Ngẫm ngợi cuối tuần: "Lúc nào sẽ…"

23/03/2025 17:18 GMT+7 | Văn hoá

Bạn kể lại một kỷ niệm: mấy năm trước ngồi trò chuyện với một bạn Tây về triển lãm. Bạn Tây đó hào hứng đòi xem tranh ngay.

Nhưng nào mình đã có, mình mới nói dự định đang nung nấu, mặt nó đổi sắc, bảo không nói chuyện đó nữa. Chỉ nói chuyện đã có hoặc đang làm thì đáng nói, còn sẽ thì sẽ là chẳng bao giờ. Một dự định vu vơ bất chợt nghĩ ra, buột miệng nói chơi thì chẳng ý nghĩa gì.

Mà bạn ấy nói thiêng thật, cho đến giờ mình vẫn chưa ra được tranh nào!

Ngẫm ngợi cuối tuần: "Lúc nào sẽ…" - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Internet

Đến đây, lại nhớ một bài thơ trào phúng của La Phông ten (La Fontaine), nhà thơ Pháp, đọc được từ thuở nhỏ:

Một cậu bé chuyện trò cùng mẹ

Rằng đến mai con sẽ xin ngoan

Đến mai con sẽ xin ngoan

Đến mai con lại khất lần ngày kia

Con ơi con chớ nên nói thế

Việc hôm nay chớ để đến ngày mai

Chi bằng con nói thế này

Mẹ ơi, con muốn ngoan ngay bây giờ!

(Việc hôm nay)

Đúng thế, tính từ "sẽ" là chỉ tương lai, mà tương lai đó có thể là vô định và do đó sẽ không ai chịu trách nhiệm cả. Cùng với nó còn có cụm từ "lúc nào sẽ". "Sẽ đến chơi", "lúc nào sẽ làm"… là chẳng bao giờ đến chơi hoặc chẳng làm gì cả.

Những lời hẹn và dự định không có mốc thời gian ấy đang có rất nhiều trong đời sống. Sẽ, sắp, hôm nào, lúc nào… bây giờ vẫn tồn tại, toàn là những từ nói cho có chuyện, là đãi bôi cả.

Đãi bôi làm cho cuộc sống bị trì trệ. Trì trệ mãi thành quen, quen rồi thì chẳng còn thấy trách nhiệm gì.

Mấy từ ngữ đơn giản nhưng nó cũng là thứ khúc mắc dài dài trong cuộc sống, giữa nói và làm. Tháo dỡ các tính từ "sẽ", "lúc nào sẽ" cũng là tháo dỡ những khúc mắc có thể gây cản trở đến lộ trình phát triển của bản thân, và rộng ra là của mọi người trong xã hội.

Họa sĩ Đỗ Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link