MU đang là 'mồ chôn' của các tiền đạo

10/04/2025 06:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

MU dưới triều đại HLV Ruben Amorim đang đối diện với một thực tế nghiệt ngã: Hàng công của họ gần như vô hại trước khung thành đối phương.

Trận thua Nottingham Forest gần đây là ví dụ điển hình. Dù kiểm soát bóng tới 69%, thực hiện 649 đường chuyền, gấp đôi đối thủ, và tung ra 23 cú sút, Quỷ đỏ vẫn rời sân tay trắng. Trận này và trận hoà Man City là lần thứ 11 và 12 trong mùa giải Premier League 2024/25 họ không ghi nổi 1 bàn thắng. Anthony Elanga, cựu cầu thủ MU, với pha bứt tốc thần tốc đã khiến đội bóng cũ ôm hận, trong khi nỗ lực cuối cùng của Amorim - đẩy trung vệ Harry Maguire lên chơi trung phong để tận dụng chiều cao - chỉ càng phô bày sự bất lực đến tuyệt vọng.

Amorim không thể bị trách vì thiếu cố gắng. Ông đã thử mọi cách để xoay chuyển tình thế, từ thay đổi đội hình đến những nước cờ táo bạo như dùng Maguire làm "người khổng lồ" ở hàng công. Nhưng mọi thứ đều vô ích. Trong khi Maguire lúng túng ở vị trí không phải của mình, những tiền đạo được đầu tư hàng chục triệu bảng như Joshua Zirkzee và Rasmus Hojlund tiếp tục gây thất vọng. Họ không phải là những người đầu tiên. Old Trafford giờ đây giống như một "nghĩa địa danh tiếng", nơi các tiền đạo mất đi bản năng sát thủ ngay khi khoác lên mình chiếc áo đỏ.

Ngày xưa, MU từng là thiên đường của các chân sút. Dưới thời Sir Alex Ferguson, Andrew Cole, Dwight Yorke, Ole Gunnar Solskjaer và Teddy Sheringham cạnh tranh nhau để lập kỷ lục ghi bàn, tạo nên những mùa giải bùng nổ. Nhưng kể từ khi Ferguson chiêu mộ Robin van Persie từ Arsenal năm 2012 - tiền đạo cuối cùng thực sự thành công tại đây - MU đã trở thành "mồ chôn" với các chân sút. Hàng loạt ngôi sao lớn nhỏ đến rồi đi, nhưng đều chung số phận: Mất đi sự sắc bén vốn có.

Vấn đề: MU đang là “mồ chôn” của các tiền đạo - Ảnh 1.

Các tiền đạo như Hojlund đều “mất tích” khi cập bến MU

Anthony Martial, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Radamel Falcao, Odion Ighalo, Wout Weghorst – tất cả đều trở thành cái bóng của chính mình tại Old Trafford. Ngay cả Edinson Cavani và Cristiano Ronaldo, dù khởi đầu đầy hứa hẹn, cũng sớm sa lầy trong sự bất ổn chung của đội bóng. Zlatan Ibrahimovic là ngoại lệ hiếm hoi với quãng thời gian ngắn ngủi tỏa sáng, nhưng không đủ để thay đổi xu hướng.

Vấn đề này đặt Amorim vào một bài toán hóc búa trong công cuộc tái thiết đội bóng. Ông nhận thức rõ ràng: MU cần một tiền đạo biết ghi bàn, và cần ngay lập tức. Nhưng giải pháp không hề đơn giản. Viktor Gyokeres, học trò cũ của Amorim tại Sporting Lisbon, là một lựa chọn tiềm năng. Với phong độ ấn tượng tại Bồ Đào Nha, Gyokeres có thể là lời giải cho cơn khát bàn thắng của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, anh từng úp mở rằng nếu rời Sporting, anh sẽ ưu tiên một CLB có khả năng cạnh tranh danh hiệu, điều mà MU hiện tại khó lòng cam kết. Chỉ cần nhìn vào danh sách các tiền đạo thất bại tại Old Trafford, Gyokeres có thể sẽ nghiêng về Arsenal, Bayern Munich hay PSG, những nơi có cơ hội thành công rõ ràng hơn.

Giữa cơn khủng hoảng, tia hy vọng duy nhất của MU nằm ở Chido Obi-Martin, tài năng trẻ mới chiêu mộ từ Arsenal. Ở tuổi 17, Obi-Martin mang đến kỳ vọng về một tương lai tươi sáng cho hàng công.

M.Vũ

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link