Tiếng nói M.U: Hai khuôn mặt của kẻ thống trị

02/12/2012 16:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Như thường lệ, Man United lại có màn biểu diến “đi thăng bằng trên dây” trong chiến thắng 4-3 trước Reading. Hiệp một thật kịch tính, thật thăng hoa cảm xúc với cuộc rượt đuổi bàn thắng  ngoạn mục. Nhưng Sir Alex đã cho tất cả “việt vị”  khi United “diễn”  khuôn mặt “lạnh” của kẻ thống trị tại hiệp hai: chặt chẽ và thực dụng. 



M.U tiếp tục phải lội ngược dòng- Ảnh Getty

Tất cả 7 bàn thắng đều được ghi trong 35 phút (5 phút 1 bàn), dường như hiệp một sẽ quá quá nhiều để nói và ngược lại, hiệp 2 chắc chẳng có gì để bàn?

Đối với một trận đấu đơn lẻ. đúng là như vậy. Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu tinh hoa bóng đã tấn công dồn hết vào màn “khởi động” rồi còn gì. Nhưng đối với một chặng đua đường trường, câu chuyện của hiệp hai mới là điều cần hoc hỏi và phát huy: đó là bài học về giữ sạch lưới, bài học cần thiết để “về đích”. Hãy nghe Sir Alex chia sẻ về điều này trên BBC Sports: “Thật là đau đớn, không còn nghi ngờ gì đó là hàng thủ tệ nhất của mùa này. Để thủng lưới 3 bàn như vậy chúng tôi cần phải xem xét lại. Chúng tôi luôn phải giải cứu mình trong tình thế như vậy”.

Không cần phải quá nuối tiếc với pha bỏ lỡ khó tin của sát thủ Persy ở phút thứ 66 của trận đấu. Với những gì đã diễn ra từ đầu trận với Reading (và từ đầu mùa với United), sự chắc chắn của hàng thủ lúc đó còn cần thiết hơn nhiều lần so với sự thăng hoa của hàng công. Ai đó có thể hụt hẫng vì đang được “lên đỉnh” với series bàn thắng ngoạn mục ở hiệp môt phải ngáp dài với thế trận chặt chẽ hiệp hai. Mặc kệ. Cuối cùng vẫn là 3 điểm bỏ túi. Nhìn sang Chelsea (thua West Ham 1-3), Arsenal (thua Swansea 0-2) và Man xanh (hòa Everton 1-1) mà xem. Không dễ để thuộc bài ca mang tên “ngược dòng” đâu nhé. Công phải hay và thủ phải tốt.  Túm lại là phải đủ “trình” mới ca hết vòng này sang vòng khác đấy.

Nhưng “diễn” hai khuôn mặt đối lập (không những cho một trận đấu mà cho cả mùa giải với nhiều trận đấu khác nhau) mới là điểm khác biệt của Quỷ đỏ so với các tay chơi hàng đầu khác của Premier League: cứ chơi hồn nhiên như Arsenal xem thì rất sướng nhưng các fan của họ cũng rất “buồn” vì “Pháo thủ” trắng tay quá lâu; ngược lại, chỉ tính toán thực dụng như Chelsea hay Man xanh nhiều khi có cup đấy nhưng khán giả nhiều lúc cũng thấy … boring (chán). Ngược lại, những ai yêu Quỷ đỏ không bao giờ phải nuối tiếc về tình yêu của mình vì họ luôn được “phê” với lối chơi với đủ cung bậc cảm xúc của đội chủ sân Old Trafford.

Đừng ngạc nhiên nhiều quá vì United luôn bị dẫn trước và thủng lưới quá nhiều. Thói quen này cứ gọi là “chuyện hàng ngày ở huyện”. Mùa này United luôn bị đối thủ “đấm” cho vài nhát (bị dẫn trước) sau đó Quỷ đỏ mới “đạp” lại cho một nhát (lội ngược dòng và thắng lợi chung cuộc). Kết quả cuối cùng không thể hài lòng hơn: vừa làm cho khán giả “sướng” vừa ngồi chễm chệ ngôi đầu.

Điểm nhấn của chiến thắng trước Reading: sự “trở lại” rất được chờ đợi của W. Rooney với cú đúp vào lưới Reading. Thực ra chàng Wazza chẳng đi đâu xa mà nói anh đã trở lại. Chẳng gì thì anh vẫn đang rất xuất sắc trong vai trò người làm bóng (với 6 pha kiến tạo cho đồng đội từ đầu giải). Nhưng với linh hồn của Quỷ đỏ, chúng ta sẽ thấy thiếu vắng một cái gì đó nếu lâu không chứng kiến Rooney ghi bàn. Nhất là tại những trận đấu lớn, từ trước đến nay các bàn thắng của Man United luôn có dấu giầy chàng Shrek.

Cuối tuần sau là trận đấu lớn nhất mùa giải tại sân Ethihat. Rất tuyệt là Rooney đã có “đề pa” cần thiết về bàn thắng. Hy vọng tại đó Man United sẽ hiện chứng minh họ là kể thống trị đích thực của Premier League.

Và W. Rooney luôn rất nhớ bàn thằng để đời tuyệt đẹp vào lưới của Man Xanh mùa bóng 2010-2011.

Nguyễn Đức Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link