toulouse 0-2

Caen - Marseille 2-2

Lille - Rennes 3-2

Lorient - Auxerre 1-2

Monaco - Lyon 0-2

Nancy - Lens 4-0

St Etienne - PSG 1-1

Valenciennes - Nice 2-1


Trần  Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link