06/02/2025 19:07 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Neymar đã có lần đầu thi đấu cho CLB Santos tại quê nhà sau 12 năm. Dù không giành được chiến thắng, song sự có mặt và thứ bóng đá mà anh trình diễn đã khiến hàng vạn cổ động viên say đắm.
Neymar có màn ra mắt cho CLB thời thơ ấu –Santos ngay sau đêm đón sinh nhật lần thứ 33 của mình (ngày 5/2). Ngôi sao người Brazil không ra sân ngay từ đầu và được tung vào sân trong hiệp hai. Ngay khi vào sân, Neymar đã được Diego Pituca trao lại tấm băng đội trưởng. Sau gần 12 năm chơi bóng tại những CLB châu Âu, hay đến Ả Rập cùng bản hợp đồng khổng lồ, Neymar giờ đây mới được hít thở bầu không khí bóng đá của quê nhà, của CLB đã đưa anh bước ra ánh sáng.
Santos đang dẫn trước 1-0 khi Neymar vào sân nhưng lại để thủng lưới trong hiệp hai và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Tuy vậy, Neymar vẫn được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với nhiều khoảnh khắc làm khán đài muốn nổ tung. Phút 50, anh thực hiện quả đá phạt góc khó chịu, tạo cơ hội cho Guilherme nhưng cầu thủ này lại sút bóng trúng cột dọc. 10 phút sau, Neymar với kỹ thuật điêu luyện đi bóng dọc vòng cấm và tung cú sút chéo góc bằng chân trái. Bóng đi căng và hiểm hóc nhưng thủ môn Botafogo đã xuất sắc cản phá. Neymar còn có thêm một pha dứt điểm nguy hiểm ở phút 85 nhưng không thể ghi bàn. Lối chơi đầy kỹ thuật của anh vẫn dẫn đến những tình huống bị truy cản, khi anh bị phạm lỗi tới 5 lần dù chỉ chơi 45 phút.
Khán đài tại SVĐ Urbano Caldeira hô vang tên Neymar. Anh vẫn chiếm được cảm tình rất lớn của người hâm mộ Santos, nơi anh đã giành được 6 danh hiệu bao gồm chức vô địch Copa Libertadores năm 2011. Cựu sao Barca chia sẻ sau trận đấu: "Tôi cần thời gian. Tôi chưa đạt 100 phần trăm thể trạng. Tôi không ngờ mình có thể chạy và rê bóng nhiều như vậy tối nay. Tôi nghĩ mình sẽ cảm thấy tốt hơn trong bốn hoặc năm trận đấu nữa".
Neymar, từng được ca ngợi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đã rời Santos để đến Barcelona vào năm 2013. Chơi tại Camp Nou có lẽ là thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của Neymar, khi anh cùng siêu sao Messi và Suarez trở thành tam tấu đáng sợ bậc nhất thế giới bóng đá. Điểm tựa đó đã biến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử khi chuyển đến PSG với giá 222 triệu euro (khoảng 262 triệu đô la) vào năm 2017. Tuy nhiên, những chấn thương liên miên sau đó kéo dài nốt trầm sự nghiệp của ngôi sao người Brazil, khiến anh chưa bao giờ tìm lại được chính mình. Trở về Santos có lẽ là một con đường sáng, giúp anh có thể tìm lại được nguồn cảm hứng chơi bóng, và biết đâu cũng sẽ hồi sinh lại sự nghiệp của mình.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất