(TT&VH Online) - Dù phải thi đấu với chín người nhưng Inter vẫn xuất sắc đánh bại Milan nhờ hai bàn thắng của Milito và Pandev.
Ngay khi trận đấu mới diễn ra, Inter, đội chủ nhà trong trận derby Milan lần này, đã chủ động dồn đội hình lên chơi tấn công. Đòn tấn công “phủ đầu” của Inter đã phát huy hiệu quả cao khi đội chủ nhà có được tới hai cơ hội mở tỷ số trong 10 phút đầu tiên. Sau pha bỏ lỡ của Cambiasso, tiền đạo Milito đã sửa sai cho người đồng hương bằng pha lập công ở ngay phút thứ 10. Từ pha kiến tạo của Pandev, Milito khôn ngoan băng xuống tung cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Dida. Tuy nhiên, nếu Abate chơi tỉnh táo trong tình huống này thì Milan đã không phải hứng chịu bàn thua sớm.
Pha lập công của tiền đạo Milito - Ảnh Reuters
Bàn thắng mở tỷ số của tiền đạo người Argentina đã đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Đúng với tính chất của một trận derby, hai đội liên tục tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành của nhau. Dù bố trí tới hai tiền vệ phòng ngự án ngữ trước khung thành thủ môn Dida nhưng Milan thường chao đảo trước những pha lên bóng của đội chủ nhà. Có lẽ sự thiếu vắng của trung vệ trụ cột Nesta đã khiến hàng phòng ngự của Milan mất đi một chốt chặn quan trọng. Tuy vậy, Milan cũng đã có được lợi thế về mặt… con người từ phút 26 sau khi Sneijder bị truất quyền thi đấu. Cầu thủ người Hà Lan đã phải nhận thẻ đỏ do những phản ứng quá quyết liệt với trọng tài chính. Bên ngoài sân, “Người đặc biệt” Mourinho và các thành viên trong BHL Inter đã phản đối dữ dội quyết định của trọng tài chính Rocchi.
Kể từ khi Sneijder rời sân, Inter phải chống đỡ khá vất vả những đường lên bóng của Milan. Ba tuyến của đội chủ nhà phải thường phải lùi sâu về phần sân nhà để tham gia phòng ngự, trong khi Pandev thi đấu như một tiền vệ tấn công và Inter chỉ cắm mối Milito trên hàng công. Phút 36, Pirlo có cơ hội san bằng tỷ số từ pha đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng cách 23m. Cú sút của tiền vệ kỳ cựu này đã chiến thắng được thủ môn Cesar nhưng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.
Để hạn chế sức tấn công của các cầu thủ khách trong những phút cuối hiệp 1, Inter chủ động chơi rắn và thuờng có những pha vào bóng khá quyết liệt. Trong khi đó, Milan tấn công khá bế tắc do Ronaldinho và Boriello không có được nhiều bóng, còn hàng tiền vệ lại không có những mẫu cầu thủ chạy cánh có tốc độ để tạo ra các tình huống đột biến ở hai biên. Lường trước sự nguy hiểm của Ro “vẩu”, cầu thủ đang có được phong độ cao trong những trận vừa qua, HLV Mourinho đã chủ động bố trí Maicon theo kèm người đồng hương như hình với bóng. Nhờ một chiến thuật hợp lý và tinh thần thi đấu cao, Inter đã không để Milan san hòa tỷ số trong hiệp 1, bất chấp việc phải thi đấu thiếu người.
Phản ứng của Sneijder sau khi bị truất quyền thi đấu - Ảnh AP
Giống như Inter trong hiệp 1, Milan là đội nhập cuộc tốt hơn sau giờ nghỉ giải lao. HLV Leonardo quyết định tung Seedorf vào sân để chơi tấn công tổng lực trước đội chủ nhà nhằm kiếm bàn san hòa tỷ số. Sự có mặt của tiền vệ người Hà Lan đã giúp Milan triển khai tấn công khá nhịp nhàng. Phút 47, từ pha phạt góc bên cánh trái, Ambrosini bật cao đánh đầu khá hiểm hóc. Tuy nhiên, thủ môn Cesar vẫn kịp thời đổ người cản phá. Ngay sau đó, Ronaldinho đã có cơ hội đầu tiên của riêng mình trong trận đấu khi tung ra cú sút từ cự ly khoảng 16. Tiếc cho cầu thủ người Brazil là bóng đã đi chệch khung thành khá đáng tiếc.
Ngoài việc tung thêm Seedorf vào sân, chiến lược gia người Brazil đã kéo cầu thủ trẻ Antonini từ vị trí trung vệ ra đá biên trái. Nhờ tốc độ của Antonini bên cánh trái và những quả tạt bóng chính xác của Beckham bên cánh phải, Milan có khá nhiều cơ hội san hòa tỷ số nhưng cả Ronaldinho lẫn Boriello đều bỏ lỡ khá đáng tiếc, đặc biệt là pha đánh đầu của tiền đạo người Italia ở phút 59. Mải mê tấn công, suýt chút nữa Milan đã phải trả giá bởi pha phản công nhanh của Inter. Phút 62, Milito đi bóng tốc độ rồi chọc khe thông minh cho Pandev, cựu cầu thủ của Lazio đã quyết định sục bóng khi đối mặt với Dida. Dù trái bóng đã vượt qua ngoài tầm kiểm soát của thủ môn người Brazil nhưng lại không thể chiến thắng được cột dọc.
Phút 65, Inter đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt từ cú sút phạt mẫu mực của G. Pandev. Trước đó, trung vệ Favalli đã có pha xử lý không thực sự hợp lý khi truy cản trái phép Maicon ở ngay trước khi vực cấm địa, vốn đã tạo ra quả đá phạt cho Pandev. Ngay sau khi đội nhà có được bàn thắng thứ hai, HLV Mourinho đã tung tiền vệ Motta vào sân để giúp đội nhà bảo toàn chiến thắng.
Bàn thắng của Pandev dường như đã dập tắt ý chí chiến đấu của các cầu thủ Milan. Đội bóng sọc đỏ đen tổ chức tấn công không còn quyết liệt như trước và thường sử dụng tới các cú sút xa để thử vận may. Nhận thấy sự uể oải về mặt tinh thần của các học trò, HLV Leonardo quyết định tung Jankulovski và Huntelaar vào sân với hy vọng mang tới những nét mới cho thế trận tấn công của Rossoneri. Phút 91, Inter tiếp tục mất người sau khi Lucio bị truất quyền thi đấu sau pha dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Penalty cho Milan và Ronaldinho. Tuy nhiên, cựu tiền đạo của Barcelona đã không thể đánh bại được người đồng hương Cesar.
Với ba điểm giành được trong trận đấu này, Inter đã nới rộng khoảng cách với Milan lên thành chín điểm. Dù thiếu vắng tiền đạo chủ lực Eto'o và Sneijder bị truất quyền thi đấu từ khá sớm nhưng đội bóng của HLV Mourinho vẫn giành được một chiến thắng quan trọng nhờ tinh thần thi đấu quật cường. Về phía Milan, đội bóng của HLV Leonardo đã có được các cơ hội tốt để cân bằng tỷ số và hướng tới một kết quả có lợi nhưng sự vô duyên của những cầu thủ trên hàng công đã khiến Milan trắng tay.
Chúng ta đã chính thức bước sang ngày 10/10/2024 - thời điểm được cộng đồng chờ đợi và hướng về trong nhiều ngày qua. Ngày này tròn 70 năm trước (10/10/1954) là mốc son Giải phóng Thủ đô - sự kiện trọng đại đã khắc sâu trong lòng người dân Hà Nội cũng như cả nước.
Lần đầu tiên diễn ra tại không gian của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lễ trao giải "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" lần thứ 17 - 2024 đã nhận được nhiều chia sẻ của những người trong cuộc về cách tổ chức, cũng như "sức nặng" của các giải thưởng và đề cử được trao.
Một thắng lợi trước Bỉ sẽ càng củng cố vị thế của Italy ở bảng 2 League A, nơi họ đang đứng đầu với 2 trận thắng Pháp và Israel hồi tháng trước, song chiến thắng không phải là thứ cần có bằng mọi giá.
Mặc dù đã chi hàng trăm triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ, nhưng những thực tế đằng sau triều đại của Ten Hag tại MU lại vô cùng đáng lo ngại. Bởi vậy, việc Ten Hag tiếp tục tại vị ở MU đang mang tới cho người hâm mộ “Quỷ đỏ” sự lo lắng không hề nhẹ.
Thất vọng là tâm trạng chung của người hâm mộ Việt Nam trước việc hàng loạt ngôi sao, tuyển thủ như Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Công Phượng xuống chơi ở giải hạng Nhất.
Andres Iniesta, một trong những tiền vệ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, đã tuyên bố giải nghệ sau khi ra sân hơn 1.000 lần và giành nhiều danh hiệu lớn với Barca và đội tuyển Tây Ban Nha.
Bóng đá Việt Nam đang "nổi sóng" vì nhiều đội hạng Nhất ồ ạt hút cầu thủ từ giải đấu cao nhất về đầu quân. Hiện tượng "nước chảy ngược" này quả là có nhiều điều đáng nói.
Giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc sắp đến được kỳ vọng sẽ tạo được sức hút khi có sự xuất hiện của 2 gương mặt showbiz trong lễ khai mạc là ca sỹ Văn Mai Hương và Hoàng Bách. Chưa biết điều này có tác động đến lượng khán giả quan tâm đến sự kiện số 2 của bóng bàn Việt Nam hay không, nhưng thật ra, đây là việc nên làm từ lâu.
XSMN 9/10: Xổ số miền Nam ngày 9/10/2024 gồm các tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai. Theo dõi kết quả XSMN hôm nay thứ Tư ngày 9/10 trên Thethaovanhoa.vn.
Gần 400 tay vợt đến từ 61 CLB góp mặt ở giải đấu pickleball chính thức có quy mô toàn quốc lần đầu được tổ chức đã tạo nên một “cơn sốt” ở tỉnh Thái Bình những ngày này.