15/04/2025 06:45 GMT+7 | Bóng đá Anh
Chỉ trong 90 phút tại St. James's Park, Newcastle đã phơi bày mọi vấn đề của MU dưới thời Ruben Amorim. Trận thua 1-4 này là bức tranh toàn cảnh của "Quỷ đỏ" về một hành trình đầy thất vọng tại Old Trafford.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, MU rời sân với thất bại thứ 14 tại Premier League mùa này và đẩy họ xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Trận thua đó là bản tóm tắt hoàn hảo cho những gì đã và đang xảy ra với đội bóng dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim. Từ những sai lầm chiến thuật, sự yếu đuối ở hàng thủ, đến sự thiếu hiệu quả ở hàng công, mọi thứ đều được phơi bày rõ nét trước một Newcastle bùng nổ, dù thiếu HLV Eddie Howe vì lý do sức khỏe.
Mong manh và những sai lầm lặp lại
Hành trình của Amorim tại MU bắt đầu với kỳ vọng lớn, nhưng sau gần 6 tháng, đội bóng vẫn chìm trong khủng hoảng. Trận thua Newcastle là hình ảnh thu nhỏ của những vấn đề cố hữu. Hàng thủ MU, với Leny Yoro, Victor Lindelof và Noussair Mazraoui, dễ dàng bị xuyên phá như "giấy ướt" - theo mô tả của nhà báo Pete Hall. Tino Livramento vượt qua Mazraoui như thể anh không tồn tại, tạo điều kiện cho Harvey Barnes ghi bàn thứ 2, trước khi chính Barnes tự do băng qua trung tâm hàng thủ để hoàn tất cú đúp. Bàn thắng thứ 4 đến từ sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn dự bị Altay Bayindir, người chuyền bóng thẳng vào đầu Joelinton, dẫn đến pha dứt điểm của Bruno Guimaraes.
Amorim đã loại Andre Onana - người đã chơi rất tệ trước Lyon - để trao cơ hội cho Bayindir, nhưng quyết định này chỉ khiến tình hình tệ hơn. Bayindir, trong lần ra mắt Premier League, không thể cản phá 3 bàn đầu và trực tiếp biếu đối thủ bàn cuối. Hàng thủ thiếu tổ chức, thủ môn mất tự tin, và cả đội thiếu niềm tin, đó là những gì Amorim đối mặt từ ngày đến Old Trafford.
"Chúng tôi yếu cả về thể chất lẫn tinh thần", Roy Keane từng nhận xét về MU, và trận đấu tại Newcastle là minh chứng cho điều đó. Họ đã để thủng lưới trước trong 19 trận Premier League mùa này, con số tệ nhất kể từ mùa 2013-14, với 6 trận còn lại để cải thiện.
Dù có vài khoảnh khắc sáng, như pha phối hợp giữa Joshua Zirkzee và Bruno Fernandes hay bàn gỡ hòa của Alejandro Garnacho, MU đã không thể duy trì sự ổn định. Garnacho là điểm sáng hiếm hoi, nhưng anh không đủ giỏi để cứu vãn đội bóng. Đội trưởng Bruno Fernandes đã lắc đầu ngao ngán suốt trận, như "một bông hồng héo giữa gai nhọn".
Thêm một thất bại và thêm một lần nữa người ta phải đặt dấu hỏi về Amorim
Ruben Amorim thừa nhận: "Màn trình diễn này phản ánh vị trí của chúng tôi". Có điều, xếp thứ 14 dường như vẫn là quá hào phóng cho một MU như hiện tại.
Newcastle và bài học về tinh thần chiến đấu
Newcastle, dù thiếu Eddie Howe, vẫn chơi như một đội bóng được truyền cảm hứng mãnh liệt. Jason Tindall, người thay thế Howe, dẫn dắt đội giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường, leo lên vị trí thứ 4 Premier League. Harvey Barnes bùng nổ với cú đúp, Sandro Tonali mở tỷ số bằng cú volley đẹp mắt, và Bruno Guimaraes ấn định chiến thắng. Các cầu thủ Newcastle ăn mừng từng pha tắc bóng như thể ghi bàn, hòa nhịp với khán giả St. James's Park, tạo nên bầu không khí khiến MU ngộp thở.
Sự khác biệt nằm ở tinh thần chiến đấu và sự gắn kết. Newcastle chơi với quyết tâm gửi lời chúc sức khỏe tới Howe, người đang nằm viện. Tonali, với bàn thắng và màn trình diễn chói sáng, là "thanh kiếm và tấm khiên" của đội. Trong khi đó, MU thiếu sự đoàn kết và bản lĩnh. Amorim đã thay đổi 5 vị trí để giữ sức cho trận lượt về Europa League với Lyon, nhưng quyết định này chỉ khiến đội bóng thêm rời rạc. Bayindir không truyền niềm tin, Dalot và Mazraoui liên tục mắc lỗi, còn hàng công bỏ lỡ những cơ hội hiếm hoi. "Vào lúc này, thật khó để cảm thấy điều gì tốt đẹp", Amorim thừa nhận, và người hâm mộ khó mà tìm được lý do để lạc quan.
Trận thua này là lời cảnh báo cho Amorim trước trận đấu sống còn với Lyon giữa tuần này. Europa League giờ là cơ hội duy nhất để MU cứu vãn mùa giải, nhưng với phong độ hiện tại, ngay cả điều đó cũng đầy nghi ngờ. Newcastle đã hoàn thành cú đúp trước MU lần đầu tiên kể từ mùa 1930-31, nhưng chiến thắng này không chỉ là câu chuyện lịch sử. Nó là minh chứng cho sự chênh lệch giữa một đội bóng có khát vọng và một MU đang lạc lối dưới triều đại Amorim. Trận đấu tại St. James's Park không chỉ là một thất bại, mà là tấm gương phản chiếu toàn bộ những vấn đề ở Old Trafford.
Roy Keane: "Cầu thủ MU toàn những kẻ dối trá"
Roy Keane, cựu đội trưởng lừng danh của MU, đã có những phát biểu đầy cay nghiệt sau trận thua đậm của Quỷ đỏ tại sân St James' Park. Trên sóng Sky Sports, Keane cho rằng Bruno Fernandes dù thường xuyên lên tiếng sau mỗi thất bại, nhưng những lời của anh giờ đây chỉ là những câu nói sáo rỗng, không còn mang ý nghĩa.
"Bruno vẫn ra mặt, nhưng giờ chỉ toàn những lời hoa mỹ. Tôi không còn tin vào những cuộc phỏng vấn của cầu thủ MU nữa. Họ không phải là một tập thể chân thành", Keane phát biểu.
Cựu danh thủ người Ireland tiếp tục công kích: "Cậu ta luôn nói về việc tin tưởng đồng đội, nhưng những người đồng đội thật sự là phải biết đòi hỏi và thúc đẩy nhau. Những cầu thủ này không phải đồng đội. Họ là những kẻ lừa dối".
Trung Phạm
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất